Thursday, April 11, 2013

sao chưa thấy mùa xuân

Tháng tư gần hết tới nơi (nói quá chút chơi) mà trời vẫn còn lạnh quéo, hôm nào được ngày nắng đẹp thì nhiệt độ tụt hơn tụt...quần kèm gió thổi tốc...váy ặkặk. Nhưng mà ngày nào cũng phải na hai đứa người làm ra đường, ngày nào cũng như ngày nấy, hai đứa tung tẩy cười hí há còn mình thì đi như người mông cổ, tức là lạnh đến nỗi mình rụt cổ cất trong áo lạnh xuống tới mông luôn ặkặk

Tuần trước nghe tin thời tiết rằng là tuần này bắt đầu ít lạnh hơn, mình chưa kịp mừng thì thời tiết nói tiếp rằng kèm theo nhiều mưa. Chài ai là chàiiii, mình thà chịu lạnh mà có chút nắng, đỡ phải cú rũ trong nhà chịu trận hai đứa kia nó phá. Ánh sáng cuối đường hầm là thời tiết nói, chủ nhật này nhiệt độ có thể lên đến 20C (cỡ 70F hỉ?) kèm theo nắng tóe lóe. Con gái rủ đi picnic mà mình không dám gật đầu, sợ thời tiết thay đổi thì mình ngồi nhà nghe nó hát bài picnic cả ngày chắc mình điên sớm. Hy vọng là chủ nhật này trời đẹp như dự báo thời tiết thì cả nhà sẽ hí hửng ra bờ hồ mà picnic.


thằng người làm nó đã biết đi rồi, mà nó chả phụ hợ được việc gì ngoài việc phá nhà cửa tan nát ặkặk


đậu hủ hải sản sốt chua ngọt, nghe tên tưởng tài năng ghê gớm ha. Thực ra mua cái chai sauce chua ngọt ngoài siêu thị về là nhanh gọn lẹ ra món này luôn hahahhaah


25 comments:

Diên Hoàng said...

trời, chưa tới mùa hè mà sao bắt em làm sư cọ đầu pan dzị!?!?!?!?! Nhìn cái mặt ghét quá!!! Thương!

ChịBaĐậu said...

Mụ Trương này khéo đẻ lắm nhen. Vậy thì phải tiếp tục đẻ nữa nhen.. ông người làm ổng đẹp trai quá chừng. Khi nào ổng nghỉ làm bển, cho qua nhà chị làm nhen. :)

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: hahah em cạo chổ được chổ ko, dzô tình thành mohawk thấy funny nên cạo miết á hahaha

chị Ba: cám ơn sự ủng hộ của quý vị và sẽ đẻ tiếp hahahahah

Polka Dots said...

Nhìn thằng nhỏ nhộn quá rồi, không cần mùa xuân!

Mikki said...

Vì mình xa nhao nên em chưa thấy xưn dzìa đó em.... :D

ngó nhóc thấy cưng quá à. :)

Dã Quỳ said...

lạnh cỡ nào thì lạnh chớ, ôm 2 ng` làm kia là ....nóng ran rồi heng :) :)

Chèng ui, anh chàng người làm biết đi rồi đó hả, nhanh thiệt nha. Coi cái mặt ảnh ghét hết biết lun nà. Cho cắn miếng coai!

Mà hổng lẽ mình vì mê anh chàng này (và chàng Peanut của em iu lẫn chàng Tim của em Bòn) mà phải kiếm thêm ......đứa nữa cho Cún có anh, có em sao ta ?? ...hờ ..hờ ....

David said...

Thấy mợ Hến hát câu trên, tớ nhớ tớ có hát bài "Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa". Giúp vui văn nghệ cho mợ Truong bớt tủi nè

https://www.box.com/s/t71kl16mymrpotl23ajj

Anonymous said...

Mèn ơi thằng người làm đẹp trai quá, bởi mới nói là nên tìm thêm 2 đứa người làm nửa đi, nhìn thằng người làm nhà bà là muốn ăn cắp đem về rồi, mê ly, sao không cho 1 tấm hình con người làm luôn:) yêu anh người làm này quá xá . Muà xuân trong nhà có 2 đứa rồi còn gì. Q

Unknown said...

thằng người làm đã quá hén, mau thiệt. Mới ngày nào ngồi nhậu với ba má nó bàn chiện đẻ nó mà giờ nó đã biết đi :)

BeBo said...

Moi nguoi da noi het nhung gi tui muon noi!

Anonymous said...

So cute! Lovely boy! Tks for sharing...

Mrs. Truong said...

chị Polka: em cần em cần mùa xuân chị ơi. Shop được một đồ đẹp mà trời lạnh quá đâu có mặc được à heheheh

Hến & anh david: mấy ngừ nhẹc nhẽo quá à ặkặk

chị DQ: cái gì, bà định giành giải nhiều con nhất xóm này đó hả. Đợi đấy

Mrs. Truong said...

Q: cái gì, hai đứa nữa á hả? thôi, để tui si ngĩ lại nhaaaa

anh Phú: heheheh nhanh thiệt


chị BeBo: chị khen nữa cũng được , em vẫn thấy sướng như thường hihih

Ano: thanks

Anonymous said...

Em that kheo de va kheo nuoi con, nhin thang nho ma lam chi muon them...de, bu bam de thuong qua em a.

Mrs. Truong said...

chị Ano: cám ơn chị, nhưng em nghĩ là hên xui chứ em muốn khéo cũng ko được ấy chứ hihihih

David said...

Tớ thích cái thẳng thắng của mợ T này. Tớ cũng tin vào "hên xui" :)

LyNn said...

Bít cạo rồi đó hả :)) ủa mà sao đứa nào cũng giống mẹ hết zậy trời haha mới nhỏ vậy mà đã thấy tướng sát gái rồi chậc chậc

bạn mình said...

Tính khen ẻm mà ai cũng khen hết rồi nên quay ra khen bốmẹ ẻm giỏi.

Tuổi này là tuối phá á...hai đưá lớn của anh hồi 2-3 tuổi, anh phải cột cửa cột tủ rồi rào ngăn lối đi hết. Dzậy là mà nó làm sao cái tv 19in úp mặt xuống đất rồi 2 đứa ngồi lên chơi.

Anonymous said...

Nói thật mà, vì bà không đi làm nên có thể handle được 4 đứa, có lẻ tui khoái con nít nên xúi bà, thằng người làm hơn 1 tuổi chưa? đẻ con đẹp như bà thì nên đẻ nhiều:)Q

Mrs. Truong said...

anh david: anh hên hay xui hahahah

Lé: cạo ko được nên chổ trắng chổ đen mắc cười lắm, cứ bấm cái máy kêu eeee lên là nó quay qua quay lại nhìn tán loạn, nên khó cạo quá trời

anh BM: đừng hù em nhaaa

Q: đẻ nhìu là nhiu bàaaa

Anonymous said...

Đẻ nhiều tức nhiên là phải 4 or 6 tuỳ khả năng á:)Q

CapriR said...

Trời, ngó cái mặt "ổng" cười nhếch mép thấy muốn hun quá kìa.

David said...

Cap muốn hun trán hay má nó?

CapriR said...

Hun nó chớ hun má nó thì để cho anhBob hun kekeke

Mrs. Truong said...

chị Cap với anh David gây mất trật tự công cộng quớ chời ơi hahah