Thursday, February 25, 2010

cà ri bò ;)

Tuần này không biết bị gì mà cứ nấu hết món này tới món kia, mình thì mệt người lẫn mệt óc vì vừa nghĩ món vừa nấu, chỉ có chồng là được lợi. Cứ ngồi rung đùi là có đồ ăn ưa thích mà thôi hừmmm. Đáng lẽ nấu bò kho, mà tuần trước đã ăn bò kho rồi nên không muốn nấu bò kho nữa. Khổ cái là siêu thị gần nhà nó cứ bán giảm giá thịt bò miết làm mình phải suy nghĩ món bò khác mà ăn cho nó tiết kiệm được phần nào hay phần đó đó mà. Bên này mình ăn uống theo cái thằng siêu thị không à, nó bán thịt gì rẻ là mình nấu món với thịt đó thôi, thời buổi kinh tế khó khăn mừ hịhịhịh.


Cà ri bò đây, hai vợ chồng mỗi người một dĩa. Chồng ăn với bánh mì, mình ăn với cơm. Vừa ăn vừa nhớ lại kỷ niệm hồi còn bồ bịch. Có lần mưa tầm tã không đi xe được luôn vì đường xá ngập lụt hết, thế là hai đứa gọi taxi chạy ra cư xá Bắc Hải làm mỗi đứa một phần cà ri gà heheheh. Trời mưa lạnh nên bỏ cái gì ấm ấm vô bụng là nhất trên đời rồi còn gì, đã vậy còn tay trong tay nữa chứ híhíhíh


Mà nói thiệt là Mrs. Truong nhà ta không thích ăn cà ri chút xíu nào hết, tại bữa kia bạn chồng thổ lộ là bạn ấy cũng thích ăn cà ri nữa nên mình đành bấm bụng chìu thôi. Mình ăn một phần cà ri cơm mà tưởng chừng như nuốt hết nổi nữa rồi, trong khi bạn chồng ngồi cứ tì tì làm thêm phần thứ hai. Mình nhìn mà nổi hết da gà ặkặk. Món này là nhìn theo bạn này mà làm đây này hìihìhìh

9 comments:

Anonymous said...

chấm 10 điểm, dzìa chổ quỳ gối tiếp đi :hihihi

Dã Quỳ said...

Chèng ui, Mrs. Truong dạo này siêng quá xá siêng luôn nhen. Làm DQ tủi thân dễ sợ luôn. Mấy hôm nay về nhà nấu chi mà trong vòng 30 phút có cơm ăn là ngon lành lắm rồi, chứ đừng nói đến vụ nghĩ món này món kia nữa ...:))....

Hai ui, gia đình Siu Nhưng này vượt mặt bà cái vù bi giờ à nhen :)) :))...hahahahha

vivian said...

coi bộ siêu nhưn cũng quỡn dữ àh nhe, còn tỉa hoa cho carot nữa chứ :D

Mrs. Truong said...

ủa Hai, em tưởng 11 điểm mới quỳ gối chớ heheheh

chị Dã Qùy: thì chị đi làm rồi hai đứa nhóc nữa nên bận bịu cũng phải thôi, có cơm nóng ăn là mừng rồi còn muốn đèo bồng nghĩ món này món kia nấu chi cho mệt :P :D

vivian: trời ơi, chớ cứ cắt ko ko thì ăn nhìn thấy ghét khó chịu lắm ;))

BeBo said...

Chơi sang thiệt hé gọi taxi đi ăn càri, tình tang ha.

Mrs. Truong said...

chị Bebo: cua gái phải chịu tốn kém chứ chị híhíhíh

PhungPat said...

Chi Thao, Mr Truong cua duoc gai nay, chiu dung duoc gai nay luc con bo bich lam ai cung phai ne ong Truong het ah, con nhieu chuyen no ghe hon ton kem nua kia, hahahah..Cai vu cari Bo co giong bo kho khong Mrs Truong?

Mrs. Truong said...

Phụng: cà ri dùng bột cà ri, bò kho dùng ngũ vị hương. Khác thấy ghê dzậy đó :))

Polka Dots said...

Chớ giờ còn nắm tay nữa hông?