Monday, January 16, 2012

hoa tết

Thấy người ta hoa tết thì mình cũng hoa tết theo, mặc dù hoa nhà mình phải gọi 'dzô tình lụm được cái bóp' ặkặk. Lý do là mình không có mua hoa, không thích hoa cho lắm, không chăm hoa, không đủ thứ không nhưng mà đùng một phát mấy cái 'cây' trong nhà nó nở hoa mới ghê. Thiệt là rùng rợn hahahhaha


 Đây là hoa xương rồng nhỏ cỡ móng tay út á, còn cái chậu thì nhỏ bằng cùm tay để ở kệ cửa sổ. Mình mua từ đời tám hoánh nào không nhớ, một tuần tưới nước một lần có khi còn quên. Đùng một cái nở hoa tá lả, mình tưới nước mà còn không thấy, nghe chồng nói 'em ơi, sao cái cactus này hình như nở bông hay gì á, em coi thử coi'. Yep, nó nở  bông thiệt hahhaah. Chồng nói 'chắc mình sẽ có tin vui năm nay ha, mình đâu có ngờ cái cây này nó ra bông ra hoa gì em ha'. Dạ dạ ờ ờ ặk ặk


Trái tắt, đùng òi, ai mà hong biếttttt

Bông tắt, chưa chắc ai cũng biết, điển hình là nhà mình có cây tắt mà mình còn không biết bông tắt nhìn nó như này đó ahhaahh. Chậu tắt này mua hồi hè hay sao á, cũng tình trạng một tuần tưới nước một lần có khi còn quên, lớn bằng bàn tay cao cũng cỡ gang tay cũng để ở cửa sổ trong bếp, định mua chơi cho vui nhưng ai ngờ nó sống hoài hoài, cứ ra một trái một trái đều đều. Đến hôm nay thì tất cả các nhánh đều túa bông túa hoa, tỏa mùi tắt dễ chịu trong bếp, rồi từng chùm trái trái trĩu hết các nhánh. Thiệt là tá hỏa luôn hahahah, nếu để ý kỹ cái hình, mọi người còn thấy mấy cái lá bị đóng bụi nữa đó, chứng tỏ mình chả thèm ngó ngàng mà nó vẫn rầm rộ ra hoa ặkặk


Nghi lắm, cái mùa gì mà hoa trái đều nở, dám người cũng rứa quá ta ơiiiiiii hốhốhốh

13 comments:

Diên Hoàng said...

bông hoa chi cũng được, nhưng xin đừng blog hoa tắt tịt nghen :)

Mrs. Truong said...

Tắt tịt là hoa quái quỉ gì đó hử?

bạn mình said...

khoe hình macro kìa. Lần đầu thấy hoa tắt.

Diên Hoàng said...

nàng Tr. biết bài thơ này không?

muốn tới 5, nhưng mãi chỉ có 3
trách nàng Tr. nhỏ đếm không ra
không chừng bác sỹ bảo tắt tịt
chỉ có cho ra một cành hoa

:))) Hoa đó gọi là hoa tắt tịt :)

Polka Dots said...

sao hên dzậy ta, chăm cây tài tử mà hoa trái vẫn ra tá lả, có cái để chụp hình phe với mọi người :)

Mrs. Truong said...

Trời ơi là trời, cuối cùng cũng có anh BM hiểu lòng mình, rằng thì là mình khoe hình macro híhíhíh

anh Hoàng: biết câu này hong? Từ từ khoai mới nhừ hahahahah

chị Polka: cho nên bữa kia em hỏi chồng 'anh có tin tử vi bói toán hong', chồng em nói 'tốt thì tin, ko thì khỏi' hahahah. Em mới nói rằng là tử vi nói năm Thìn rất tốt cho tuổi chồng lẫn tuổi em, nếu mà có thêm đứa con tuổi Thìn nữa thì tốt khỏi tả. Chồng nói 'nghĩa là đẻ thêm chứ gì' hahahahahah

Diên Hoàng said...

khoai nhừ thì chỉ dành cho mí anh già hăng rết :)

Mưa và Sương Mù said...

nho Truong oi, nha chi co cay tac nhung thiet ma noi, hong bao gio toi phien minh duoc trai nao tai vi nhieu nguoi xin qua thanh ra phai nhuong. The nao cung phai ra mua them mot cay nua moi duoc :-)

BeBo said...

rứa, rứa Trương ơi. Vậy là hên rồi, làm tới luôn cưng.:)

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: hăng rết thì cũng phải kiên nhẫn à

chị Bumblebee: cây tắt này của em thì nó ghi rõ ràng là không được ăn chị ơi, bà để bà ngửi thôi heehehheh

chị Bebo: trời, xúi ghê hong kìa hihihii

bạn mình said...

Chúc cả nhà Siu Nhưn năm mới an khang thịnh vượng.

imagine said...

vỗ tay vụ thêm con rồng xinh xắn trong nhà năm nay nha. hihi.

mà đề nghị chị cho thêm hình nhỏ người làm vô mỗi khi viết blog nha, kiết lị quá đi, cho hình gì mà nhỏ giọt vại á? huhu.

Polka Dots said...

Có chút Tết nhứt nào bên đó không nhỏ? Chúc nhỏ và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự như ý nha. Năm nay sản xuất thêm một baby nữa đi :)