Thursday, March 25, 2010

ăn tối một mình

Hôm nay chồng đi làm và đi hội nghị gì đó nữa nên về trễ lắm, chồng đã báo trước là tối nay không ăn cơm nhà nên mình hơi bị thảnh thơi. Tính là nấu đại tô mì gói ăn nhưng lại nổi cơn thèm nên nấu luôn thể một nồi canh súp bự chảng, một mình mình ăn từ trưa đến chiều đến tối, rồi giờ để dành trưa mai ăn tiếp heheheh.


Canh súp sườn non đây: đầy đủ vitamin luôn đó nha, rất hợp cho các bà mẹ đang mang thai hoặc cho con bú hahahah


Cá hấp chấm muối tiêu chanh dầm ớt. Lâu lắm rồi mới ăn món này


''Sếp'' áng ngay cửa bếp chỉ đạo nấu ăn, nhưng trợ lý tài năng kém cỏi khiến ''sếp'' thất vọng và nằm chèo queo vậy đó ặkặk


Buổi chiều bày nồi ra hấp cá mà nghĩ đến đồng chí chồng, tự nhiên thấy có lỗi ghê vậy á. Hôm nay đồng chí chồng không ăn cơm nhà mà mình lại làm hai món mà đồng chí ấy rất thích, đặc biệt là món cá hấp lại là món rất rất thích nữa mới chết chứ híhíhíh.
Thế nên định bụng là ăn tối xong thì mau mau dọn dẹp lau rửa rồi cất cái nồi hấp cho mau mau để lát nữa đồng chí ấy về không biết hẳn và mình không bị kiểm điểm hành vi. Vậy mà ai ngờ về sớm hơn một tiếng nên mình không kịp thủ tiêu các vật chứng. Vừa bước vô bếp thấy cái nồi hấp là hỏi ngay ''ủa, hôm nay em hấp gì vậy?'' ặkặk. Không thể không trả lời, mà vừa trả lời xong thì nhìn thấy ngay cái mặt hụt hẫng và một tiếng thở dài hahahahah

12 comments:

ChịBaĐậu said...

cá hấp thấy ngon.

Đồng chí con nằm ngắc ngẻo thấy ghét.

BeBo said...

Bé con nằm vậy coi chừng nó lật - rồi úp cái ghế hông vậy nhỏ Trương.
Bị bắt quả tang...dấu hổng kịp hả...sao về sớm vậy chời???

Polka Dots said...

Haha, đọc vui quá.

Chị cũng giống BeBo thắc mắc sao bé con ngồi vẹo vẹo nhìn không vững với lại coi chừng vẹo xương.

Anonymous said...

Mình đã ham ăn, nhỏ này còn ham ăn hơn mình nửa :)

Cẩn thận xương sống của con bé đó nhỏ Trương ơi .

Unknown said...

Mắc cười đồng chí con quá

Serene's Mummy said...

áh, hôm wa tui cũng nấu canh soup, mà khác bà ở chỗ là tui có thêm củ dền với vài là bắp cải, rồi thì tui cũng nấu dư ra nhiều nhiều để trưa mai ăn hehehe
đúng là mấ bạn bên châu âu, đồ gì cũng bự cũng to, cái cũi con bà tui thấy cũng bự, cái ghế của con bà ngồi cũng bự, chẳng bù với bên đây, cái gì cũng nhỏ uhm

Mrs. Truong said...

chị Ba: cá hấp ngọt thịt lắm á ;D

chị Bebo, chị Polka, bà Hai: dạ, em coi chừng lắm nó đó mấy chị, chỉ có nấu ăn buổi chiều là phải để nó nằm trong cái ghế đó mà nhìn thấy em, cứ buổi chiều là nó gây gổ ghê lắm nếu không thấy mẹ, còn bình thuờng em bỏ nó nằm trong cũi, an toàn lắm. Thanks mấy chị nhắc nhở :D

Đồng chí chồng về sớm là do đồ ăn ở hội nghị dở quá đó mấy chị, ăn ko dzô nên dzìa hhahahah. Dzậy mới chết mình chứ :D.

Mà em đâu có ham ăn, tại em có con cá thu nhỏ xíu vừa đủ 1người ăn nên em mới nghĩ ra là hấp cho mình mình ăn đó chớ híhíhíh

anh Phú: nó đến giai đoạn này là cứ nằm đâu cũng quay vòng vòng như chong chóng vậy á. Ngủ trong giường sáng ra là nằm chổ khác, thế khác, chịu hổng nổi luôn :))

vivian: bởi mới nói, dzậy mà con mình nhỏ xíu thì nó khen tuyệt vời. Phải ở vn chắc suy dinh dưỡng nặng quá :))

Dã Quỳ said...

Chèng ui, có 1 mình mà ăn nhiêu đó hả nàng ui? Mà thương đồng chí con hết sức. Nhìn cái tướng ẹo qua 1 bên mà thấy thương thì thôi luôn vậy à! Chèng ui, bữa nay cô nhỏ lớn bộn rùi à nhen !!!

Mrs. Truong said...

Có chút xíu à chị Dã Quỳ híhíhíh

CapriR said...

Tro+`i tro+`i, coi ca'i con nho? na`o ma` tuo+'ng na(`m tha^'y ca` chua dzu+~ va^.y tro+`i? Tuo+'ng na`y a' nghen, mai mo^'t ma` co' ga(.p cha('c bi. hun phu` mo? qua'.

Mrs. Truong said...

hahahah, chị capriR nói chữ cà chua nghe mắc cuời wá. Con nhỏ này còn nhiều thế chua hơn nữa đó chị, dzậy nghi nó bị phù mỏ dài dài :))

Morning Café said...

Đọc tới bài này là ngồi ngắm "sếp" hoài không chán! ;D. Sếp tí tuổi đầu mà nhìn ung dung tự toại ghê!!!