Wednesday, February 2, 2011

hello Tết from vietnam ;)


Happy Tết nghen mọi người
A picture says thousand words híhíhíh. Nhiêu đó thôi các anh chị cũng biết tại sao em nó lặn lâu dữ là vậy hén

18 comments:

Diên Hoàng said...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
La nhie^u ddo' la` bie^'t sao ru`i :)

La^`n na`y tui ddoa'n tru'ng :)

CapriR said...

Mèn, mùa xuân năm nay có đứa mát mẻ dữ hén . Khoái cái xe vàng quá à .

Diên Hoàng said...

Mát mẻ kiểu này dân số tăng nhanh. Kinh nghiệm của anh á :) hehehehehe Nhìn hình thấy cái mặt mắc cười wá. Dzìa VN rùi lại học thói chụp hình đưa tay hình chừ V kìa, thấy ghét.

Dã Quỳ said...

Chèng ui, năm nay gia đình Siu Nhân rủ nhau dzìa quê ăn Tết lớn héng!

Chúc gia đình Siu Nhân và mọi ng` thân quen, quyến thuộc đón xuân Tân Mão thật đầm ấm, hạnh phúc và mọi sự hạnh thông nhen!

Nhớ mang nhiều hình ảnh Tết ở quê nhà cho bà con xa xứ như tui xem ké nhen!

hugs

Mẹ Peapod said...

bà Trương làm tui sân si nhen (phá lệ new year resolution) tại tui chưa bao giờ về VN ăn Tết theo đúng cái nghĩa của nó hết. Hơn 20 năm rồi...tha hương. (định hát cái câu gì đó mà quên mẹ nó lời rồi)

Hình người làm ăn Tết đâu bà?

imagine said...

;) Tết vui nhen chị. cho em gửi vài cái thơm má cho nhỏ người làm. chúc nhỏ ăn mau chóng lớn, ba má nhỏ thì vui phơi phới, phẻ mạnh phà phà.
mồng 8 em vô lại á, còn ở Xì Gòn thì gọi em nha. ;) cà phê thơm nhỏ người làm miếng. :">

PhungPat said...

Ăn tết vui nha em.

Chúc ông bà Ngoại nhiều sức khỏe. Chúc cả nhà hạnh phúc hen.

Có gì "gửi cho đám cưới" thì nhờ chị Hà giữ "dùm" nha Mrs Trương, hahahah...

BeBo said...

Trời sao mà tròn quay vậy, he...he:)

ChịBaĐậu said...

Happy Tết, nhỏ Trương.

Nhắn nhủ chị BeBo, khen người ta tròn, hổng sợ chủ nhà giận 'ban' nick chị hả?

LOL....

Mẹ Chuột Mèo said...

Ủa, hình trái cây, đồ ăn của tui request đâu ?? hihi

Nhìn là biết bà ăn ngon ngủ sướng rùi, tui ganh tị quá!!

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: thích đoán này nọ quá haaaaa, cho ghen tị méo miệng luôn ặkặk

chị Cap: em cũng khoái cái xe vàng nên thấy là mượn liền đó chị heheheh

chị DQ: yep yep chị, đợi em ăn chơi xả láng xong cho coi hình nghen híhíh

Mrs. Truong said...

mẹ PP: chờ chút, tui cho người làm lên đồ cái nha hahahah

imagine: mùng 8 gặp là đúng ý chị rồi đó :D

Phụng: mún bị ký đầu hong?!?

chị Bebo: chồng em chụp xong cũng nói y chang chị á :(

chị Ba: đúng rồi há chị Ba, mình phải ban nick mới được hehehe

mẹ CC: tui lo ăn quá xá bà ơi, toàn cắm đầu cắm cổ ăn, ko chụp gì ráo trọi :))

quyên said...

Qua, vui quá, năm mới chúc gia đình nhà Trương luôn vui vẻ hạnh phúc nghen!

PhungPat said...

Gì, chúc tết Ngoại mà Mrs Trương làm gì sân si đầu năm vậy cà.

Chờ coi hình tết nè Mrs Trương.

BeBo said...

Chị thiệt tình mờ đừng ban nick chị nghe tội nghiệp, trắng trẻo, tròn trịa, hấp dẫn chứ bộ hí...hí:)

Serene's Mummy said...

xí xọn chưa kìa!!!!
mát mẻ kiểu này bộ định tuyển thêm người giúp việc hay sao vậy???? kakaka

Diên Hoàng said...

Ăn tết chi mờ lâu vô hậu dữ rứa? Cho chộ vài ba cái bóng coi nờ.

Anonymous said...

dễ xương quớ, lâu lắm mới ghé :D