Saturday, March 20, 2010

quelque chose dans mon coeur

Bữa kia bị gái Polka phàn nàn là nói chuyện nhạc Pháp mà bỏ nhạc Anh dzô hết sức là trớt quớt và lạc quẻ, mà nhớ bữa kia cũng gái Polka đòi bài này bên nhà anh DH mà đợi quài đợi miết chưa thấy anh DH mang lên, thôi để em làm thay anh DH và gái Polka sau khi ''thở'' xong thì qua đây thì thào tiếp nha heheheh
Bài này ban đêm nghe thiệt là dịu dàng nhẹ nhàng không chịu nổi. Oui il est (viết như này đúng không trời) ặkặk.


13 comments:

BeBo said...

Mẹc xi cái đùng!

Anonymous said...

Mấy nhạc Pháp nghe hay nhưng hông thích, vì chị muốn nghe cái gì mình hiểu mới được :)

Polka Dots said...

Nghe phê quá nhỏ. Nghe trên YouTube chất lượng không bằng. Đúng là nghe ban đêm thật là êm dịu.

Đây, thì thào nè : bài này cũng có một kỷ niệm. Cái thời nghe bài này là thời bị sét đánh bởi một bạn học khoa Pháp, bủn rủn mất 2 năm. (Không biết chồng có mò qua tới đây và đọc thấy comment này không, hic).

BeBo said...

Hey, PD...cũng 1 thời Oanh liệt hé...có nhỏ này đang mò qua nè...hì,.hì...

chiBaDau said...

Hay ghê nhỏ Trương ơi. Đậu đang nghe lúc 11:18PM nè, đúng là phê thiệt dù không hiệu 'mother' gì.. haha.. nghe mà cứ liên tưởng lời Việt.

Mrs. Truong said...

chị Bebo: nghe cái đùng làm hết hồn :))

bà Hai: em còn nghe nhìu loại nhạc khác mà cũng hông hỉu gì ráo trọi đó bà heheheh

chị Polka: em cũng học tiếng Pháp ở Idecaf được gần 1năm, sau đó có 2 chuyện xảy ra trong lớp đó mà hồi tối mới kể chồng nghe xong luôn á. Sau 2chuyện đó em nghỉ học tiếng Pháp luôn hahahah

chị Ba: em cũng có hiểu mother gì đâu à hahah

Polka Dots said...

Hai chiện đó là chiện gì dzậy, nói thầm nghe cái coi.

Polka Dots said...

Hey BeBo, bị sét đánh bủn rủn mà oanh liệt cái gì. Cái bạn học khoa Pháp cũng đâu có hay nỗi lòng mình đâu. Tình yêu đơn phương mờ (nói xong câu này tự thấy cải lương ghê, hic).

Serene's Mummy said...

chắc là yêu thầm anh nào học chung lớp tiếng pháp chứ gì, ai ngờ anh có người iu rùi nên thất vọng wa bỏ học lun chứ gì hehehe

Polka Dots said...

Hổng phải Serene's Mummy, ảnh không có bồ mới đau chứ, làm mình cứ hy vọng lọt vào mắt xanh của chàng, thế mới cà rịch cà tang mất 2 năm, hic.

Serene's Mummy said...

thế mới đau!!!!

Mrs. Truong said...

chị Polka: rồi, dzậy là ảnh gay chăng? Chớ sao mình ở ko mà ảnh cũng ko nhào dzô là sao chời?? :D

Vivian: nói chung cũng đúng một phần, nhưng ko đến nỗi yêu đơn phương như chị Polka híhíhíh

Serene's Mummy said...

trùi bà này gan, có Mr Siêu Nhưn rồi mà còn giám iu thầm bạch mã hoàng tử, mà còn kể cho chàng nghe nữa chứ, có bị uýnh không? hehehe