Tuesday, February 4, 2014

thanh niên nghiêm túc

"lên đồ" chỉ để đưa chị đi học buổi sáng thôi á heheheh



Trai trẻ nhà mình hình như có gu gái già hay sao!?! Ra đường gặp gái trẻ hoặc gái sàn sàn tuổi thì không bao giờ nhìn, còn cứ gái lớn hơn là nhào dzô cười xởi lởi liền, rồi ra dấu thump up này nọ nữa mới ghê. Hay là nó cua gái dùm ba nó?!? Tức là ba nó có gu gái trẻ?!? Dĩ nhiên rồi trời ơi, nếu được lựa chọn thì ông nào chả gu gái trẻ ặkặk

Dạo này nói nhiều kinh dị, từ vựng thì tiến bộ vượt bậc do chuyến về vn vừa rồi. Có những từ nó phán ra mà mình nghe muốn xỉu luôn vì nghĩ đời nào mà nó biết ặk ặk. Da dẻ cũng rám nắng hẳn ra nên giờ nhìn vừa hot vừa man mới ghê hehehheheh. Cao lên nữa chứ, mấy cái quần tháng trước đang mặc ngon lành thì giờ giật qua mắc cá luôn. Đặc biệt từ sau chuyến vn là nó chuyển qua kêu mẹ nó bằng...mẹ luôn hahhahaha, thật ra trước giờ nó kêu bằng mama đó mọi người hihihihi.

Trình quậy thì khỏi kể, nó quậy phải gọi là bất chấp luôn, kiểu dân chơi bất cần thân thể á. Nhảy từ chổ này qua chổ kia, leo lên cao nhảy xuống, dậm đập đạp quăng tất tần tật mọi thứ. Phải công nhận là tướng mình nhon cũng nhờ chạy theo nó đó chớ hahahahaha

12 comments:

CapriR said...

Wow vắng bóng lâu quá làm tưởng gia đình siu nhưn gia tăng nhân khẩu nữa chớ.
Chúc mừng năm mới!!!
Công nhận lâu lâu nhỏ Trương hí ra cái hình, thấy siu nhưn nhí lớn hẳn ra. Đã có hình trai quậy, còn hình gái điệu đâu?

Diên Hoàng said...

cái tay của nó giống như bặm tằm đòi đi pee pee dzị? Bỏ tả chưa?

Mưa và Sương Mù said...

dữ hông...dzề rồi hả siu nhưn :-)
chúc mừng năm mới nha cả nhà.

lou said...

lau qua moi thay chi iu cua em :)

Ava said...

Thāng cu điệu y chang .... Như má nó :)
Dạo này anh ta lớn bảnh bao ghê.

Bảo Kim said...

Gia đình siu nhưn dzìa rồi à, sao không khoe hình Sài Gòn vậy? siu nhưn nhí dạo này đẹp trai quá.

Mrs. Truong said...

chị Cap đợi tí, có hình gái điệu mà điệu lắm à nha, chịu nổi hong đó chị Cap hehhehe

anh Hoàng: ai biết nó đang làm gì đâu à. Bỏ tã rồi anh, thẳng này giỏi kinh dị luôn á. Mỗi tội bên này lạnh quá, nhiều khi kiu mẹ hong kịp hahhah

chị Bee: dzìa lâu rồi chị mà bị làm biếng thôi à heheh

Mrs. Truong said...

lou: lạnh quá nên làm biếng nhớt luôn lou ơi

chị Ava: gì kì dzạ, hong chịu đâu, em hỏng có điệu à nghen hí híh

chị Kim: ko có hình saigon đâu chị ơi. Oải lắm nên ko chụp chọt gì ráo trọi hixhix

Bảo Kim said...

Không có hình SG thì cho vài tấm hình của siu nhưn điệu là vui rồi:))

Dã Quỳ said...

Đầu năm, chạy qua nựng chàng thanh niên này cái coi. Chu choa ui, bữa nay lớn bộn dzậy rồi đó heng. Vài hôm nữa là dài thoòng hơn chị Hai bây giờ nà!

Cho chụt chụt hai đứa người làm chút heng. :)

hạt điều rang muối vietnuts said...

haha dễ thương

Unknown said...

BẠN CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM
>> Nếu là chị em phụ nữ hẳn bạn rất quan tâm đến Nang nguc noi soi bao nhieu tien
>> Để hiểu rõ hơn về nâng ngực nội soi Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu bạn truy cập vào: Nâng ngực nội soi
————————————————
MR VU - MARKETING BVTM Á Âu
www.nangnguctunhien.vn