Saturday, February 6, 2010

canh cải chua



Dạo này trình ăn chua của mình tăng cao hay sao á mà mình cứ ăn đồ chua y như là kiểu đang thèm chua của mấy bà bầu. Không lẽ con mới hơn ba tháng mà bầu nữa sao ta hahahahah, nói giỡn đó nha, các chị em đừng manh động ặkặk.
Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều bất thường thiệt, nhiệt độ cũng bất thường, lên xuống thất thường. Chắc vì vậy mà mình ăn uống đổi khẩu vị cũng một cách rất là không bình thường. Nhiều khi có thêm chút mỡ trong người mà hay, cũng phần nào giúp mình chống chọi được với mùa đông bên này.

7 comments:

Polka Dots said...

Ờ, mùa đông năm nay ở đâu cũng bất thường. Chỗ chị bão tuyết luôn rồi.

Chị cũng ghiền canh cải chua. Ăn không thấy ngán.

Anonymous said...

Nhỏ Trương, cẩn thận đó nha ...Có nhiều người con mới 3-4 tháng dính bầu đó :)

Nhỏ này làm thèm quá hén bà sui .

BeBo said...

Nhìn thấy tựa Canh cải chua của em , chị bật cười...

PhungPat said...

Ngoài nồi canh ra còn món nào khác nấu với cải chua không em?

Mrs. Truong said...

chị Polka: món gì chua chua thì ăn đỡ ngán chị ha.

bà Hai: thèm gì? thèm có thêm con nít hay thèm đồ ăn :P

chị Bebo: sao bật cười hả chị? Hông chơi chọc quê em à nha :">

Phụng: hỏi ai ko hỏi, hỏi ngay con lẹt đẹt nấu ăn kìa trời :)). Nhưng hên cái là lẹt đẹt nấu ăn mà có được google certificate, gú gồ 1 fát ra được: cải chua xào trứng, bò hầm cải chua, cá om cải chua, heo quay kho cải chua blablabla, tiếc là hông biết làm thôi hahah

Polka Dots said...

Hôm nay có nấu món gì ngon không nhỏ?

BeBo said...

Chị thấy em thiệt tình chị mắc cười thôi, em gái à!