Friday, October 28, 2011

chưa cười đã tối

Anh BM nói chờ tới mùa đông thì làm cái hừng đông đông vì mình mới có một entry hừng đông thu. Hú hồn là nếu bên này có được một sáng mùa đông mà 7g trời đã sáng chứ đừng mong gì chuyện 7g sáng mùa đông trời ửng hồng báo thức. Mùa đông thì chừng mười giờ sáng may ra trời tờ mờ được một chút, hỏi sao bên châu âu tỉ lệ depression cao, cả ngày cứ âm âm u u nên người nó cũng ngu ngu làm chuyện dại dột đừng hỏi ặkặk.

Tháng mười chưa cười đã tối, dạo này bạn chồng đi làm về tới nhà là trời đã tối mịt mù rồi. Có bữa về tới nhà thì con gái cũng đi ngủ rồi còn đâu. Bởi, mình không muốn đi làm thứ nhứt là mình...làm biếng híhíhhih. Thứ hai là mình thấy cái kindergarten gần nhà mình, nhiều khi đã 7g tối rồi mà nó vẫn sáng đèn và vẫn có cha mẹ đi làm về ghé đón con, vừa thương cha mẹ đó vừa tội mấy đứa nhỏ đó. Vợ chồng con cái về tới nhà chắc mệt lả, lo ăn uống dọn dẹp nhà cửa chút xíu thì chắc đi ngủ luôn là vừa cho sáng hôm sau dậy đi làm. Mình được cái may mắn là một mình chồng đi làm và tiết kiệm chút thì cũng sống được nên khi nào con lớn và đi học thì mình sẽ tính thân mình sau vậy, giờ chịu cực trước mốt chịu khổ sau ặkặk

Cho nên mùa đông bên này, cả ngày không thấy mặt trời đối với những người đi làm là chuyện bình thường, 6g 7g ra khỏi nhà, vô văn phòng lúc trời chưa kịp sáng, 4g 5g chiều về thì trời đã tối. Hỏi sao mùa hè trời nắng chút xíu là dân tình túa hết ra đường. Phải qua những ngày mưa tuyết, mới thương ngày nắng về, ông Vũ Thành An nói đúng quá xá mờ.
Ngoài chuyện chưa cười đã tối của mùa đông thì còn chuyện lạnh nữa, dĩ nhiên mùa đông là phải lạnh rồi nhưng Mrs. Truong muốn nói cái lạnh trong...giường kìa. Trời ơi, tối nào dzô phòng cũng run run, leo dzô giường thì nổi gai ốc hết vì cái giường nó lạnh ngắt, sáng thức dậy thay đồ cũng ngán chả kém vì bộ đồ cũng lạnh ngắt. Mọi người đừng thắc mắc chuyện dzô giường nằm một hồi nó có ấm lên hay không nha, lớn òiiii tự hiểu đêeee ặkặk

Không biết hệ thống sưởi bên Mỹ làm việc như nào, rồi mọi người xài như nào. Còn như bên Hàlan thì nhìn chung sáng dậy người ta mở lên, tối đi ngủ người ta tắt. Nhiệt độ trong nhà thì khoảng 20C (=68F), nhiệt độ như này cũng là chung chung vì Mrs. Truong có hỏi một cặp người Hàlan thì họ nói nhà họ mở 18 độ thôi ặk ặk, và bên này cũng hiếm người mở heat ở phòng ngủ lắm nha, chưa kể dân Hàlan còn ngủ mở cửa sổ dù là mùa đông. Trường hợp đặc biệt mà bữa kia Mrs Truong có coi phỏng vấn là người Ấn Độ, họ mở heat suốt ngày với nhiệt độ phòng là 30C (=86F) ặkặk. Kiểu như người Ấn Độ thì trả tiền gas chết luôn và dễ bệnh nữa vì nhiệt độ trong nhà và ngoài trời quá chênh lệch, bước ra đường một phát chắc lăn quay.
Nói chung, dân Hàlan là dân tiết kiệm (1) và quan tâm môi trường (2) nên họ thà mở heat trong nhà thấp rồi mặc thêm sweater hờhờh

9 comments:

Diên Hoàng said...

mùa hè, anh để 78F, bà nội than nóng, phải lo xuống 75F. Mùa đông anh để 72F, bà nội than lạnh, lại phải trèo lên 74F. Năm nào cũng dzị, hễ mùa đông tới là prozac bán chạy :)

Mrs. Truong said...

Thì bên ni cũng rứa mà anh Hoàng, mùa đông lo mua thuốc cảm, mùa xuân mua thuốc dị ứng, mùa hè đi chơi mất tiêu rồi nên ko rảnh mà mua thuốc ặkặk

Mẹ Peapod said...

"nhiều khi đã 7g tối rồi mà nó vẫn sáng đèn và vẫn có cha mẹ đi làm về ghé đón con, vừa thương cha mẹ đó vừa tội mấy đứa nhỏ đó. Vợ chồng con cái về tới nhà chắc mệt lả, lo ăn uống dọn dẹp nhà cửa chút xíu thì chắc đi ngủ luôn là vừa cho sáng hôm sau dậy đi làm."

Ca'i ddoa.n na`y la` ba` die^~n ta? ca?nh gia ddi`nh tui ddo' nhen. Ve^` be^n MN thi` dde^m da`i ho*n be^n Boston, ma` nga`y cu~ng nga('n ho*n Boston. Mu`a ddo^ng na(m na`o tui cu~ng bi. seasonal depression.

Mrs. Truong said...

Chờiii, thương mẹ PP quá, ôm hun cái coi :*

Dã Quỳ said...

Có nhà tui cũng giống giống nhà mẹ PP nữa đó. Đừng noái nữa làm tui tủi thân nhen ..hic ....

lou said...

chị trương ơi cái vụ lớn rồi tự hiểu thì em chưa hiểu chị ơi làm ơn giải đáp dùm em đây rất là thắc mắc chị ơi ak ak khà khà

Mrs. Truong said...

chị DQ: ở texas chắc trời sáng lâu hơn và ít lạnh hơn mấy xứ châu âu, nhưng cũng thương mẹ Cún Chuột Mèo lun. Ôm cái nè

Lou: nếu chưa tự hiểu được chứng tỏ chưa lớn, dzậy đợi chừng nào lớn thì hiểu sau nha Lou heheheh

vyvynguyen said...

Tui xui lắm nghen bà Trương, năm nay share chung nhà với mấy người gì đâu không. Mà nhìn chung, dân Châu Á, nghèo mà xài sang, hoặc xài cho ..."thối tiền lại". Nhà tui có 5 phòng, tui thuê một phòng, mấy phòng còn lại thì một cặp HK + Úc, một thằng Malay, một thằng Úc khác, và một thằng Ấn. Chắc bà đọc blog tui cũng biết phải hem, ngày nào cũng than thở về tụi nó hết. Mà chắc tại tụi nó trả tiền thuê, bao luôn điện nước nên tụi nó rất không care đến chuyện tiết kiệm điện, nước nha bà. Cái con người HK, ăn ở thì dơ và bê bối, nhưng tắm lúc nào cũng 30-45' không à. Hôm qua dọn cái bếp mà tụi nó làm bầy hầy ra không dọn rữa, tui hỏi của đứa nào, đứa nào cũng chối, nên tui phải tự dọn luôn cho sạch sẽ, xong xào rau củ cho bữa tối mà con nhỏ đó cũng tắm chưa chịu ra nữa đó, nước chảy ào ào. Nghe mà thấy xót.
Còn cái thằng Malay thì thôi, mở máy điều hòa 24/7. Hôm qua, bức xúc lắm tui mới post lên wall. Nó mở heater mà trong khi đó ngoài trời chỉ có 12-13 độ thôi, nắng đẹp. Thì ai biểu không vận động, ở trong nhà hơi lạnh chút, nhưng nếu chịu khó đi ra ngoài thì ấm hơn. Vậy mà nó làm thiệt, mở heater trong nhà, xong quên đóng cửa phòng, rồi bỏ đi chơi cả ngày. Tui phải đóng cửa phòng lại giùm nó, muốn tắt heater lắm, sợ người ta nói mình nhiều chuyện và tui cũng không muốn bước vào phògn nó nữa. Còn nhỏ bạn tui thì cũng mới than thở phải share cái bill $300 mỗi đứa, nó nói, cái đám chinese nó share chung nhà cũng giống y vậy đó. Mở heater 24/7 vào mùa đông. Nó đuối luôn. Nói túm lại... tụi này không hề có ý thức tiết kiệm. Hoặc NGU! hoăc ĐIẾC và ĐUI MÙ. Truyền thông kêu gọi bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên liệu cho tương lại, mà tụi nó vì nghĩ là trả tiền trọn gói nên xài cho đáng, hoặc nghĩ là trả thêm chút đỉnh có mất gì đâu... Bao nhiêu đó cũng đủ thấy lãng phí. Thiên tai lũ lụt cũng do đó mà ra. Tui chắc bị anh hưởng nhiều do coi phim 2012 nên dù có lạnh chút, nóng chút cũng không muốn mở máy điều hòa. Tiết kiệm nhiêu, hay bấy nhiêu :) Không biết chừng nào dân cái đám sinh viên Châu Á đó mới có ý thức hơn nữa :(

Mrs. Truong said...

vyvy: tụi kị nhất 1 chuyện, đó là điện nước mở tá lả. Nhiều khi chồng mở nước rửa mặt cũng bị tui đứng canh hahahah. Đúng là ko fải là tiền mà là ý thức, cứ tưởng trả tiền được thì xài thôi thì tương lai chắc khổ lắm cho con cháu. Mà dân chinese, kiểu gì thì kiểu chắc nó làm biếng và ở dơ lắm nha. Đọc blog bên đó mà thấy chuyện dọn bếp wài, tui cũng muốn điên theo đây ặkặk