Friday, December 14, 2012

tuyết


Kết quả trận tuyết đầu mùa cách đây...hai tuần ặkặk


Bên ngoài là tuyết, trong nhà là bún riêu hèhèh


Chuyển mùa một phát thì chồng con lăn ra bịnh hết thảy. Cả tuần ba cha con ru rú trong nhà, mình đi chợ nấu ăn cứ gọi là quần quật, khổ ơi là khổ ặkặk.
Blog của mình tên là gia đình siu nhưn, nhưng trong nhà chỉ có mình là siu nhưn thôi. Vì: mình chưa bịnh và ăn còn nhiều hơn siu nhưn nữa á hahahah. Mình ham ăn thì ai cũng biết, nói huỵt toẹt dzậy đi cho xong (đau một lần rồi thôi á ặkặk), cho nên mùa đông mình ăn uống cũng dữ dội hơn bình thường. Có nói bên nhà thị Hến á,  sợ nhứt đi ra ngoài mà đói bụng, nó lạnh cứ gọi là từ trong lạnh ra, mặc đồ mấy lớp vậy mà nổi gai ốc rần rần.
Đừng nói bị xui nha, sao đang ngồi viết blog này mà hắt xì nãy giờ mấy phát rồi ta ơiiii. 

18 comments:

WenWen said...

thử đi qua bằng Google Translate thì không coi hình được!!!!!

Mrs. Truong said...

biết chết liền á wenwen đồng chí

PhungPat said...

Chích ngừa cúm cho 2 đứa nhỏ chưa! Nhỏ bệnh tội, chứ lớn bệnh thì mắc kệ

CapriR said...

Bịnh đầu mùa xong cả mùa hông phải lo (an ủi)
Ủa, mà bịnh sao không thấy cháo mà thấy bún riêu vậy?

CapriR said...

À, mà nói là quần quật lo bệnh mà sao thấy toàn ăn không vậy ta?

Mưa và Sương Mù said...

giờ cha con nó sao òi?
nàng đừng có nói lây nha :-)
nồi bún riêu này ngon dzạ

bạn mình said...

giỏi quá ta! nhớ ăn nhiều nhiều vô cho khỏi mắc bệnh ok:)

Cón bún hong cho tô ít bún nhiều nước đi.

Dã Quỳ said...

Bịnh thì bịnh mà ăn thì ăn ....Có ăn mới đủ sức mà chống bịnh chớ há!

Trời lạnh, tuyết thì kệ, húp xong tô bún riêu là ấm áp liền hơ.

3 cha con nhà bên đó khỏe nhiều chưa? Còn 1 mình mẹ siu nhân khỏe thui thì ráng giữ gìn sức khỏe để còn lo cho cả nhà héng!

hugs

phuongmy78 said...

Nhìn cái cây đẹp hén, xứ mình nhìn thì thấy khoái mà bên đó lạnh thí mồ luôn. Giữ gìn sức khỏe nhen siu nhưn Mẹ :)

BeBo said...

nhờ đọc cái tựa mới biết là tuyết.

Mrs. Truong said...

Phụng: sao lớn mặc kệ được cưng, kệ là cho đói rã họng à

chị Cap: siu nhưn mà chị, bịnh dzậy chứ chả bỏ cữ nào hết ráo. Em ở nhà với hai đứa nó thì cữ trưa nấu cho hai đứa, còn em ăn qua loa miếng bánh mì cũng xong. Nhưng ông ở nhà thì phải nấu cữ trưa cữ chiều cho cả nhà luôn á heheheh

chị Bee: may quá, không có gì, cứ nói không bịnh không bịnh thì không bịnh

anh BM: đã bún riêu rồi còn ít bún nhìu nước, ăn không thấm vào đâu ăn làm chi hahahah

Mrs. Truong said...

chị Quỳ: ba nó còn nghẹt mũi, con chị đúng hnay mới khỏe hoàn toàn, thằng em giờ thì mũi dãi lòng thòng thảm thương lắm, chắc hai ngày nữa mới hết hẳn quá

my: cám ơn nàng mình siu nhưn mà, đừng lo heheheh

chị Bebo: hay kế hoạch một lần du hí HL coi tuyết đi chị híhíh

LyNn said...

Bún riêu này nấu sao vậy, chỉ em làm điiii!!

lou said...

em cũng mới bịnh xong chị giữ gìn sức khỏe đừng để giống em mệt lắm

Anonymous said...

Giử gìn sức khoẻ nha siu nhưn mẹ để còn nấu nướng phục vụ cho 3 siu nhưn kia :) Q

Mrs. Truong said...

Lé: mún chỉ sao, chi tiết hay đơn sơ

Lou: trời, mới bịnh nặng hết hả Lou.

Q: heeheh thanks nàng, tui nấu ăn phục vụ miệng tui trước á. Bữa giờ kiếm được người làm chưa hí hí

Anonymous said...

Chưa coi bộ hơi khó, chắc phải tìm overtime quá haha. Tết này tui dzìa vn ăn tết lấy hên may ra tìm được người làm sớm:)Q

LyNn said...

Chi tiết nha, để làm cho đúng bài luôn!