Friday, December 18, 2009

bản tin thời tiết

Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Em định bỏ blog rồi
Mà giờ thì tái nghiện
(Trịnh Siu Nhưn: trích và chôm)

Bản tin thời tiết 1: vào một thứ hai nào đó trong tuần nào đó hai bạn roomates nhà này đã dắt díu nhau ra ủy ban xã Hàlan và chính thức ràng buộc nhau trên giấy tờ, còn gọi là đăng ký kết hôn đó ạ. Sau khi tuyên bố tuyên thệ tuyên ngôn độc lập tài chính ''ai đu ai đu'' này nọ thì hai bạn roomates cộng với hai người chứng giám cho cuộc hôn nhân của đôi ''chẻ'' lại dắt díu nhau dzô quán làm vài ly gọi là chia vui híhíhíh. Còn con nhóc thì nằm ngáy khò khò trong cái giỏ mà bác roomate gái xách theo

Bản tin thời tiết 2: sau khi cưới nhau thì người ta phải đi honeymoon phải hem? Nói là cho có nói dzậy thôi, chớ hai bạn roomates này đi honeymoon mấy bận rồi, không còn honey nổi nữa nên chuyển sang sugar thôi. Thế là vào một cuối tuần nào đó, hai bạn roomates ngu ơi là ngu dắt nhau ra phố đi dạo trong cái lạnh âm 5 độ C và gió thét gào khiếp khủng. Về được đến nhà thì xỉu luôn ặkặk

Bản tin thời tiết 3: cuối cùng sau bao nhiêu ghen tức thì tuyết cũng đã rơi trên sa mạc. Ủa, xí lộn, tuyết đã về với mọi người mọi nhà ở xã lị Hàlan này. Chính xác là ngày hôm qua, và điều này đã khiến cho bà con cô bác ở vùng quê hẻo lánh này hí hửng kéo nhau đi làm sớm hơn thường lệ vì sợ kẹt xe, và một lần nữa điều này đã khiến cho bà con cô bác đứng chết dí khoảng 600 cây số trên toàn khắp các xa lộ vì tuyết rơi quá dày và vì cùng lúc quá nhiều người đổ ra đường.

Bản tin thời tiết 4: mặc dù hôm qua tuyết đổ nhưng buổi sáng ra ngoài xe chỉ cần lấy cào quét tuyết thôi vì khi tuyết rơi thì nhiệt độ không thấp lắm, nhưng sáng nay thì khác. Sáng nay tuyết không rơi nhưng nhiệt độ tụt xuống qthấp khiến cho mọi thứ đóng băng hết cả. Điều đó có nghĩa là, dù không phải quét tuyết nhưng phải cào tuyết ra khỏi xe. Thiệt là bi kịch

P/S Trà Xanh: blog này cập nhật thời tiết như Mr. Đàm đề nghị híhíhíh
P/S Trà Xanh tiếp: quả p/s là chôm từ nhà Mr. Đàm híhíhíh

11 comments:

Polka Dots said...

Thôi kệ, giữ blog để lâu lâu cập nhựt thời tiết cũng được, cho bà con gần xa biết được bà mẹ trẻ có phẻ không.

Túm lại là có kỷ niệm ngày cưới vào một ngày nào đó phải không? Chúc gia đình siu nhưn lúc nào cũng hạnh phúc tràn trề.

ChịBaĐậu said...

Bản tin đầy đủ, cô đưa tin đẹp gái. Chúc cả nhà vui. có tuyết nhớ làm snowman nhen.

imagine said...

imagine likes this. hehe. hehe.

Unknown said...

Được đó. Chịu khó tin thời tiết cho bá tánh biết thường hén

Anonymous said...

Nhỏ Trương, có con nhỏ làm sao có nhiều thời gian viết blog & cho riêng mình được chứ em ...Điều này chị & Đậu và PD hiểu rỏ nhất .

Lâu lâu rảnh lên update tình hình mẹ con cho tụi chị biết là vui rồi ...Khoe hình đi cô nương .

Take care nha, chúc giáng sinh an lành hạnh phúc .

Giaochi said...

dung la wa nhi nhanh con ca canh!

PhungPat said...

Haha...thời tiết bên nớ cũng bắt đầu cạnh tranh với bên đây rồi hén. Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ nghen.

Mrs. Truong said...

Thiệt dzui vì được mọi người quan tâm :D

chị Polka: cám ơn chị. Đúng là dạo này em viết nhật ký cho con gái nên mất hẳn thời gian cho blog này á ;)

chị Ba: dzụ đẹp gái giảm còn phân nửa òi hix huhuuu :((

imagine: heheh là heehe sao :P

Mr. Đàm: thì đó

bà Hai: có hai công chúa rồi nên kinh nghiệm đầy mình hén. Mà chị nói thiếu tên vivian đó nghen, người ta cũng hiểu chuyện có con cái chớ bộ híhíhíh

annie: tui là nhí nhảnh con cún cảnh à, hem chịu con cá đâu :))

Phụng: ủa còn sống hả? Tưởng bị vùi trong bão tuyết và bão lòng rồi chớ :P

Serene's Mummy said...

em chưa dám hiểu đâu, còn phải học khỏi kinh nghiệm từ mấy chị dài dài :(
viết nhật ký cho con bằng tiếng Hà Lan hay tiếng Việt vậy? viết sao mà sau này công chúa đọc hổng hiểu đó :)

Anonymous said...

Share voi cac mem list email cuc dinh - 20 trieu dia chi, free hoan toan. Gio day, ban ko can phai bo tien mua list email dat do nua.
Cac email trong list deu da duoc kiem tra, phan nhom, va deu dam bao chat luong tot. List moi duoc cap nhat hang ngay.
Day la cong cu rat hieu qua de ban quang ba thuong hieu cho doanh nghiep toi hang trieu khach hang moi.

Download tai: http://lienkettoancau.com/email

Ngoai thi truong, bo dia nay dao dong tu 300 - 500k day cac bac ah!

Anonymous said...

Theo ông Trịnh Trung Hòa (chuyên gia tâm lý tư vấn tổng đài 1088) thì chuyện "phụ nữ thích đàn ông đểu" là một hiện tượng tâm lý hoàn toàn có thật. Sở dĩ phụ nữ ngày nay đủ kiến thức để phân biệt thiệt hơn nhưng nhiều khi vẫn bị “cuốn” vào bởi sự sai lầm xuất phát từ trong tiềm thức.

Bài phân tích khá hay, mang tính khoa học, chị em nên tham khảo: http://news.leadco.vn/giai-tri/227-

dan-ong-khong-xau-con-gai-khong-yeu.html

Hay phet!