Monday, July 15, 2013

mùa hè mùa hè

Trời ấm nắng đẹp vài ngày, rồi lại vài ngày âm u mưa gió. Nhưng rồi nắng lại lên và mình lại tung tăng. Thế cho nên là ngày nào nắng hoặc hơi nắng thôi là hai đứa người làm được tha ra ngoài đường liền. Biết mùa hè kéo dài bao lâu? Nhất là ở cái xứ này, hè hôm nay mà mai có thể lạnh như thu rồi.

Kêu con người làm nắm tay dắt em để mẹ chụp hình hai đứa thì nó nắm tay thằng người làm tung tẩy khiến thằng người làm biến thành người làm nền cho nó vầy nè. Bấm một loạt chục tấm thì tấm nào thằng này cũng đứng đơ ra còn nó ẹo trái ẹo phải chân bắt chéo mặt làm duyên, điệu gì mà thấy ớn luôn à


giày ai đẹp hơn chăng?!?


Người ở cũng ráng làm dáng một chút, coi cũng được chứ không đến nỗi thấy ớn phải hem mọi người ặkặk


Dạo này cái thằng người làm nó thon thon ra, mặt cũng dài dài ra và nó leo trèo kinh dị HL hahahah. Hở ra một cái là thấy nó bắt ghế đứng đâu đó rồi. Kêu con người làm canh chừng có khi được khi không. Khi nào chổ phá không hấp dẫn thì nó la lên ''mẹ mẹ, em phá nè'', còn chổ nào hấp dẫn thì nó phụ em nó leo lên rồi nó leo sau, hoặc ủng hộ thằng này kiểu ''ráng lên ráng lên, sắp lôi xuống được rồi'' ặk ặk
Mùa hè sướng nhất là cho tụi nó phá ngoài đường phá ngoài vườn, trong nhà đỡ phải tan hoang. Trời nóng thì thảy cho xô nước tụi nó ngồi ngoài vườn vọc cả ngày, mình tha hồ nằm ngáy trên bãi cỏ kế bên mà không bị tụi nó kêu réo hahahah.


nụ hôn mùa hè: yummy còn hơn cây magnum kiss nữa

20 comments:

CapriR said...

Trời, cái hình cuối người ở thì "mủ cho" nhọn hoắc còn thằng người làm giống như "thôi bị túm lấy rồi, đây, mặt đây, muốn làm gì đó làm, lẹ lẹ rồi thả tui ra, để tui còn phá cái khác coi". Còn nhỏ người làm mùa hè nên cái hình nào mặt mày cũng hớn hở hết nghen.

Mrs. Truong said...

chời, chị Cap nhanh như cướp hehehe

Cái con người làm nhà em nha, làm như nó quen với máy chụp hình từ nhỏ hay sao mà cứ giơ máy lên bấm là nó làm dáng lẹ liền. Mà nó làm dáng cũng chuyên nghiệp nha, nghe tiếng bấm tách 1 cái là chuyển dáng cũng liền liền, bao nhiêu tiếng tách là nó ẹo bấy nhiu kiểu á chị hahah. Còn chị cho nó mặt đầm thì lúc nào nó cũng hớn hở hết á

Diên Hoàng said...

hụt ôm hôn 2 em kỳ này tiếc wá xá!!!


thằng em anh gửi đồ qua từ hôm thứ năm á!

Anonymous said...

thích nhất là mùa hè nàng hé.
Ba mẹ con ai nấy cũng đáng yêu, mỗi người mỗi vẻ. Sao anh người làm cái mặt giống bị mẹ với chị ăn hiếp quá, chẳng thấy cười, lol. Trông anh người làm, chỉ muốn ôm vào lòng hôn cho đã.

Bảo Kim said...

2 đứa người làm cute chịu hổng nổi luôn, công nhận người ở 2 lửa rồi mà nhìn như mấy em nhí á, chị thích tấm hình cuối dể thương quá.

Mưa và Sương Mù said...

thích tấm 3 mẹ con ghê. Trời thằng người làm dể thương không thấu. May cho "nó" là tui hổng ở gần chớ không chắc tui nựng nó tới bị mắng vốn quá :-)
Ở đâu mà "túm" được 2 đứa người làm hết xẩy dzậy trời...

David said...

Là nhờ công của ông chủ nhà đấy bb.

lou said...

trui ui ,sao tui thich em nguoi lam vay troi nguoi da dep ma ca tinh qua co len em :)

Mikki said...

3 ma' con dde.p! :)

BeBo said...

Ừ, ba mẹ con dễ cưng!

Dã Quỳ said...

Cưng quá mợi. Hai đứa người làm xinh xinh thì là chiện dĩ nhiên rùi. Còn người ở mần chi mà ốm nhách lun dzạ? Cho cưng lun đi (ai ghen đổ ghèn ráng chịu á) :) :)

Chèng ui, anh chàng người làm đi vững rồi héng. Tuổi này là leo trèo đã lun. Người ở lo mà lẽo đẽo theo sau của chàng đi. :) :) ....

Cho nựng luôn 3 "đứa" này cái coai! ...Chụt chụt 2 đứa người làm, còn người ở thì xích ra, chứ đứng đó cho mủ chi dzạ ?? ...há há há

Polka Dots said...

Tui mà ở gần nhà nhỏ Trương là biết chuyện gì xảy ra rồi đó nhen :D

Em canh chừng thằng nhóc kỹ nha, tuổi này leo trèo nhiều nguy hiểm.

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: ừ thứ 7 giao buổi chiều, mình ko có nhà nên thứ 3 mới giao lại vì bên này thứ 2 bưu điện ko làm việc. Thanks alot. Mà có biết tại ông mà tui ôm sô một mớ cheese đặc biệt với nước tương với bia ko? Hừmmm

An: ừ, nó bị chị với mẹ đè đè mặt ra hun hít cả ngày, giận lắm mà ko làm gì lại được hết hahahah

chị Kim: em nói thiệt chứ mỗi ngày vật lộn với hai đứa quậy này mà em teo lại còn nhúm á, đúng nghĩa teo lại luôn á, ăn quá mạng mà ko tăng cân mình cũng chả hiểu nổi hahahah

Mrs. Truong said...

chị Bee: may cho chị thì có, nó phản đối cũng ghê gớm lắm á, có khi giật tóc con chị tùm lum luôn vì con chị đè mặt nó quá xá đó hahahah

anh david: xớ, hở tí là kể công, đúng là mấy ông ặkặk

lou: hừm, hùa theo nó tui cho phù mỏ bây dzờ à khà khà

Mrs. Truong said...

Hến: chắc phải ráng để thành 4 má con như Hến mình mới cam lòng hahaha

chị Bebo: hí hí hí cám ơn chị

chị POlka: chiện gì là chiện gì heheh.

Yeah chị, mới hwa chớ đâu, em ko hiểu sao cái cửa rào trên lầu nó mở ra hồi nào em hong nhớ nha, mà hên là nó đứng ngay đầu cầu thang nhìn nhìn thôi à, ba nó vừa thấy thì từ từ đi lại chụp nó chứ ko dám hốt hoảng chạy đến để nó đừng panic mà lọt xuống cầu thang luôn. Trời ơi, em thót hết tim gan.

Bảo Kim said...

haha vậy chị phải tìm 3,4 đứa người làm cho chị teo lại còn 1 nhúm mới được, trên đời này sướng nhất là ăn mà không bị lên cân:)

Polka Dots said...

Nghe kể ghê quá nhỏ.

Diên Hoàng said...

thôi thì ăn, uống đi cho có sức sản xuất :D:D:D:D

Mưa và Sương Mù said...

haha...anh D.
nghe kể vụ cầu thang ghê thiệt :-(

bòn said...

ui tui ganh ti. vo+'i ca'i da'ng cu?a ngu+o+`i o+? qua' xa' heh heh heh