Monday, November 9, 2009

nàng :x

Nàng ơi
Nàng ngọt ngào như kẹo
Nàng xíu xiu như cái nấm
Nàng thơm nồng mùi trẻ con
Nàng thật duyên dáng khi vừa yummy sữa xong
Nàng cười khi ta cù má mình vào má nàng
Nàng nói chuyện với ta hàng giờ mà không chán
Nàng để ta ngắm nàng hàng giờ mà không hề e thẹn
Nàng khiến ta đổ đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên


Mê đôi bàn tay của nàng
Những ngón tay thon dài và bộ móng tay sao y bản chính của chàng Papa


Bộ móng tay cũng là nguồn cảm hứng bất tận của nàng, nàng để lại dấu vết lên mặt chính mình, nàng để lại dấu vết lên ta, để lại dấu vết lên Papa.
Nàng đã khiến ta quên tất cả. Những kế hoạch dự tính giờ ta gạt sang một bên, những điểm du lịch ta mong hoặc lên kế hoạch sẽ đến đều bị gạt bỏ. Cuộc sống của ta giờ chỉ xoay xung quanh nàng mà thôi, chỉ nàng và nàng duy nhất.
Ngắm nhìn nàng ngủ cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc tràn đầy hơn cả việc được đến những thành phố mơ ước, nếm những món ngon trên đời hoặc những buổi tối party thú vị, những chai whisky đặc biệt vài mươi năm.
Trong đầu ta giờ chỉ có những dự tính với nàng, làm gì gì với nàng, làm gì gì cho nàng.


Love at first sight
Ôi, ta yêu nàng khủng khiếp


Hai ''siu nhưn'' của đời ta
Hai ''siu nhưn'' yummy yummy của đời ta hihihih

16 comments:

imagine said...

:* :* :* chúc mừng chị và hai "siu nhưn" nhen.

Anonymous said...

Dể thương đến chết đi đuơc. Vậy mà tui cứ tưởng mới chỉ mang bầu... Ai dè công chúa đã ra đời. Thương ơi là thưong. Chúc mừng thêm lần nữa.

ChịBaĐậu

Polka Dots said...

Ối làng nước ơi, có nguyên một em bé rồi. Tưởng mới có bầu chớ. Chúc mừng, chúc mừng nhen nhỏ. Nhìn mặt Ông Truong không che nổi cái sự hạnh phúc kìa.

Em bé dễ thương quá, đặt tên là gì hả nhỏ. Chúc em bé mau ăn chóng lớn. Chúc mẹ nó sức khỏe nha.

Anonymous said...

Công chúa đẹp gái, có nét giống Mẹ đó :) ....Chúc mừng em gái ...Tấm hình cha cầm tay con thiệt đẹp, quý giá lắm đó ....Nhớ rửa ra đem chưng làm kỷ niệm nha .

Anonymous said...

chúc mừng Mrs &Mr Trương có em bé vui quá !! bây giờ tha hồ mà ngắm nàng nhé ....Em bé dễ thương thật. Có lẽ suốt ngày 2 ông bà không làm gì khác ngoài nhìn đứa nhỏ ngũ( giống mình hôì xưa )


Nghi

Giaochi said...

papa siu nhun ngoi chu mo giong baby siu nhun ghe do nha

Unknown said...

Chúc mừng gia đình siu nhưn.
Em bé xinh quá. Mai mốt cao lắm (nhìn ngón tay)

PhungPat said...

Ban tay em be nhin cu+ng qua. Em be de thuong qua 2 ong ba siu nhon oi. Cai lo mui nhin giong y chang siu nhun cha ha.

vivian said...

bàn tay dễ thương wa :)
baby siêu nhưn là sao y bản chánh của siêu nhưn ba đó nha ^^

Mrs. Truong said...

Thanks imagine :*. Thanks mọi người :*

chịBa & chị Polka: người ta có một cục luôn òi mà hai chị tưởng mới cấn bầu híhíhí :P. Dạ, em bé tên Thư đó

Bà Hai: nhìu hình ba nó với nó lắm chị, hổng biết rửa tấm nào luôn á :D

chị Nghi: dzậy là y chang chị đó, hông làm gì hết, cứ quay tới quay lui chụp hình wài à, rồi ngồi nhìn, rồi cười tủm tỉm híhíhíh

annie: tại ba nó sợ nó ko giống ba nó đủ, nên ba nó chu mỏ cho giống nó hơn á :))

Mr. Đàm: thiệt hông anh, cao vừa đủ cũng được rồi, không cần cao lắm đâu. Nhưng nhìn ngón tay thì em cũng đủ khoái chứ chưa nói đến chuyện cao hay ko :D

Phụng: anh Dửng nói sao Phụng mention cái lổ mũi ko dzậy kìa?

Mrs. Truong said...

vivian: giận à, có phần tui nữa chớ bộ. Sao ba nó không là sao? là sao? là sao?

Morning Café said...

Chuc mung, chuc mung ca nha! Qua ngac nhien luon Mrs. Truong oi! Kieu nay ko dam tron nua, keo moi lan xuat hien, la gia dinh nha Truong lai launch 1 em be moi! ;))

Mrs. Truong said...

Bậy nà bạn Uyên, cái gì cũng từ từ chớ :)))

PhungPat said...

Anh Nam gui hinh cho chi xem roi, nhin qua nhin lai thay cai lo mui la ro nhut, hihii...Truoc khi gui anh Nam con noi: no giong nhu y Chaien-xau hoac. hahahha...Nhung em be k co xau dau, sure.

Mrs. Truong said...

Phụng nói sao? Thằng Còi nó nói dzậy hả? À, thằng này bố náo, em sẽ cho zang hồ wận 4 múc cái miệng nó mới được hừmmm

Anonymous said...

Phai lam mot entry ve vuot can va gioi thieu chi tiet ve nang di. Nhin yeu qua