Tuesday, May 11, 2010

buồn

Mấy hôm nay thời tiết cứ dở dở ương ương như nào á, bây giờ ở đâu nóng thì nóng chứ còn ở đây vẫn cứ lạnh như thường. Quái vậy đó. Đã vậy hai tuần nay trời cứ gọi là mưa quên thôi, ngày nào không mưa thì vẫn cứ âm âm u u chứ không được miếng nắng nào ráo trọi, chán ơi là chán.

Chắc do thời tiết như vậy nên mấy bữa nay dạo vòng quanh các blog cũng thấy mọi người than vãn buồn phiền. Bạn chồng cũng bị ẩm ương như tới tháng vậy ặkặk, mình dọn cơm ra và nói có mấy chữ thôi mà chàng lăn đùng ra giận rồi tuyên bố ''anh không ăn cơm đâu'' hahahaah, trời ơi đây là chuyện lạ có thật. Đến cả con nhóc cũng ẩm ương, mấy ngày nay chả hiểu nó làm gì mà mặt mày cũng tiu nghỉu, dù không gây gổ khó chịu gì nhưng không cười giỡn hăng hái như trước. Có thể đang mọc răng vì thấy cứ nút miệng suốt. Nói chung, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Chỉ có đi shopping hoặc đi nhậu mới may ra qua được cơn khủng hoảng này hehehehh


tiểu nhị, cho thêm hai xị đế nữa

p.s.: gia đình mình đã qua cơn nhờ bí quyết trên. Nghĩa là, con thì đi nhậu, ba má thì shopping ặkặk hahahahahh

14 comments:

Mẹ Peapod said...

dạ dạ, tiểu nhị nghe...Trương cô nương muốn đế trắng hay đế ngà? Trắng thì phải cần Trương Phu Nhân...vắt ra mới có. :D

Dạo này bà Trương cho tiểu cô nương ăn dặm gì rồi?

Polka Dots said...

hihi, sao ở bển với chỗ chị thời tiết giống giống nhau vậy ta. Mấy hôm nay tự nhiên lạnh trở lại. Hôm nay trời âm u và mưa.

Dã Quỳ said...

Chia bớt ít lạnh qua đây đi nàng ui. Bên ni đang nóng sắp chảy mỡ rùi nà ...hic ..hic ...

Chèng ui, coi cái mặt cô Nhí thấy ghét thiệt lun mợi. Chắc bé Nhí sắp mọc răng nên biếng cười, biếng phá đó thôi.

Mrs. Truong said...

Mẹ Peapod: hahahah đúng òi, đế trắng phải...vắt mới có hahah. Dzụ ăn dặm, hồi cách đây hai tuần toàn ăn cháo trắng tự nấu, trộn với sữa. Còn hai tuần này thì ăn khoai tây súp lơ xanh thịt bò. Tuần tới lại chuyển thực đơn, tự nấu nên muốn cho ăn gì thì làm nấy thôi :)

chị Polka: chán ghê chị há, mấy bữa nay em còn phải mở lò sưởi lại nữa á

chị Dã Quỳ: nóng không ưa, lạnh cũng hông chịu. Con người tham lam ghê chị há :P :D

ChịBaĐậu said...

Bữa giờ bên này thời tiết cũng 'tửng tửng' - buồn thì mình phải cởi tr..đi chơi cho hết buồn.

Mrs. Truong said...

chị Ba: cởi tr. có thắt dây nịt hông ;))

BeBo said...

Nói thiệt chị biết em nói mấy chữ gì với bạn chồng mà bạn ấy giận dỗi "anh không ăn cơm đâu", có phải là ...nhà hết gạo, chồng em muốn ăn bún???

Anonymous said...

Công chúa cái mặt thấy ghét quá ...thôi đi shopping cho hết khủng hoảng :)

Mrs. Truong said...

chị Bebo: chị nói sao em ko hiểu. Mà thôi, em kể nghe luôn nè. Em nấu cơm xong, mời chàng xuống dọn phụ, em bới sẵn hai chén cơm, chàng có hai tay mà xuống bếp bưng lên một chén, em mới nói ''nghĩ sao bưng có một chén cơm vậy trời'' heheheh. Dzậy đó, mà có giận được lâu đâu à, chút xíu thì đói quá rồi nhào lại ăn thôi :)

Hai: shop rồi, không dám khoe, cứ sợ khoe rồi lại kêu chụp hình. Ngại quá híhíhíh

Polka Dots said...

Nhắc đến vụ cởi truồng chạy vòng vòng làm nhớ đến bữa đi New York gặp một ông trên người chỉ độc có cái bỉm (tã giấy), tai đeo headphone chạy vòng vòng. Hổng biết ổng có buồn hay khùng gì hông ta???

Anonymous said...

Thì khoe đại đi em Trương :) ...ngại ngùng gi hông biết nửa :hihihihi

Morning Café said...

Chuyện đờn ông tới tháng là có thiệt!! Nhất là mấy ông mát tính mà lên cơn thì thiệt là... hết hồn! =))

Cái mặt đóng phim buồn của thiếu gia này thì hai xị đế chắc không đủ roài! Hehe.

Mrs. Truong said...

chị Polka: trời này mà có cái bỉm ko thôi á, lạnh teo hết mẹ rồi còn gì trời. Chắc khùng quá, chứ buồn gì chơi ngu ác rứa ặkặk

Hai: đã nói là ngại mà híhíhíh, càng nói càng mắc cỡ nè híhííhh

Serene's Mummy said...

chi co 2xi thoi sao? enough? kakaka