Wednesday, October 16, 2013

thêm một chút thu

Mưa đúng từ cái entry trước đến hôm nay, tổng cộng mưa liên tục năm ngày đêm. Hôm qua coi dự báo thời tiết trên tv thì biết là lượng mưa đổ xuống mấy ngày nay bằng lượng mưa trung bình của cả tháng. Tức là từ giờ đến hết tháng mà trời vẫn mưa thì dám mình trôi qua Mỹ luôn quá háháhhá. Còn không thì chí bét cũng trôi tới london híhíhíh


cỏ ngoài vườn long lanh...



...long lanh



mùa thu sau lưng


''mủ cho'' là di truyền đó nhoaaa ặkặk

11 comments:

David said...

Chụp hình có nghề quá ta. Bác DH ra bái sư đi kìa :P. Cái mỏ thằng cu này nhìn đã quá. Cute!

CapriR said...

mủ cho đang nói "mùa thuuuuuu" phải hông ??? ;-)

Mrs. Truong said...

anh david: í là khen chụp hình đẹp phải honggg hahahah

chị Cap: trời, chị hay quá vậy, nó kêu chị nó đó chị, Thư mà cái mỏ chu kiểu đó thành ra cứ nghe thuuu heheheh

Mikki said...

Chời ơi tui kết mái tóc của chàng nha. :D

David said...

Ừa ha, bị cái mỏ thôi miên làm quên nghía mái tóc. Tớ cũng kết mái tóc đó. Thế nào má nó cũng giành credit cho coi :P

Ừ, chụp hình đẹp. Tớ không rành mấy về kỹ thuật nhưng về nghệ thuật thì tớ kết kiểu bụi đời này :P

Ava said...

Đúng là di chiền nặng lun à, y như copy :)

Mưa và Sương Mù said...

haha...cái mỏ nó dể thương quá :-)

Bảo Kim said...

ui thằng người làm hôm nay lớn quá, dể thương lắm, sao còn trùm sò không cho bà con hình con chị nó vậy nàng Trương:)

Mrs. Truong said...

thị Hến, anh david: dĩ nhiên phải nhận credit rồi, mình hong nhận thì ai dzô đây hahahhahah

chị ava: thì em copy đó chị ava heheheh

chị Bee: em hong biết sao mà hễ chụp hình là ảnh làm mỏ chu bạo lun hahaha

chị Kim: ghét hôn, cho coi hình thằng rồi đòi hình con, rồi nói mình trùm sò dzậy à

Anonymous said...

haha trôi qua London đi tui cho ở đậu free nè:)Q

LyNn said...

Yêu quá!!!! Biết đạp xe ba bánh luôn rồi hả??