Sunday, December 16, 2012

sunday

Nhưng chả có chút sun nào dù đã hơn 9g sáng.

Một chúa nhật hiếm hoi yên ổn ngồi ôm laptop và ly cà phê

Chồng đi dự tiệc tất niên của công ty từ chiều hôm qua, con trai 6g sáng đã kêu mình dậy thay cái tã cứt cho nó nên giờ đã đi ngủ lại vì ngồi chơi mà ngáp xái quai hàm, con gái thì dậy trễ (8g rưỡi) nên giờ đang ngồi ở bàn ăn nhấm nháp bữa sáng (nhấm nháp là vì bánh mì & ham & cheese được mẹ trang trí hoa lá cành nên chị ngồi ăn rất thích thú).

Thế là mình yên chí lớn ngồi gõ blog...


...và thấy mình đang quá may mắn và hạnh phúc




17 comments:

WenWen said...

đẹp đẹp
thương thương

Thanh Nguyễn said...

Yes, you are. :)

BeBo said...

Cứ vậy hé nhỏ,ước!

Mrs. Truong said...

wenwen nói chiện như bị cà lăm á ặkặk

anh Gác: yes I know :)

chị Bebo: ước chi mất công chị, lên kế hoạch lun cho rồi :D

Anonymous said...

Bà Trương ơi 2 đưá con của bà đẹp quá xá quá xá luôn, nhìn cưng quá chừng, nhỏ người làm mặt y như búp bê. 2 vợ chồng bà thiệt là lucky nha. Q

Sông said...

chèn ơi, đẹp trai, đẹp gái và..đẹp lão, há há

Mrs. Truong said...

Q: hahahah nghe khen nó xinh như thiên thần mà tui cười bể bụng, nó mỗi lần bị tui phạt thì nó tự nói ''thư mặt lì hả mẹ, nói hong nghe lời gì hết chơn hả mẹ'' hahahah, ở đó mà búp bê ặkặk

Sông: ok đẹp lão vẫn còn mừng á, chứ nói cho mà biết là tui very eat the picture á hahahhaha

David said...

Mong đàng ấy cứ may mắn và hạnh phúc mãi để có giờ và tâm hồn thoải mái gõ blog cho tớ đọc. :)

Anonymous said...

trời ơiii, nhỏ người làm sao mà nhìn sang và quý phái quá vậy? Nhìn cái mặt thấy ghét quá đi. Tròn tròn như trăng rằm vậy. Còn cái thằng kia nhìn như đại gia nha, có hai em ôm là khoái chí lắm nà.

LyNn said...

Trời ơi, có 2 cục cưng để ôm sướng quá còn gì nữa!!! Thằng nhỏ biết làm trò gì rồi? Sao ko thấy chụp hình nó gì vậy!!

Mưa và Sương Mù said...

thích tấm này nha. Nhỏ người làm càng lớn càng đẹp ghê :-)

Dã Quỳ said...

Hạnh phúc nhất rồi nè!!!

Nhìn 3 mẹ con ấm cúng kiểu này là thấy mùa đông ấm hẳn lên á!

Coi thằng nhóc kìa, tròn hơn chị 2 luôn rồi hơ. Hun chụt chụt 2 cục kim cương này cái coai!!!

Mrs. Truong said...

bác david dễ thương thiệt ta ơi heheheh

mẹ PP: mình như nhau mà em iu, ôm hai cục thấy sướng gì đâu há

Lé: dzậy coi thằng nhóc lón chút thì kiếm cục nữa haaa

Mrs. Truong said...

chị Bee: heheheh thanks chị

chị Quỳ: bà còn sướng hơn, 3 cục lận mà

Anonymous said...

Bà này đúng là mẹ mìn mà haha, con người ta đẹp như vậy mà nói mặt lỳ, thấy bao nhiêu người khen kià, tui mà ở gần là tui xúi nhỏ người làm lên mặt liền á :)Q

lou said...

ấm áp quá rồi đâu cần sun

tramkochen said...

hai nhóc nhà Mrs Trương yêu wa1 đi thôi