Tuesday, January 10, 2012

bánh chuối hấp - nước dừa

Ghen tị chịu không nổi với xôi gấc chè đậu nhà 'kia', mình đành phải show cho người ta thấy là mình cũng có làm đồ ngọt ăn đồ ngọt nói ngọt ặkặk
Nói có sách mách có hình


Thành phẩm sau 15 phút nhanh gọn lẹ trong microwave hờhờh


Cắt ra, bỏ dĩa, chụp hình. Toàn những thao tác quan trọng không thể thiếu hahahah


Thao tác bịnh nhất đây: chan nước cốt dừa, rắc thêm đậu phộng giã. Cháp cháp nữa là hết thuốc chữa luôn ặkặk


Nói gì thì nói cũng sắp Tết đến nơi, chắc tuần này phải mua thịt về kho quá. Đặng đến Tết trứng trong nồi thịt kho nó cứng thành đá, lúc đó cuốn bánh tráng ăn mới đã chẹp chẹp

15 comments:

Polka Dots said...

ủa, có vụ trứng kho cuốn bánh tráng nữa hả? chưa nghe bao giờ nhỏ Trương ơi.

Mrs. Truong said...

Dzậy chị kho thịt ăn với gì nè? Nhà em xưa giờ là mix tá lả cho nó đỡ ngán, cơm rồi bún rồi mì trứng rồi cuốn bánh tráng rau thơm củ kiệu chấm nước thịt đó.
Chồng em là mê món mì trứng nha. Cắt thêm chút xíu hành ngò bỏ dzô tô mì, cắt trứng kho bị hâm đi hâm lại cứng ngắt dzô tô mì, chan nước thịt nóng hổi lên. Hết thuốc chữa heheheh

Diên Hoàng said...

okie, blog này có hình, khen em giỏi giỏi :) Em lặn từ trước Xmas, wa New Year đến giờ, em kín đáo hỏng khoe năm nay Xmas em được cái chi chi, em ăn cái gì, em có lên cân hay thèm chua... Em cứ mãi ặk ặk :)

Mrs. Truong said...

híhíh nhắc dzụ xmas được cái gì làm mình nhớ mình hỏng được cái gì hahahah, à thiệt ra cũng được. Mà thôi, hong kể, ngta ghen tị chết
À, có lên cân mà thèm ngọt hong à, ko có thèm chua hốhốh

Nói đùa chứ, gần 2 tháng nay á, ko hề có một chút nắng, toàn là mưa gió bão bùng. Thời tiết gì mà muốn khóc luôn, chán ơi là chán, ko đi đâu được hết trơn, mà em nghĩ mình depressed thiệt luôn đó. Oải gì đâu, nên cũng chẳng màng blog bliếc

Ava said...

Giỏi giỏi, 15' có đồ ngọt ăn liền :)

ChịBaĐậu said...

15 phút microwave, cái này có lý nhen.. Chuối sứ hả nhỏ Tr.?

Dã Quỳ said...

Ái chà, có vụ 15 phút microwave này dzui à nhen. Sẽ thử!

Mà nè, khai thiệt đi, lên cân rùi thèm ngọt, mà trong bụng có rồng có phụng gì hông đó ??? khai mau rồi trẫm tha cho :) :)

Mrs. Truong said...

chị Ava: nếu hấp thiệt mới giỏi chứ chị, còn bỏ microwave thì giỏi gì đâu à :)

chị Ba: 8 phút à chị, nhưng chờ nguội đặng dễ cắt thì 15 phút heheh. Nói thiệt chị Ba chớ em ko phân biệt chuối nào với chuối nào, nhưng chuối này em mua trong siêu thị để chín quá định quăng thì nghĩ tới món này á

chị DQ: ngộ ha, cứ thèm ngọt thèm chua là trẫm ko tha cho ngta à hahah

Dã Quỳ said...

thèm chua thèm ngọt không thì hổng sao, có thêm vụ lên cân nữa là phải thành thật khai báo thì trẫm mới khoan .....hờ ......ồng cho :) :)

Mưa và Sương Mù said...

wow, co vu 15' ra mon nay ha...sao da vay! chi cho minh voi!

Polka Dots said...

đừng để "depressed". Blog nhảm cũng được, vui là chính :))))))

Anonymous said...

Bánh chuối nhỏ Trương đẹp gái quá, mướt rượt mịn bon ....Bà sui chị nói đúng, viết nhiều bài để giết thời gian đi gái Trương .

Năm mới chúc g/đ em vui khỏe, vạn sự như ý .

BeBo said...

Đáng lẻ, u ám , nằm nhà thì viết blog mới là phải phải chứ ta?
Đã gửi gì về VN chưa cưng?

Mrs. Truong said...

chị DQ: hứ, vua áccccc

chị bumble bee: em thích bumblebee đó nha heheh. Em làm theo cái này 100% lun á
http://www.chanphuocliem.com/Trang_GiaChanh/GiaChanhMonNgot/MonNgot_BanhChuoiHap.htm

chị Polka: nhưng em cũng muốn lang thang, ko ra ngoài được khiến em muốn bịnh :((


Hai: sao hên ghê á, làm bằng microwave mà ăn được, làm em mừng ghê á hahahah

chị Bebo: chị hỏi làm em muốn khóc huhuh, tiền euro sao mà nó xuống quá trời ặkặk

imagine said...

ghê hông, không ra ngoài được là muốn bịnh, chị có nốt ruồi ở chân mấy cái á? :P

em hổng thích ăn bánh chuối nhưng tại gia chủ chộp hình nhòm ngon mắt quá nên phải nhảy vô còm phát. hehe.