Tuesday, October 29, 2013

tin bão

Bên ngoài giông gió ầm ầm nhưng bầu trời vẫn rực rỡ sặc sỡ như này. Nhìn trời thì khiến mình nghĩ rằng chỉ là một buổi chiều thu mưa thôi, nhưng thực sự thì gió mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tối coi tin tức bão trên tv thì biết có một người chết và năm người bị thương kèm theo một đống hình ảnh và video về cảnh cây trốc gốc. Khiếp ơi là khiếp. Mụ Q có ok không, báo cáo cái coi, vì bên HL báo động cam cho cơn bão này mà bên UK thì báo động đỏ thì phải?!?









Trong nhà thì hai anh chị người làm đang coi nhạc trong khi chờ người ở mẹ nấu cơm, nhưng mà người ở thì đang lo canh iso này nọ cho cái cảnh bầu trời bão bên ngoài ặkặk. Được mấy tấm hình thì cũng vừa kịp quá giờ cơm của con hahahah.


7 comments:

CapriR said...

Hình đẹp bá cháy!! (khen xong giờ quay qua mắng mỏ)
Mà sao để cháu tui đói vêu mõm vậy hả hả hả ?!?!?

David said...

Ráng coi phim cho qua cơn đói nha con :P

Bảo Kim said...

Hôm nọ chê trùm sò không cho hình con chị, hôm nay nàng T cho tấm hình phía sau lưng:) thôi kệ có còn hơn không, mẹ mìn dụ con bằng cách coi nhạc chờ cơm cũng hay nha.

Anonymous said...

Báo cáo bên London cũng sẻ bị storm và mấy hôm nay mưa phát kinh dị Anh luôn, tui bị cùm chân ở nhà, chán muốn chít vì thèm đi rong, ở nhà bày ra ăn, thế nào trong tương lai cũng bị béo phì, vì chẵng làm gì ngoài ăn và ăn chờ chồng đi làm dzìa thôi, đang đếm từng ngày dzìa mẽo ăn lể nè, phãi chi ông chồng mình được chuyển qua HL làm việc thì có gia đình siu nhưn ở gần há,hôm qua tui nấu phở, hôm nay sẻ ăn phở và nấu tiếp nồi cà ri gà nè, ăn cho đở buồn haha. Q

Mrs. Truong said...

chị Cap đúng có nghề giữ cháu nha, nhìn sau lưng là biết vêu mõm, em làm đồ ăn xong dọn lên thì hai anh chị rên rỉ vì đói nhào dzô cháp tới tấp hahahah

anh david dzui tánh nha, nhưng siu nhưn nhà này làm gì có chuyện quên đói, nó vừa coi vừa thăm chừng em dọn cơm xong chưa nữa đó

chị Kim: ờ trùm dzị đóa hí híh

Q: đã nằm nhà ăn riết sợ béo phì mà mong về mỹ ăn lễ. Coi chừng về mỹ ăn lễ xong thì hai vợ chồng lăn về lại london đỡ tốn tiền vé hahahah. Bà mong ở gần để dụ nhà tui béo phì theo đó hả, còn lâu lâu lâu hehehehheh

Anonymous said...

Gia đình bà có bị béo phì đâu mà lo, nhìn bà ngon lành quá ai biết có 2 đứa người làm đâu, như gái 18 ấy:) tui lo thân tui béo phì nhưng ông chồng tui thì thuộc loại xì ke nên tha hồ ăn, dạo này coi bộ bớt ròm rồi, nhờ con vợ siêng năng nấu cho đủ thứ tẩm bổ để đi làm nuôi vợ béo tròn. Q

Mrs. Truong said...

Q, gia đình này chỉ có siu nhưn ba là phì à hahahhahahah