Thursday, May 3, 2012

bia bọt


Bia của Mẹ, bia nào ly nấy nha. Đã nói roài, ai muốn uống bia ngon thì qua đây đêeeee


Đây mới là double thôi, xong chai này Mẹ làm tiếp chai triple húhúh


Since 1074


18 comments:

Diên Hoàng said...

muốn lắm, nhưng vợ chưa cho fép :(

PhungPat said...

Chị Chi xỉn vậy rồi ai coi nhỏ người làm?

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: tội nghịp wớ hốhốh

Phụng: chưa từng xỉn bao vờ kưng à heheheh

Diên Hoàng said...

wành lại hỏi double, triple là gì? Nồng độ cồn?

Ava said...

Mẹ chịu chơi quá hén :)
Bia bọt là sao ?

CapriR said...

Trời, anhH hỏi chơi hay hỏi giỡn, là chai thứ hai, chai thứ ba chớ gì nữa.

Diên Hoàng said...

chữ double in trên nhãn chai bia á Cap :)

vòng lên north, kiếm chai bia, nựng nhỏ người làm giùm anh đi :)

Dã Quỳ said...

Affligem Tripel (triple) thì quá ngầu lun.

aH: em nghĩ dubbel (double) khác tripel (triple) là ở nồng độ á

Dã Quỳ said...

Quành lại nói tiếp: hồi trước, ng` quen xách 1 mớ Affligem từ bên Âu Châu qua (hổng biết mua ở đâu???), thì mấy ông bên Mẽo này thích loại Tripel hơn loại Dubbel vì nói nồng hơn (còn nồng độ cồn khoảng bao nhiêu thì tui thua).

Còn loại Affligem Blonde thì ra sao hả bà mẹ siu nhưn ??? Tại tui có thấy chai này rùi á ..... chỉ là hổng biết uống thui :) :)

Dã Quỳ said...

Mới nói chiện dzới bố Cún dzìa dzụ bit bọt này xong. Chàng nói Affligem & Heineken là một. :) :)

Tui hổng có ý kiến à nha. :) :)

bòn said...

u?a tui tu+o+?ng ai muo^'n bia ngon thi` qua Bi? ma` ? lol

Mrs. Truong said...

Tình hình là Bòn nói đúng quá xá, bia này bia Bỉ à nghen, chocolate muốn ngon cũng Bỉ luôn hahahah. Đa phần bia ngầu ngầu toàn là của Bỉ. Nhưng nếu qua đây thì tui cũng có bia Bỉ cho uống, thì qua đây cũng được chớ saooooo

chị Ava: chắc là bia có bọt nên ngta kiu dzậy, rồi em kiu thôi chứ ai biết bia bọt là sao đâu hihih


chị DQ: cái dzụ bia này với Ken là em hong biết à nghen

anh Hoàng, chị Cap: thì nồng độ cồn càng ngày càng cao đó. Bia này mỗi lần mua là một hộp 3 chai: Blond là thấp nhất rồi cứ dzậy tính lên
heheheh

bạn mình said...

Ken mua luôn em này rồi. Bên Mẽo có bán nên chưa cần bay qua vì bia. Bay qua vì thứ khác thì có thể.

bạn mình said...

hai em kia thì có 7% độ nồng còn em tripel thì có 9.5% độ nồng. Mới ngâm cứu từ wiki.

Thanh Nguyễn said...

Nhìn cái màu beer sẫm trong ly. Chắc là beer có nồng độ cồn cao à nha. Bao nhiêu độ vậy hả waitress? :))

PhungPat said...

Chị Chi đi Châu Âu đợt này về thành cao thủ. Ở nhà chỉ uống với ai?

BeBo said...

Sao hông ai khen hình chộp đẹp hết dị?

Mrs. Truong said...

anh BM: wow wow wow, dzậy bay qua đây vì thứ khác liền đi anh BM hehheh

anh Gác: dạ có tiểu nhị đây, tiểu nhị chỉ chụp hình chớ hong uống nên hong để ý nồng độ cồn bao nhiu nhưng for sure là nặng đô ặkặk

Phụng: uống dzới ông táo khi nấu ăn chiều, tối đến uống với chồng tui hahhah


chị Bebo: đó đó cám ơn chị Bebo nè, có mình chị hiểu em hihihi