Wednesday, May 5, 2010

cơm

Bị càm ràm là nấu cháo lâu quá, nên bữa nay lóp ngóp bắt nồi cháo xuống, dọn mớ đồ ăn khác lên đây hheheheh.


Canh bí đỏ nấu tôm. Định là nấu tép giã giống gái Hai nhưng mừ không biết giã tép ra làm sao, nên thôi cứ để nguyên con ăn luôn cho thảnh thơi heheheh.


Su xào trứng. Món này ở vietnam mình không thích mấy, nhưng lại rất thích món khổ qua xào trứng ở bình dương, nhắc tới lại nhớ cái quán cơm mà trưa nào cả đám cũng kéo nhau ra giành ghế rồi kêu món và nhất định là phải có món khổ qua xào trứng ặkặk


Không những cơm mà còn bún luôn. Chơi sang mà lị hịhịhịh. Tô bún này ăn hồi nào hông nhớ ta, nhưng chắc chắn là đâu đó hồi tuần rồi heheheh. Tuần này sẽ ăn nữa cho coi vì siêu thị nó đang sale thịt heo rẻ quá xá, nên phải ăn cơm tấm hoặc bún bì thôi híhíhih

13 comments:

ChịBaĐậu said...

Tô bún ngon nhen.
Canh bí muốn giống cô Hai phải để luôn vỏ luôn nhen cưng.

Đậu

Mẹ Chuột Mèo said...

Cả tuần cho bà con ăn cháo thị nở nên giờ cho ăn 3 món một lượt cho đỡ ghét hả Mrs. T?

Thích tô bún quá...nhìn thèm...mai chắc mình cũng ăn bún.

Dã Quỳ said...

Ăn tô bún từ tuần rồi hông biết có bị thiu, rùi bị đau bụng hông hơ ???...hehehehe ...Nhưng thấy chả giò hấp dẫn quá, .....mần luôn, hổng sợ :))

Cho xin miếng canh bí ăn dzí cơm ngụi nhen nàng ui !!

PS: bà này nghỉ cho đã, xong 1 lần bày ra 3 món cho bà con chết lun hay sao dzị ta ??..hí hí hí

Polka Dots said...

Su xào trứng, nghe lạ quá ta.

Anonymous said...

Nhỏ Trương, tép lột ra bỏ vô cối lấy chày giã nó ra thôi :)

dạo này nấu toàn món ngon không nha

Mrs. Truong said...

Từ từ, từ từ. Lấy số rồi gái nào cũng có phần, đừng có chen lấn xô đẩy rồi đổ hết đồ ăn là nhịn hết à nghen hahahahah =))

chị Ba: gì chứ ăn tôm là em ko bao vờ ăn vỏ. Nên thôi, khỏi đèo bồng giã giếc làm zè cho mệt

Mẹ Chuột: ăn bún đi, ăn nhiều rau cho nó eo iếc đó Mẹ nó híhíhíh

chị Dã Qùy: thiu gì mà thiu, chưa ăn đã đổ thừa rồi à :))

chị Polka: em ko biết, nhưng mà nhà em là hay ăn su xào trứng lắm á.

gái Hai: em tưởng là giã tôm rồi độn thêm miếng thịt heo này nọ nữa chớ, nên nghĩ thấy mệt quá khỏi làm hhahahahah

BeBo said...

Nhà chị cũng ăn su xào trứng nữa...

cungo said...

mình nhảy rào nhà chị 3 qua đây :)
hồi nhỏ cungo ở BD nè, không biết mrs Tr có ăn bánh bèo bì ở bình dương?

Mrs. Truong said...

chị Bebo: hên quá, tưởng chỉ nhà em ăn dzậy thôi á heheheh, có đồng minh có đồng minh.

cungo: hihihi bánh bèo bì Mỹ Liên chớ gì? Một cây đây, nguyên con nghiện đây heheheh

Dã Quỳ said...

Ăn xong tô bún của tuần qua nên ôm bụng nãy giờ nè nàng ui. Hay là cho tui húp lun tô canh bí kia cho giải độc nhen ....há há há .... Mà tô canh bé híu dzạ ? Ai ăn ai nhịn dzạ ??? Hay phần đó là của nhóc bé Siu Nhưn ???

Unknown said...

cơm, rau, bún...hông có món gì mằn mặn à?

CapriR said...

Giờ hông lẽ mình càm ràm đồ ăn cũ cả tuần lễ sao ta? ;-)
Nhỏ Truơng, em ở cách Amsterdam bao xa?

Mrs. Truong said...

chị Cap: em cách Ams chắc khoảng 100 cây số đó chị. Chị đi đâu qua Ams hả hả hả? Rồi có đi đâu nữa hông chị?