Wednesday, June 5, 2013

khoe


khoe cái rờ-mọt mới mua nà


Vì có cái rờ-mọt này mà hai ngày nay mình thành thân lừa ưa nặng. Tải hai đứa người làm đi cùng khắp. Hôm qua đạp mấy cây số đến cái farm gần nhà mua cherry. Hồi xưa chở cái con người làm ngồi ở cái yên con nít gắn ở tay lái trước mặt nên mua cherry mà muốn ăn thì đạp vài cái phải ngừng lại đút nó một trái, cứ vậy mà cả tiếng mới về tới nhà và khi tới nhà thì cherry cũng kịp hết ặkặk
Hôm qua thì tụi nó ngồi trong cái rờ-mọt cho nên không cần về tới nhà mới hết cherry. Tụi nó cứ ngồi thong thả trong đó và thong thả bóc cherry ăn, mới giữa đường thì nghe con người làm phán ''hết rồi mẹ'', mình hết hồn ngừng lại kiểm tra thì đúng là đã hết một túi nửa ký ặk ặk.

Hai ngày nay được thời tiết mùa hè rồi, chắc trời nghe than quá nên thí cho chút ấm hahahah. Hôm nay nóng sướng luôn, nghe dự báo thời tiết rằng ngày mai còn nóng đã hơn nữa. Mai mà nóng quá sẽ cho tụi nó vọc nước chơi, chịu lạnh gần chín tháng rồi còn gì...phewwwww...

20 comments:

David said...

Nóng quá đi thôi. Ứơc gì đựơc lạnh như bên xứ đó :P. Hôm nay nhìn lại hình thằng cu mới để ý là cái miệng nó chu ra giống trong hình mẹ nó bên cạnh :P. Hai đứa người làm phúng phính, xinh và dễ thương quá, nhưng không dám nựng má nó. Sợ ăn đòn.

Dã Quỳ said...

Cái này là 1 công 2-3, 4-5 chuyện luôn phải hông? Vừa chở 2 đứa ng` làm đi chơi, vừa có cherry ăn, vừa khỏi cần dừng lại đút con ....mà quan trọng là bà mẹ siu nhưn có thể tập thể dục, giữ dáng đẹp lun chớ gì ! (biết tỏng hết rùi nhen) ....he he he

Ủa, mà nhỏ người làm ăn cherry rồi có đút cho thằng em chút nào hông dzạ ?? ..;) :)

PS: thấy nhà người khoe quá, hông lẽ mình cũng học đòi, bon chen, bắt chước sắm 1 cái theo sao ta ?? :) :)

Bảo Kim said...

Nhỏ Trương cherry có hột mà em cho tụi nhỏ tự ăn hả, 2 đứa này người làm soang quá há được chở đi chơi:)
@DQ: sắm 1 cái đi còn chờ gì nửa:)

phuongmy78 said...

Xe còn dư 1 chỗ yên sau á nàng, chắc phải thêm quá :)

Polka Dots said...

Chị thích cái rờ mọt, bên chị cũng thấy người ta xài nhiều.

Mấy nhỏ nhà em ăn được nhiều trái cây nghe sướng quá. Cũng may nhỏ người làm nói "hết rồi mẹ" chứ hổng phải "hết mẹ rồi", hihihi.

Mai mốt thấy người không dư mỡ nhớ cám ơn cái rờ mọt :))))

Mrs. Truong said...

anh david: đừng trù nha, bên này mà lạnh lại tui bay qua bển ăn thua đủ với ông à hahahah

chị Quỳ: ừ, mua một cái đi, đạp vài tháng teo lại còn một nhúm được lắm hahahah

chị Kim: nói ra thì chảnh chứ con em nó có tài...ăn đó chị híhi, hong hỉu sao mà nó tự nhả hột được tỉnh bơ à chị heheheh. Con chị cắn phân nữa trái cherry lòi cái hột ra, quăng cái hột rồi đút miệng mình nửa trái cherry miệng em nửa trái cherry, em nghĩ đó cũng là một talent phải hong chị eheheheheh

Mrs. Truong said...

my: nàng tinh mắt quá, chồng tui nói y chang, thôi khỏi tháo ra để năm sau cũng xài à hahahah

chị Polka: em rất nghi là sẽ đến ngày nó nói hết mẹ roài đó chị ặkặk. Cái rờ mọt này bên này mới thịnh à chị, nên em ko có mua được đồ second hand, mà mua đồ mới xót ruột muốn chết lên huhuhhuh

Diên Hoàng said...

mèn, chắc dạo này thân hình mẹ nó mi nhon lắm, chuẩn bị tăng dân số :)

Bảo Kim said...

Mèn ơi đúng là con nhà siu nhưn:)

nguyen7hoc said...

mấy việc lôi kéo nặng nhọc nên để "thằng sen" làm.

nguyen7hoc said...

kiểu nầy sớm muộn "sếp" cũng biểu mình làm 1 cái. Thôi rồi ! (hôm qua thấy "sếp" ngắm hơi lâu)

Mrs. Truong said...

anh H: giỏi, đúng dzậy, chuẩn bị tăng dân số hahahah

chị Kim: thì bởi hihih

anh B: thằng sen cũng đi làm việc của thằng sen rồi mà anh. Vậy thôi, anh lo chuẩn bị cho sếp là vừa heheheheh

Dã Quỳ said...

Nghĩ đến cảnh "teo lại 1 nhúm" làm cũng muốn sắm 1 cái, rùi đèo 2 cái rờ moọc nhỏ theo quá mợi .....khà khà khà ....

Dã Quỳ said...

Nghe đồn có người chuẩn bị tăng dân số kìa! Chúc mừng nhen!

Bảo Kim said...

Nghe cái dzụ "teo lại 1 nhúm" thấy ham quá, chắc mình cũng sắm 1 chiếc quá, nhưng chưa có người làm người ở nào thì chở ai đây:)

Mrs. Truong said...

chị Quỳ: đừng đồn bậy ba la lối om sòm nghen hehehhe

chị Kim: chở chồng thì càng nhanh teo lại một nhúm hơn nữa á chị hahahahh

Dã Quỳ said...

cái này là đồn thiệt chớ đồn bậy hùi nào ta ?? .....khà khà khà :) :)

Ava said...

Nhỏ này toàn hàng độc hong à:) thèng ku lớn lên cũng giống mommy quá chừng

Mưa và Sương Mù said...

nhỏ Tr. ơi, cho thêm vài tấm hình tụi nhỏ lên cho ngắm nữa đi !!!

Bảo Kim said...

haha nhỏ này nói đúng đó:)