Sunday, June 16, 2013

father's day

chè hộp hìhìh


Anh BM chuẩn bị quá kỹ cho father's day luôn, toàn là món mặn thôi. Nhưng đó là do ảnh vừa đạo diễn vừa đóng vai chính nên mới ê hề như vậy, còn như nhà này hả? Một món cũng đã là quá nhiều ặkặk. Đồng chí chồng nhà này hơi bị thích chè, chè gì cũng thích hết mới hay, chứng tỏ người thích ngọt nhưng số xui vì kiếm được mỗi một đồng chí vợ chua lè hahahah.
Mấy lần đi hội chợ tết đều được ăn món chè thái, nhưng mà dĩ nhiên là người ta bán nên người ta làm rất nghệ, bột báng xanh đỏ tím vàng tùm lum rất đẹp mắt. Rồi một lần ăn sinh nhật ở nhà một người quen, thó được chiêu làm chè thái đơn giản như đang giỡn này nên hôm nay chồng mình được hưởng một THAU chè luôn hahahah. Tất tần tật đều khui từ trong hộp ra, chỉ có một món tươi duy nhất đó là nước đá ặkặk

9 comments:

bạn mình said...

hahaha...Happy Father's Day nha.

Ava said...

Lol :) have a great day nhỏ

lou said...

happy father's day chi iu ,dao nay chi iu hien diu qua :)

Mưa và Sương Mù said...

happy father's day nha ba xấp nhỏ :-)

CapriR said...

Happy belated father's day Mr. Trương!

Màu vàng tươi, miếng miếng là trái gì vậy nhỏ Trương, không giống mít.
Nhà mình chả bao giờ xài đồ hộp, ngoại trừ trái cây hộp và cá hộp nên nước cốt này nọ mình chả biết có ngon hay dở.

Mrs. Truong said...

father's day thôi chứ có gì mà happy đâu mọi người hahahahah, nói thiệt em chả thấy happy gì hahahah

Màu vàng là mít với sầu riêng đó chị Cap, sầu riêng đông lạnh

Dã Quỳ said...

thì ra có người quá chua nên dùng chè để cho bão hoà đó hở ?? ...

khà khà .....dzọt! :) :)

David said...

Ủa sao lại gọi món chè đó là chè thái? Có phải là vì thái tùm lum thứ cho vô tô?

À quên, tớ coi video của anh chàng Thiên Tôn kia rồi. Nói thật, anh chàng đó cũng không tóc nhưng không đẹp giai bằng thằng người làm nhà mợ :).

Mrs. Truong said...

bà DQ chọc ghẹo nhìu dzô nghen, tui giận tui bay qua bển tui quýnh àaaa

anh Davdi: só rì, thiệt ra là chè Thái Lan đó anh.
À, TT so với người làm nhà em là quá khập khiễng, hem có cửa nghennnnn hahahah