Friday, February 19, 2010

dzịt way

Con dzịt đang bị ướp cho thêm phần thơm tho nè. Trước đó theo lời bà Hai thì ngâm rượu và chà gừng khoảng 10phút nhưng mình lỡ ngồi coi phim đã đời, khi nhớ ra thì con dzịt bị ngâm rượu nửa tiếng rồi. Chắc là đến khi đem bỏ dzô lò nó cũng không biết đâu vì lúc đó nó xỉn quắc cần câu rồi còn gì heheheh


Đây nè, nguyên con dzịt ra thành nguyên dĩa dzịt. Ăn chung với cải chua và dưa leo yummy yummy


Nước chấm chảy ra từ nước sốt ướp thịt mà Mrs. Truong đổ vô bụng con dzịt kèm với một mớ nấm mèo nữa. Trời ơi, chấm bánh mì thiệt là mê ly đời ta luôn.


Thiệt tình sợ kể là hai vợ chồng mà ăn một con vịt thì lại nghe mọi người kêu trời híhíhíh, nhưng mà một con vịt này ăn qua bữa sau nữa đó nha, mọi người không cần gào đâu. Mọi chi tiết về con dzịt xin liên hệ tại đây hịhịh

8 comments:

Serene's Mummy said...

nhìn hấp dẫn wa ha, muốn làm ăn mà ngán cái vụ chặt thịt vịt wa ^^

chiBaĐậu said...

Chời chời, đang đói mà thấy vậy xỉu luôn rồi.

BeBo said...

Vịt quay nè, tô nước chấm nè, thêm mấy ổ bánh mì của PK nữa là đi hết nổi luôn...

Anonymous said...

Vivian, nướng xong em lấy dao lạng thịt và cắt theo khớp xương vịt là dể lắm .

Nhỏ Trương biết ăn ghê, qua mặt chị cái vèo rồi :)

Giaochi said...

ak ak ak~ moi 2 siu nhun thoi do nha. mai mot siu nhun kia lon len thi 1 bua an 2 con dzi.t cung het a

Polka Dots said...

Không xúc động với thịt vịt. Mà nhìn con vịt trần truồng nằm tênh hênh thấy càng ớn! Chỉ thích chén nước chấm để chấm với bánh mì thôi.

Mrs. Truong said...

Vivian: còn ko mau làm cho con đó nó biết mặt =)). Ủa mà nghĩ lại, sao phải cho nó ăn, UỔNGGGG

chị Ba: khổ ghê, cứ sáng sớm là phải lau keyboard dzậy đó à :P :D

chị Bebo: tại chị đó, giờ ngày nào em cũng bể bụng hết á hixxx

bà Hai: em ko qua mặt chị, em LĂN qua mặt chị mới chết híhíhíh

Annie: trời, vừa thôi nàng. Ba người hai con dzịt tiền đâu mà nuôi nổi đây :))

chị Polka: biết vậy em lật ngửa con vịt lên cho nó nằm chàng hãng, cho gái chạy mất dép luôn hahahah

Morning Café said...

mèng ơi, nữ siêu nhưn giỏi dữ dội!