Monday, June 3, 2013

nắng chiều

Người ta có nắng mình cũng có nắng, người ta nắng sáng thì mình nắng chiều, người ta có hoa thì mình có...con hèhèh


con trai ăn chiều xong được ba xách thẳng ra vườn chơi mà không lau chùi tay chân miệng mồm gì ráo, nhưng lên hình vẫn hót như thường, nhểy  mọi người nhểy heheheh


Nhiều khi không muốn chảnh chọe, nhưng thỉnh thoảng chụp hình cái con người làm xong cũng phải hí hửng trong lòng chút chút rằng mình có con người làm hơi bị xinh hahahahhaah


Trời ơi, cái xứ gì đến lạ, cứ đến chiều tối là mặt trời sáng cứ gọi là trưng trưng, nắng cứ gọi là phừng phừng. Hồi xưa mình ngu ghê, đến giờ ngủ mình kêu nó đi ngủ mà mình lại nói ''tối rồi con ơi, mình phải đi ngủ''. Nên giờ biết nói thì nó trả treo mình ''chưa tối mà mẹ'' ặk ặk
Xứ nào có nắng thì ấm chứ bên xứ này nắng thì nắng nhưng vẫn chưa thực sự ấm. Có bữa nắng mà trời gió rợn người luôn. Ăn mặc phong phanh thì bệnh như chơi

ps: mụ nào kiu tui bằng mụ dzô đây nói chiện coai hahahahah

25 comments:

Diên Hoàng said...

chời ơi, con gái nhà ai giống mẹ nó quá!!! Còn thằng Ku thì bắt đầu bặm trơn rùi!!!

Thương!

Anonymous said...

Hình đẹp, người mẫu hết xẩy. :)
Hình em thấy mặt ngầu ngầu làm An nghĩ tới mấy anh chàng ở thiếu lâm tự :)

Mikki said...

mụ muốn 8 giề... :D
gái xinh, giai cũng xinh. Chắc nhờ lấy chồng có xem mặt. hahahaha...

David said...

chời ơi, con gái nhà ai giống mẹ nó quá!!! Còn thằng Ku thì bắt đầu bặm trơn rùi!!!....

tiếp lời bác DH

..... giống mẹ nó luôn :P

Mưa và Sương Mù said...

trời, thằng cu dể thương kinh khủng nhỏ Tr. ơi. May phước nó không ở gần chứ không chắc tui bị mắng vốn (tui muốn cắn nó hoài).
Nhỏ người làm cũng cute không thấu :-)

Bảo Kim said...

Hi Mrs Trương, rình blog này lâu rồi mà không lên tiếng, hôm nay phải lên tiếng bởi vì nhà nàng có 2 đứa người làm đã quá, đứa con gái thì xinh quá cở, còn thằng người làm kia cũng cute quá xá luôn:)

Dã Quỳ said...

chèng ui, dzậy là phải khều khều nhà bên kia lôi "nắng" ra nhìu 1 chút cho mẹ con người làm, người ở này lên tiếng đều đều (đặng tui có hình em xinh, em đẹp ngắm hoài chớ).

chu choa ui, hổng lẽ vì hình thằng nhóc kia mà mình phải về kiếm đứa em trai cho Cún sao ta? Chớ nhìn chàng này hot quá, chịu hông nổi nà!

con nhỏ người làm thì khỏi noái rùi, càng ngày càng điệu y chang mụ nào sanh ra ẻm lun á! ....khà khà khà ....Ba mẹ của ẻm người làm cho chuẩn bị cưa xẻ để chặt mấy cây si trước nhà cho ẻm người làm đi nhen! .....he he he


phuongmy78 said...

2 mẫu thấy cưng quá đi!

Anonymous said...

Dzô rồi nè mụ kia muốn nói cái chi:) tui ghanh tỵ với bà ghê luôn vì 2 đứa người làm thiệt hết xẩy, thằng kia dạo này coi ngầu quá, còn nhỏ người làm thì xinh chịu hổng nổi, đề nghị tăng dân số. Q

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: ko khen hình chụp đẹp à? heheh

An: ừ nó mới xuống núi đó An, vài bữa rảnh tui cho nó xuống tóc típ hahah

Hến: ko những xem mà xem kỹ nữa á híhí

anh David: móc nha nha nha, tui xí cho 1 cái bây giờ



Mrs. Truong said...

chị Bee: em biết chị Bee thấy nó dễ thương kinh khủng chổ nào roài, chổ cái đầu sư cọ của nó chứ gì heheheh

chị Kim: bởi mới nói nha, em có thằng em chồng, nó nói nó mà muốn đi cua gái thì nó dắt con em theo, bảo đảm dính cả chùm gái, y như em viết blog nè, cứ trưng hình con lên là mấy người nhào dzô liền heheheh

Diên Hoàng said...

khen chụp hình backlight đẹp là thừa :)
yeah, người ta mê con chứ đâu có mê mẹ ;P

imagine said...

haizz, người ta cha mẹ cú con tiên nhưng nhà này giống tiên rồng hết ráo!

Thư ơi, sao con xuynh quá dzị con, mà con cũng điệu ơi là điệu nữa hà!

anh ba, anh làm tui nổi máu thèm con trai nữa rồi nha anh!

bà già sắp nhỏ này thiệt tình, VN đang hè cháy da, vô nhà bả cháy mắt.

lou said...

em noi roi ma hai be nay la giong ba ne hahaha :)

Bảo Kim said...

Hàng "hót" ghê há em:) cứ trưng hình 2 đứa này lên là đắt hàng, chị mà ở gần là chạy qua nựng lấy hơi nè. cho chị nhắn DQ vài câu nha. Thanks.
@DQ: bộ tính tìm em trai cho cún hả:) dzậy sao mình chạy theo kịp nè trời!

Mrs. Truong said...

chị DQ: mắc gì hăng máu dữ trời, kiếm đứa nữa là dô địch thiên hạ, ai chạy theo cho kịp trời hahahah

my: hihihi tui đè tụi nó cấu mỗi ngày chứ hong có cưng hihih

Q: lần nào cũng đề nghị tăng dân số, nhà mình mà toàn siu nhưn là tại bà này nà hahahah

Mrs. Truong said...

imagine: bớ ngta, có con hong được đổ thừa tui nghe hong hahahhaah

lou: nhỏ này đừng để mình gặp nghen, mình uýnh hong ghê thì thoai á khà khà

chị Kim: yeah, bà Quỷ Già bả muốn dzô địch thiên hạ đó hahahah

Mưa và Sương Mù said...

ờ...cái đầu ít tóc dể thương ghê. Còn hai cái má phính nữa...đã dể sợ :-)
nhỏ người làm điệu bạo luôn... :-)

Anonymous said...

Bà Trương, tui sắp qua bên England ở khoãng 2 năm nè,chàng của tui move vì job. Đang ceng thẻng ghê gớm vì không muốn đi xa gia đình bên mẻo, nhưng offer quá hấp dẩn nên có lẻ bấm bụng đi 1,2 năm rồi dzìa mẻo lại, tui sẻ rảnh rổi relax tìm người làm:) Q

Polka Dots said...

Con nhỏ người làm độ này tạo dáng giống người mẫu chuyện nghiệp quá vậy ta :D

lou said...

troi nguoi dep ma sao du vay troi :)

Mrs. Truong said...

chị Bee: em ko hỉu nó bắt chước mà điệu thiệt điệu, em ko hề á hehhe

Q: trời, wa Anh xong đẻ bển hả, rồi ai nuôi đẻ bàaaa

chị Polka: nó điệu thấy ớn chị ơi, nhưng chụp hình ko có tạo dáng đâu, kêu nó tạo dáng là nó làm trò liền à, em toàn chụp hình nó rất chụp giật á mà chắc mình tay nghề xịn nên được hình rất nghệ hahahahahah

lou: ừ uýnh cho tởn lun hahahahha

Anonymous said...

Biết có đẻ được hay không? chừng nào có bầu rồi tính sau:) vợ chồng tui tính nếu có baby thì mẹ tui qua phụ vài tháng, vì ba mẹ tui không có đi làm. Q

Dã Quỳ said...

cho mượn đất, tía lia với nàng Bảo Kim chút nà:

Bảo Kim ui, DQ cũng định kiếm thêm em trai cho Cún, nhưng sợ BK chạy theo hông kịp nên thôi, hổng kiếm nữa! ...he he he

Dã Quỳ said...

Nàng Trương: cũng định làm vô địch thiên hạ lắm chớ, mà hết xí quách rùi. Thui, để phần lại cho nhà siu nhưn đó nhen. Đã làm siu nhưn thì phải vô định thiên hạ đó nhen! ....khà khà khà ....

PS: Ủa, mà đang có ng` chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ "3 con" mà hả !!! ...he he he