Thursday, June 20, 2013

có dâu rồi

Nhà người ta có bầu thì thấy cũng tầm thường thôi, người làm nhà mình nhỏ xíu mà mình còn có dâu đây nè hehehhe.

toàn cảnh dàn dâu trong vườn


trái lúc lỉu mắc ham luôn, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy dâu chùm chùm dzậy á


chín mọng và rất được mình cưng. Mình ngắt lá dâu lót cho mấy chỉ nằm, đặng lúc chín thì đỡ bị dơ, người làm lỡ có hái bỏ luôn vô miệng cũng không đến nỗi


Chiều qua thu hoạch được chừng nửa ký, hôm nay chắc cũng sẽ được thêm một mớ nữa. Chắc là ngày nào người làm cũng có dâu tươi ăn dài dài quá, vì nó cứ ra trái và chín tà tà, sướng không chịu nổi trời ơi hahahhaah


bonus mớ ớt này, ớt mà nó cũng trái quá chừng mà mình không biết làm gì với nó hết. Ớt này không cay gì hết trơn. Cây ớt mua năm tiền ra một đống trái để nhìn chơi với tốn nước tưới thôi à


Dàn dâu mua hồi năm rồi, trồng xong rồi cũng ngó tới vài bận thì phát hiện nó ngáp ngáp rồi ngủm luôn. Mình cũng đếch thèm, dâu ở cái farm gần nhà vừa rẻ vừa ngon, lại có cớ đạp xe chở người làm đi dạo. Năm nay thì tự nhiên đám dâu nó nhảy lên um tùm khiến mình đầu tiên là nổi sùng lên vì tự nhiên nó tràn lên vừa trên dàn lẫn dưới đám đất cát. Um tùm thiệt sự luôn mà mình có chăm bón tưới cây gì đâu à.
Thế rồi vài tuần sau, sau cái đám lá um tùm là cái đám hoa tóe lóe, rồi sau cái đám hoa tóe lóe là từng chùm chùm trái lúc lỉu. Thế là mình hết sùng hehehheheh, giờ chuyển từ sùng qua sướng hahahah. Chồng mình cũng sướng, cứ hối mình chụp hình bỏ lên blog khoe hahahah

12 comments:

David said...

Mới khen thằng nhóc đẹp trai mà hôm nay đã kiếm dâu cho mợ rồi à? :P

Anonymous said...

Nhìn dau ra trái ham quá và đẹp nữa.
Cứ ngỡ nàng hỏng biết trồng cây giống An lol ( j/k)

Ava said...

Dâu nhà Ava cũng sắp chín rùi. Nhỏ trồng dau kiểu này thích đó, so clean.

Mrs. Truong said...

anhg david: em hy vọng tụi con em sau này khi học xong highshool rồi có con luôn cho tiện, em đem về nuôi hết, còn tụi nó đi học tiếp lên gì đó xong rồi ra trường có việc làm thì rước con lại hahahahahah

An: ko, đâu có trồng, chồng trồng năm rồi năm nay nó tự lên á, tui hong làm gì hết trơn chỉ có hái ăn thôi à heheheh

chị Ava: nhưng bên này mưa nhiều và mưa lớn đó chị, có khi mưa xong thì dâu hư hết trơn à

David said...

Tớ đồng ý với mợ chuyện có con sớm. Nếu đựơc làm lại, tớ cũng sẽ lấy vợ sớm, có con sớm, để tránh cảnh cha già con mọn mệt lắm. Phải không bác DH và bác BM ?

Mrs. Truong said...

hahaha anh david cám cảnh dữ dzậy

lou said...

um cay trai sinh soi nay no diem bao gia dinh sap tang dan so kakakaa

cong ty bao ve said...

Còn dâu không ? ka ka ! Bloh bạn này vui quá đi

Mrs. Truong said...

lou: nói nhảm ko à nghen hehehhe

cty bv: dâu thì ngon, chứ có gì vui đâu taaa

imagine said...

bà kia, làm em ghen tị muốn chết! trời ơi, được ăn đồ organic trong khi tui thấy dâu hà rằm mà không dám ăn vì biết bơm xịt tè le thứ. hận, em hận chị!

imagine said...

bà kia, làm em ghen tị muốn chết! trời ơi, được ăn đồ organic trong khi tui thấy dâu hà rằm mà không dám ăn vì biết bơm xịt tè le thứ. hận, em hận chị!

Dã Quỳ said...

mang bầu đổi lấy dâu nha, chịu hông? dâu này thuộc loại dâu tây đàng hoàng lun nhen. phê quá ta ui! Chẹp chẹp ...