Friday, February 5, 2010

barbie

Nhanh quá, mới đây đã chơi barbie được 3tháng rồi mà ôm ấp hun hít hoài không biết chán là sao ta hịhịhịh.
Mỗi ngày cứ nhìn mặt nhau là nói chuyện làm mình muốn rụng tim, chịu sao nổi trời heheheh
Mỗi sáng vừa nhìn vào giường là cười trước tiên, vậy cũng làm tim mình tan ra được, chịu sao nổi trời ặkặk




12 comments:

Morning Café said...

Mình cũng rụng tim tan tim đây này!!!

Serene's Mummy said...

thấy ghét wa mợiiiii ^^

Kha Cát said...

Kool dữ dội vậy trời :x

Polka Dots said...

Nhỏ này sinh được đứa con đáng đồng tiền bát gạo.

Ừ, chơi búp bê cho đã đi, mai mốt con người ta lớn rồi mà mẹ nó cứ đè ra làm búp bê là nó qué cho mà nghe.

Dã Quỳ said...

Búp bê mới có 3 tháng mà bắt con người ta ngồi dậy đó hả chờiiiiii .....

Mèng ui, nhìn cái mặt tươi rói của búp bê làm tui cũng tan tim theo đây nè. Ừa há, "chơi búp bê" hoài hông bao giờ biến chán đâu nàng ui .....DQ có 2 con búp bê nè, vần nhau cả ngày, mệt đừ cả ra mà vẫn khoái mới chết chứ ....hahahaha

BeBo said...

Co con that cung chua, sinh them 1 boy di cho co chi co em, da ghien luon ha.

Anonymous said...

Barbie này nhìn muốn cắn quá, cho diện đầm vô đi .

Giaochi said...

baby cua nuong nay nhin cute wa di thoi... ma co nho lan truoc tui dream la ba` co con dat ten bat dau bang chu A khong hihihi'

PhungPat said...

Trời, nhìn con mà tim dì Phụng còn muốn chảy chứ nói gì đến mẹ. Chắc đi Hà Lan hun con quá.

Mrs. Truong said...

Uyên: muốn rụng cũng fải xếp hàng sau tuiii :P híhíhí

vivian: tui cũng ghéttttt con bà đó nha

Marduk: ờ nó kool hết fần mẹ nó luôn á :(

chị Polka: hèhèh, đáng đồng tiền dzậy mà có người còn hổng chịu kiếm thêm đứa nữa đó kìa. Chồng em cũng nói, em làm như con gái là búp bê của em dzậy đó, mốt nó lớn nó ko cho trang trí nó nữa thì ráng mà nghe nó la :))

Dã Quỳ: bắt đâu mà bắt, ngồi chụp hình chút xíu thôi mà làm gì dữ dzạ :D

chị Bebo: định kiếm thêm hai ba đứa nữa đó chị, chớ một boy nữa thôi thì hông đã híhíhíh

bà Hai ơi, trời lạnh nên em ngán mặc đầm điếc quá đi

Annie: ờ thì chữ A đó mà :P :))

Phụng: hè qua đây đi, rủ chàng theo rồi mình đi dzòng dzòng châu âu. Hay P định về VN?

imagine said...

haizz, má mầy thiệt là biết cách giết người đó con. :* :* hun nhóc con nha, hem phải má nó đâu. má nó thì ác chi mà ác quá, cũng giỏi nữa. hề hề.

Minh said...

Em bé nhìn yêu quá, 3 tháng mà ngồi cứng ghê ha :)