Thursday, October 31, 2013

hào phóng

''Được'' khen là trùm sò nên hôm nay mình phải trở nên hào phóng chứ để ''bón'' hoài coi cũng kỳ ặkặk, vì lâu lâu rặn ra được tấm hình thì cũng là kì tích rồi. Mọi người thông cảm cho cái bịnh bón với chứ, trời mùa hè ăn mặc thoải mái tung tẩy nắng ấm nên chụp hình show hàng hoài là chuyện bình thường. Giờ lạnh gần chết với tầng tầng lớp lớp quần áo như chim cánh cụt thì chụp hình làm gì?!?! Thiệt khổ tâm mà hàhàhhàh


gia đình siu nhưn đã chuyển thành gia đình mèo hết ráo roài 


Tại sao trời càng nóng người ta càng dễ điên hoặc chí ít là dễ nổi điên. Còn mình chỉ tửng lên khi trời lạnh hehehhe. Hễ trời lạnh, ở trong nhà nhiều, thì mình đè chồng con ra làm trò hề chung với mình dzậy á. Dzui rùng rợn luôn hahahhah. Con người làm thì nhìn mặt ba mẹ là lăn ra cười như hóa rồ. Còn thằng người làm thì mặt rất đăm chiêu vì không hiểu có phải ba mẹ mình hay không?!? Nhìn mặt ngố của nó mắc cười gì đâu. 
Chụp được mấy cái hình gia đình tếu tếu tưng tửng không bình thường (sao bình thường được, gia đình siu nhưn mà trời ặkặk) nhưng cả nhà được một buổi tối cười điên đảo luôn.

14 comments:

Anonymous said...

chuc gia dinh Meo Siu Nhan luon dzui nhu the nay nha.

Huong

Mikki said...

Gia đình đông mèo thế này thì khỏi có chuột. Happy Halloween! :)

Mưa và Sương Mù said...

dzui há...tếu thiệt!
mặt thằng người làm dể thương quá, còn nhỏ người làm càng lớn càng đẹp gái há.
haha...nhìn mặt "thằng lớn" nhịn không được à nghen...mắt cười quá nhỏ Tr. ơi ...hahaha

Bảo Kim said...

Cũng giống như chị Bee công nhận nhỏ người làm càng lớn càng đẹp gái quá, siu nhưn bố và siu nhưn mẹ cũng cute không thua gì 2 đứa người làm:)(cám ơn em Trương đã hào phóng nha)

Anonymous said...

Happy family! The kids are adorable! Best wishes to your family...

Anonymous said...

Happy family! The kids are adorable! Best wishes to your family...

Anonymous said...

Happy family! The kids are adorable! Best wishes to your family...

Mrs. Truong said...

cám ơn bạn Huong

thị Hến: cái gì halloween, í nói nhà tui xấu như ma đó hả hahahahhah

chị Bee: trời ơi, thằng lớn mới đọc blog xong kìa chị Bee hahahah

chị Kim: đó, cám ơn dzậy mới được nà, chứ bữa kia thì khen mình trùm sò à heheheh

thanks anonymous

Anonymous said...

Bà Trương ơi, nhỏ người làm đẹp gái quá, thằng người làm cũng cute không thua gì con chị, chắc nhờ giống ba nó haha. (bỏ chạy cho nhanh) Q

Mrs. Truong said...

Q: chạy hả, rượt theo nè, rút guốc ra nè, quăng guốc nè pakpak, né hả, còn 1 chiếc nè chíu chíu hahahahahh

Anonymous said...

Guốc bà hiệu gì đó, để tui còn lụm dzìa mang. Phải cười ặkặk chứ sao lại hahaha chạy tiếp ...Q

Bảo Kim said...

Halloween qua lâu rồi, Thanksgiving cũng qua lâu rồi, sắp tới Christmas luôn nè, sao gia đình siu nhưn đâu mất rồi??? có người nhắc nhớ siu nhưn kìa siu nhưn ơi ới ời:))Happy Holidays đến gia đình em nha.

David said...

Hey, bỏ cái gì lên có mùi Christmas hay New Year gì lên coi. Vậy mà nói là "hào phóng" .

học đàn guitar cơ bản said...

hạnh phúc quá hehe