Monday, August 5, 2013

biểu tượng disney?!!?

Là cái lâu đài thấp thoáng phía sau. Không biết từ đâu mà mình nhớ cái thông tin này, rằng có một tòa lâu đài ở Đức, gần Munich, được disney lấy làm logo?!?


Một góc lâu đài nhìn từ một lâu đài khác


Đúng là chổ vua chúa ở có khác. Khu vực quần thể 3 lâu đài này được bao quanh toàn núi và lọt thỏm giữa những rặng núi hùng vĩ là một cái hồ trong vắt một màu ngọc bích. Đẹp mê hồn, đẹp kinh khủng. 


Ba lợi dụng con cái. Giành phần chăn con vì con ở đâu thì gái nó bu theo đó ặkặk


Rất tiếc là dù đã tới tận nơi rồi nhưng vẫn không lên đến được cái lâu đài mình muốn đến. Mình chủ yếu đi Munich, dự tính mất một ngày cho cái lâu đài nhưng đâu ngờ đường đến lâu đài dù không xa mà chỉ toàn đường quê đường làng nên chỉ được lái tà tà thôi. Đành ngắm tòa lâu đài từ xa như vậy. Hẹn lần tới, khi con gái lớn sẽ quay lại cho con gái làm công chúa ngủ trong rừng hahahhah 

10 comments:

Diên Hoàng said...

tháng trước, sao không chịu đi?!?!?! Hớ!?!?!

hình chân dài, thon, đẹp; coi dzòi, lấy xuống giùm đi :)

Polka Dots said...

Sao ba đèo bòng mấy đứa con mà gái bu là sao là sao???

Mẹ mấy đứa đâu rồi,sao không có ảnh?

Chị thích tấm hình đầu lắm. Đẹp quá đẹp không lời nào tả xiết.

Anonymous said...

cảnh đẹp, người mẫu xịn, thợ chụp hình giỏi :)
đọc câu này của nàng làm An khoái quá, để bắt chước về dụ chàng của An :
Ham & Muốn:
more & more babies
chồng :">
tiền o_O

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: dzô dziên quá, ngta mời đám cưới cuối tháng chẳng lẽ đầu tháng lại lọ mọ có mặt, ngta kêu là ham ăn thì saooooo

chị Polka: em nói thiệt là cái hình không đẹp bằng một góc cái cảnh bên ngoài. Em chụp hình rồi chị còn đòi em trong hình thì lấy hình đâu mà coi heheheeh
Hong phải em tự khen nha, tự nhiên mình đi ngoài đường có người cứ chụp hình con mình hoài, rồi khen cute này cute nọ, nhìu nhứt là gái nó khen con mình nghen, có thể nó nghĩ ba tụi nhỏ là single dad cũng nên hahahha

ahhahaha An ơi, đó là hồi xa xưa rồi, giờ chắc hết ham muốn gì nữa ráo hahahah

Bảo Kim said...

Hình đẹp quá nhỏ Trương, Ba nó bồng thì gái bu theo, còn mẹ nó bồng "giai" có bu theo không:)

BeBo said...

Mấy tấm ảnh hết sảy, hình bên con nhỏ nào ngầu quá?

Mrs. Truong said...

chị Kim: nghịch lí đó đó, con mình dễ thương kiểu gì mà toàn hút gái ko à. Mình chăn tụi nó thì cũng toàn gái nó khen nó nhìn chứ chả thấy ''giai'' nào hix hix

chị Bebo: thì má sấp nhỏ đó chị hí híh

Bảo Kim said...

@chị Thảo: má sắp nhỏ nhìn "ngon cơm" quá há, khen con hoài thì lâu lâu mình cũng khen mẹ nó cái cho mẹ nó hăng hái tăng thêm siu nhưn:)

LyNn said...

Trời ơi khoái 2 đứa ng làm quá, nhìn mê dã dã man lun vậy đó!!!

Mrs. Truong said...

Lé định chừng nào kiếm thêm đứa nữa Lé???