Saturday, February 13, 2010

thịt kho tàu

Nồi thịt kho hấp dẫn tàn nhẫn dã man luôn, kho kiểu gì mà lên màu đỏ đậm tự nhiên hết chổ nói mà không cần nước màu gì hết mới ghê. Vậy mà có chuyện đau lòng xảy ra với nồi thịt, nhưng không kể được hizxxx


Giả bộ nói là không biết kho kiểu gì thôi, chớ thiệt ra là kho kiểu này nè hèhèhh. Gái Hai ơi gái Hai, bắt chước gái kho y chang kiểu của gái sao mà ngon quá xá híhíhíh. Chắc coi bộ mai mốt gì kho tiếp một nồi bự tổ chảng nữa quá, chớ ngon thèm chịu hổng nổi luôn ặkặk

10 comments:

Anonymous said...

Nghe nó kêu mà thót tim, sợ bị mắng dzốn :) ...Em kho thịt màu đẹp đó, ăn ngon là chị vui rồi .

Năm mới chúc gia đình em vạn sự như ý, công chúa mau ăn chóng lớn .

PhungPat said...

Không phải mỗi mình chị Hai sợ khi nghe em nó kêu tên không đâu, hồi xưa sếp nó mà nghe nó kêu: "ông Quế" 1 cái là ổng cũng chạy cong đuôi luôn áh
Nồi thịt đúng là hấp dẫn quá mơi. Năm nay mua xe mới rồi nên chắc chưa qua hun công chúa được vì mắc đi cày trả nợ đã. hẹn Mrs Truong với công chúa năm sau nha. Chúc công chúa lớn lên sẽ hiền như Ba nha.

BeBo said...

Nhin ngon thiet do, the nao cai nha 3 nguoi nay cung giong nhu loi chuc cua tui!!!

imagine said...

nhìn ngon ghê ha :) bà mẹ trẻ giỏi ghê nơi.

Polka Dots said...

Hôm trước bún riêu, hôm nay thịt kho tàu, món nào cũng hấp dẫn hết trơn.

Tết đến chúc vợ chồng cưng và công chúa xinh đẹp một năm dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và mọi sự như ý.

Serene's Mummy said...

Happy New Year Gia Đình Siêu Nhưn nha :)

Morning Café said...

Quảng cáo dùng từ thiêt là ác liệt! Năm nay nhà tớ không kho thịt, vì từ tinh mơ mùng 2 sẽ đi ăn chực ở nhà má chồng đến mùng 4 mới về. Lúc đó coi như cũng hết Tết.

Chúc cả nhà siêu nhưn một năm mới an lành và kiếm thêm 1 siêu nhưn boy nữa cho nó máu!!!!!

CapriR said...

Năm mới chúc nhà Siêu Nhân siêu thiệt siêu nghen.

Anonymous said...

Phụng, nhỏ Trương tiếu lâm quá hén :) ...Hôm nay ăn Tết ra sao rồi ?

Minh said...

Nhìn nồi thịt kho của bạn mà thèm ghê :D