Tuesday, July 20, 2010

chủ nhật

Thấy mọi người cuối tuần hay đi chơi mà mình toàn ở nhà nên chủ nhật vừa rồi mình nhứt quyết phải dung dăng dung dẻ cho có với người ta. Mà trước tiên muốn vậy thì phải thủ đầy đủ đồ nghề mới đi được.


Quan trọng nhứt nhứt là mua một cái ghế gắn dzô xe đạp. Thứ năm ba mua ghế về gắn dzô thì thứ sáu hai mẹ con đã bày đặt mang ra xài hèhèhèh. Chụp hình trước thôi chứ chả đi đâu

Gần nhà có một cái windmill mà mọi khi mình chạy ngoài xa lộ hay thấy thấp thoáng bóng nó cho nên quyết định chủ nhật chạy đến coi mặt nó, coi nó ra làm sao mà người ta hay tổ chức đám cưới ở đó hoặc có khi còn có các ban nhạc nổi tiếng đến đó biểu diễn nữa chứ.
Cuối cùng thì cũng đã đến và đã thấy...ớn. Chẳng qua cũng bình thường như mọi cái windmill ở xứ này chỉ có điều xung quanh nó là một khuôn viên thoáng mát và đẹp đẽ, có quán cà phê mùa hè và quán bia mùa đông hịhịhịh. Mình không dzô trong vì chủ nhật đóng cửa nên chỉ đi lòng vòng khu vực này và phát hiện ra xung quanh cái windmill này là khu vực nhà giàu, toàn biệt thự garage riêng, mỗi biệt thự đều có vườn bao xung quanh, xinh ơi là xinh. Có biệt thự còn có hồ bơi trong vườn, mình không dám chụp tại thấy mấy tấm bảng trước các biệt thự ghi ''chó và người đều dữ'' hahahahah
Vậy thôi rồi về á. Chủ yếu là trời đẹp và khai trương cái ghế xe đạp mới nên vợ chồng con cái mới lục tục đạp xe đi dạo vậy thôi à heheheh


Đây, cái windmill thấp thoáng sau lưng nà híhíh


Mình chụp người ta đẹp vậy mà khi người ta chụp lại, mình kêu nắng quá nắng quá mà vẫn tỉnh bơ chụp như thường là sao ta??!!?? Mặt mình nhăn hơn khỉ mà vẫn chụp là sao ta?!?

12 comments:

chiBaDau said...

Cái mặt nhăn hơn khỉ vẫn đẹp hơn khỉ. Haha, nói chơi thôi nhen, em Tr đừng có giận. GD vui vẻ quá chừng. Ủa bên đó ghế để phía trưoc hả> Con nít bên này cái ghế đèo phía sau. Người làm ơi, iêu em quá.

Mẹ Chuột Mèo said...

Nhìn nàng ngồi nghế mặt ngầu quá ta. Bà T này thấy lúc nào chụp hình cũng làm mặt này mặt nọ, tiếu lâm thiệt! Cái windmill trong hình thấy đẹp, chác tại thợ chụp giỏi hehe

Diên Hoàng said...

1. Beautiful backlit highlite.
2. Cần fill flash, đôi mắt mí lót của con chó con nằm trong shadow.
3. Chắc là dị ứng haring :) Hình như em có Canon DSLR phải không? Nếu có, em chỉnh camera chụp liên tù tì thì sẽ tránh được mấy trường hợp ngắm lâu quá bị nhắm mắt nhăn mỏ như vầy :)

Mrs. Truong said...

chị Ba: tưởng gì, chị nói thiệt em cũng hông giận tại mặt em nhăn như khỉ thiệt mà nhìn đỡ hơn khỉ thiệt luôn hahahah. Mà bên này á chị Ba, tùy tuổi và ký lô thì sẽ ngồi trước hay ngồi sau à.

mẹ Chuột: để ý kỹ hén, tui hay làm mặt tửng còn chồng tui thích chụp mặt tui lúc tửng :)). Gọi là tửng nghen, hem fải tiếu lâm hahahah

anh Hòang: em mà kể chồng nghe anh đề nghị này nọ là chồng đòi mua thêm filter nọ kia liền à. Mà anh tin ko, chụp liền tù tì đó, 5 7 tấm đều chu mỏ nhăn mặt dzây á.

BeBo said...

Đi chơi kiểu này, chắc nàng nhỏ thích lắm, ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật hé em?

Dã Quỳ said...

Chèng ui, ghen tỵ quá. Bên đó cả nhà còn đạp xe đạp đi dung dăng dung dẻ nổi. Bên này trời nóng đổ lửa, hết dám ra đường lun à.

Nhỏ giúp việc này càng lớn càng ...nhìn mê ly ta ui. Hổng lẽ nhào dzô cắn miếng nữa hay sao đây ?

Tui nghi tấm hình cuối cùng không phải tại trời nắng hay gì đâu á. Có ng` đang chu mỏ ra đòi hun ai thì có ....hehehehehhe

Anonymous said...

Bé nhỏ cang` lớn có nét giống mẹ nhá ....em bé lớn cũng điệu không thua gì bé nhỏ nha Mrs Trương .....chuẩn bị làm thêm bé nữa đi cho co' chi. co' em bé lớn :D

Mrs. Truong said...

chị Bebo: dạ, nó khoái lắm chị ơi, đúng là ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh á chị

chị DQ: bên này cũng đang nóng dữ mà chị, nhưng nếu ra đường sơm sớm hoặc trễ trễ thì trời cũng mát, ko đến nỗi nào. Mà sao biết hay dzậy, biết mình đòi hun ai đóa híhíhíh

Anonymous: chời ơi, sao nói gì cũng đúng hết trơn vầy nè :D. Cũng đang chuẩn bị lun á

PhungPat said...

Nang o Ha Lan an thua gi voi nang VN hen Mrs Truong. Nhin 2 cha con vui qua hen.

Mrs. Truong said...

Phụng: dĩ nhiên, sao bằng nắng nhiệt đới nhưng khổ nỗi dân châu âu là con nhà giàu, ra nắng hơn 15' là phải xài này xài nọ ghê lắm. Coi dự báo thời tiết mỗi ngày đều thông báo độ uv này nọ của nắng để ko được phơi nắng lâu wá nữa đó. Gớm, dân vn mình bán thân cho nắng cả ngày chả ma nào nó thèm báo cho u vê u viếc

Giaochi said...

Troi coi ca'i mo? chu da`i ca thuoc kia !!!! :O

Mrs. Truong said...

Bạn annie nói wá mình ko hà, nửa thước thôi chứ làm gì cả thước được hàhàh