Dân số siu nhưn hiện tại: 4
Dân số siu nhưn tương lai : khó nói ặkặk
Monday, July 19, 2010
nấu cơm
Hồi nhỏ mỗi lần trời đỏ vầy thì thường được nghe giải thích là ''ông trời đang nấu cơm'' mà ở nhà mỗi chiều trời cứ hay đỏ nên mình nghĩ ổng nấu cơm là quá đúng, chiều tối phải nấu cơm đặng còn ăn tối chứ taaa?! Thêm một cái nữa là buổi chiều ở nhà , mỗi lần được rước từ nhà trẻ về mình cũng hay thấy bầu trời đầy chim sẻ, mình cũng hỏi và nghe giải thích ''tụi nó đi học về'', mình thấy cũng quá đúng luôn, mình được đón về thì nó chắc cũng được ba mẹ đón đi học về thôi. Nhớ mấy chuyện hồi nhỏ, sao thấy dễ thương quá
Trong nhà có người trong khi chờ ăn cơm thì chụp hình bên ngoài đang nấu cơm híhíhíh
Nhưng mình không nấu cơm. Hôm qua mình làm cá nướng muối ớt cuốn rau ăn vậy thôi. Vừa ngon vừa healthy nữa
Linen ơi, món cá nướng này á hả? Mình đâm muối với ớt tươi á, để ăn trái cây á, sẵn tiện trét lên con cá rồi nướng thôi à heheheh. Mà muối thì dùng muối hột, muối biển á. Lúc nướng thì phết tí dầu oliu thêm, rồi rắc thêm chút lá ngò khô á, hoặc basil khô, cho nó khét lên thì thơm thơm. Vậy thôi à. Bữa giờ đi đâu vậy Linen? Bận lắm phải ko? Sắp đi học tiếp nữa phải không? Nếu lại đi học ở xa thì ráng nhịn món đậu phộng luộc đi nghen, tui luộc mấy tiếng là không bao giờ làm lần nữa đâu chứ ở đó mà luộc qua ngày hôm sau heheheheheh
Yêu màu tím, thích hoa hồng. Yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Yêu trung thực, ghét giả dối. Sống nội tâm, hướng ngoại. Mong muốn được làm quen với mọi người khác sở thích hoàn toàn.
Display
cao 164cm, nặng 49,000grs. Tóc không còn demi-garçon, da ngăm nên mắt sáng
~ ham & muốn
more & more babies
chồng :">
tiền o_O
hating list
color: pink, red, orange
flower: all of them, except sunflower
food: Italian, Japanese, Turkish & Greek
season: winter ofcourse
Thông tin liên lạc
Mọi chi tiết xin liên hệ với manager. Số đt: 1800 Đẹp Chai (hết sẩy) (hong phải con bà bảy)
10 comments:
quá healthy lunnnn :D
1. Ráng chiều (hong phải ráng thì chìu nghen) :)
2. Không thấy nồi cơm lẫn người nấu cơm hay người giúp việc!
3. Có bánh tráng và mắm nêm không? :)
Vivian: dzậy làm một con đi ;)
anh Hoàng: con cá bự wá nên em ăn như ăn bánh xèo á hahah. Là lấy endive nhét thêm mấy lá díêp cá húng lủi rồi cuốn cá ăn dzậy thôi heheh
Ghét quá ..nói nấu cơm mà hổng thấy hột cơm nào hết trọi à!
Ghét quá là ôm luôn con cá, chạy ra sân ăn 1 mình lun cho coai ....hehehehehehe
Nhìn miếng cá thấy thèm...mà nhiều ớt quá chắc cay dzữ
Cả 2 người bên trong và bên ngoài lo xí xọn chụp qua chụp lại, bỏ con bé của tui ở đâu dị hở???
chị Dã Qùy: nói thiệt chị nha, hai vợ chồng em ăn có nửa con thôi mà no gần chết đó. Chị ôm nguyên con, cành hông ráng chịu
mẹ Chuột: hông cay, ớt bột tòan màu à :D
chị Bebo: chị hỏi mà em cũng ko nhớ ra là lúc đó nó bị bỏ ở đâu nữa ta heehheeh
Nhỏ kia ui, DQ có bị cành hông cũng đáng mờ ...tại dzòm con cá kia, cầm lòng hông đặng :) :) ...haáha á á
món này làm sao bạn? Chỉ với ;D
Linen ơi, món cá nướng này á hả? Mình đâm muối với ớt tươi á, để ăn trái cây á, sẵn tiện trét lên con cá rồi nướng thôi à heheheh. Mà muối thì dùng muối hột, muối biển á. Lúc nướng thì phết tí dầu oliu thêm, rồi rắc thêm chút lá ngò khô á, hoặc basil khô, cho nó khét lên thì thơm thơm. Vậy thôi à.
Bữa giờ đi đâu vậy Linen? Bận lắm phải ko? Sắp đi học tiếp nữa phải không? Nếu lại đi học ở xa thì ráng nhịn món đậu phộng luộc đi nghen, tui luộc mấy tiếng là không bao giờ làm lần nữa đâu chứ ở đó mà luộc qua ngày hôm sau heheheheheh
Post a Comment