Monday, September 2, 2013

sushi cuối tuần


cuốn đầu tiên đây


nhân tôm chiên giòn và dưa leo lăn trứng cá


nhân cá hồi với bơ kèm sốt mayo còn dư định trang trí nhưng dư có chút xíu thành ra lẹt quẹt được vài phết ặkặk


nhân tôm chiên giòn và bơ lăn trứng cá. Vui lòng đừng hỏi tại sao cứ phải lăn qua trứng cá, đơn giản vì mình mê cái món trứng cá hehehehh


nhân dưa leo cua không lăn qua trứng cá nhưng bên trong cũng lót một lớp trứng cá hahahha



Trời ơi, hôm qua ăn nhiều đến nỗi suýt không đứng dậy được luôn. Mình hỏi chồng ''chắc lần này ăn là tởn luôn ha anh'', chồng nói ''tởn gì, tại sao tởn?'' ặkặk.
Thiệt đồng vợ đồng chồng tát bao nhiêu sushi cũng được hahahha

10 comments:

lou said...

ui trung ca tinh iu cua em ,em cung khoai mon nay ,chong chi noi dung roi an ngon thi bao nhieu cung khong ngan😊

Mưa và Sương Mù said...

nhỏ Tr. khéo quá nhen :-)

Bảo Kim said...

Làm sushi đẹp quá nha:)

Dã Quỳ said...

Tui không mê sushi nhưng tui mê trứng cá lắm à nha. Cho ăn ké trứng cá với. ;)

Diên Hoàng said...

trời, dân Hòa Lan chơi màu cam!!!

LyNn said...

Ngon ngon! Cua giả xé sợi mix với tôm luộc nhỏ nhỏ, trứng cá, mayo, tương ớt rồi bỏ lên trên cuộn sushi đem bake. Gọi là dynamite roll đó. Ăn cũng ngon lắm!

David said...

Đúng là tụi nó chưa tởn, tới hôm nay vẫn còn lai lai sushi :P

imagine said...

ác quá ác quá, màu mè ác quá! coi bộ ngon à nha! ;)

imagine said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Con đi học nên có thêm công việc đưa đón hả bà Trương? lâu lâu cho vài tấm hình 2 đứa nhỏ lên cho thiên hạ ngắm cái coi, để tui rủ ox tui đi qua HL chơi, nếu ox tui chịu đi thì tui hú bà nha, đi qua nựng ké 2 đứa người làm, bên bà không biết sao chứ bên đây bắt đầu lạnh lạnh và mưa làm tui nhớ nhà và đại gia đình bên mẻo. Q