Thursday, July 8, 2010

chẹp chẹp ực ực

tháp muối ớt híhíhíh


cherry chấm muối ớt


Hôm qua có người quen tặng một ít cherry, nhìn đám cherry mà nghĩ đến muối ớt, kỳ cục không??? Thôi đành lao theo vivian mà đâm muối ớt vậy, sẵn tiện ngoài trời nắng quá xá thì đâm xong đem đi phơi luôn thể.
Giờ có cả hũ muối ớt nên mỗi lần nhìn thấy toàn nghĩ đến trái cây chấm chung chẹp chẹp ực ực.

14 comments:

Serene's Mummy said...

trời làm nhìu dữ vậy bà? bít khi nào mới ăn hết

Đậu said...

ác, xí.. ghét...
Cần địa chỉ không chị pm qua cho em ship cho chị một ít. :D

Mẹ Peapod said...

nhà ba mẹ tui trồng một cây cherry. Mùa hè thì nó ra trái ăn không hết phải rủ chim chóc tới ăn. Nhưng giờ tui ở xa quá nên bà làm tui cũng thèm.

Mrs. Truong said...

Vivian: Cất dzô hủ, ăn từ từ cũng được mà. Phơi nắng thì ráo hẳn thì để bao lâu chả được ;;)

chị Ba: ok chị, ship một hủ tính tiền hai hủ nghen heheheh

Mẹ PP: ngược lại dzậy ta, bên này có cây cherry, mình ăn được có mấy trái là tụi chim chóc nó dzớt sạch, ko kịp với tụi nó à. Mà tui ko thích ăn cherry này, thấy hông ngon. Thèm thì tui cho hết đó híhíhihh

Mẹ Chuột Mèo said...

cherry chấm muối ớt à, có lý có lý, tui sẽ ăn thử. Nhìn mà miệng cứ chép chép!!

Diên Hoàng said...

Nè nàng Tr., bộ tính cho Hòa Lan đi bán muối hay sao mà bày hàng một tô đầy ắp dzị? Phải kiêng cử dữ lắm nghen, nhất là mấy ngày trước khi ra quân :)

Dã Quỳ said...

Điệu này là nhỏ này bán độ rùi ta ui, định trù cho HL đi bán muối nên làm đầy tháp muối ớt dzậy á. Đã bán muối mà còn muối ớt nữa thì ....te tua lun à nhen .....

Chẹp chẹp .....cho xin 1 ít chấm miếng xoài cái coai! khì khì khì

Mrs. Truong said...

Mẹ Chuột: ủa, trước giờ ko ăn trái cây chấm muối ớt bao giờ sao? Thôi rồi, chết nửa cuộc đời heheh

anh Hoàng, chị Dã Quỳ: dị đoan wá. Mà em ko sợ, anh chị biết dzụ con bạch tuột tiên tri của Đức hông? Nó dự đoán HL thắng rồi đó. Đừng lo, thứ 7 em sẽ cho con nhỏ quất 2hủ yogurt luôn, yên tâm mà bắt HL nghen hahahahah

Unknown said...

Tui nghĩ em Trương chỉ cần ăn "muối ớt" thôi không nên dặm thêm trái "chua" đâu ... sợ hổng có quân bình đó mà . Mấy ngày tới tui đi dzắng rùi nghe, có "trù, rủa" dzì thì tui cũng hổng có biết đâu . Tui cũng mong Hà Lan được CUP, cho dzui .

Giaochi said...

tai nang ma hom nay tui an het 1 to^ cherry cham muoi o*'t. bay gio no wa ~

Mẹ Chuột Mèo said...

Tui chỉ chấm muối ớt khi ăn xoài xanh, khóm, dâu thôi, còn vụ này thì chưa thử qua tại cherry ngọt mà. Uh mà đôi khi cũng thoai vài miếng muối lên dưa hấu lạt.

Sáng nay tui đem 1 bịt cherry với 1 bịt muối ớt theo đi làm nè, lát vừa ăn vừa đọc blog :)

Mrs. Truong said...

chị Tư: vacation hả chị? Chúc cả nhà vui vẻ chị nha :). Và ai dám trù gì đâu à :))

Annie: no trái cây hem sao, no muối mới sợ. Tui đọc nhanh tưởng ăn cherry với nguyên tô muối ớt hahahah

Mẹ CC: trời, coi chừng mấy người Mỹ chạy á. Bên này tui ăn vậy mà mấy người HL kêu ''ridiculous combination'' :D

Mẹ Chuột Mèo said...

uh, tụi Mỹ thấy tui chấm muối với trái cây họ cũng nói tui ăn weird, tui cũng nói lại họ ăn weird vì họ chấm trái cây chua với đường hoặc whipped cream.

Giaochi said...

nang Phuong o HL kiem mua cai clotted cream cua Anh an voi strawberry ngon lam

@ me chuot: cham whipped cream voi chocolate con ok nha. cham voi duong an ghe lam ma bon ho cu an. nguoi singapore thi cham muo^'i ma^.n (chua chua ngot ngot) hoi giong giong nguoi Viet minh