Thursday, February 11, 2010

hôm nay ăn bún ziu

Bún ziu đây :). Ziu tự nàm, đậu hủ tự chiên nhưng lói chung nà zummy nắm mợi hịhịhịh


Mình khai ngay từ đầu luôn là tối qua nhà mình ăn bún rêu để chị Polka khỏi phải mất công hỏi heheh. Ăn bún rêu thì chỉ có lèo tèo bún với rau với nước thôi nên phải nấu nhiều chớ ăn một hai tô thì không thấm gì hết ặkặk.
Dạo vòng quanh các nhà thì thấy mọi người chuẩn bị Tết xôm tụ quá mà mình thì chả làm gì. Chỉ có hôm nay sẽ kho một nồi thịt cho có vậy thôi. Nghe chữ Tết thôi cũng thấy lòng nôn nao quá

8 comments:

chiBaĐậu said...

dĩa rau ngon quá. Happy New Year!

PhungPat said...

Cho 1 tô đi. Nhìn thèm quá hà.

Chị chặt cái nhánh cây hô ngoài vườn, mua bông mai giả về kết lên thành 1 cây mai rồi nè. Đặt bánh chưng bên Cali. Đang kiếm mua dưa hấu vỏ xanh lè nữa là có tết rồi nè. Bị không biết kho thịt, mà kho chắc cũng không ai ăn nên không kho luôn. Post hình cái nồi thịt kho nha nàng.

Serene's Mummy said...

Mrs Trương chụp hình tô bún riêu và dĩa rau, chị Ba khen dĩa rau nhìn ngon wa, mà không đá động gì đến tô bún, vậy là Mrs Trương tự hiểu rồi nha :D (chị Ba em giỡn thôi nha, đừng ghét em tội em)
tui cũng định giống như bà, kho nồi thịt với lạ làm hủ dưa cải chua là xong :(
buồn ghế áh, năm nay phải nghe bài " Xuân này con không về"

Mrs. Truong said...

chị Ba: dĩa rau ngon thiệt hixxx.

Phụng: em kho nồi thịt rồi, độc đáo lắm, mà cũng chỉ được vậy thôi chớ chả thấy tết nhứt gì

vivian: xờiii, đây cũng bài đó làm wài luôn nè :((

imagine said...

bún riêu mà nhòm thiệt kỹ mới thấy bún nha, toàn đậu với riêu. hehe. thiệt tình. :P nói chớ ăn vầy mới ngon và đúng ý em ớ. hehe.
Tết nhứt làm chi ai bày tết nhứt làm chi, mệt quá chị ơi. :(

Mrs. Truong said...

Imagine: thấy chưa, người này có Tết mà ko chịu, người ko thấy Tết thì thèm nhỏ rãi

BeBo said...

Chúc gia dình 3 người ăn Tết bể bụng luôn, ha...ha.

Mrs. Truong said...

Hahahah, chị Bebo chúc hay quá đi mất. Cám ơn chịu nhiều :D