Friday, April 19, 2013

mộc lan...đã nở

Mộc lan nhà hàng xóm thôi chứ nhà mình thì đừng có mơ chuyện hoa lá cành, rau thì họa may heheheh. Hai ba ngày trước thì thấy hoa, hôm qua và hôm nay thì mưa gió tơi bời. Mai còn tệ hơn, lạnh hơn hôm nay nữa nên mộc lan hay gỗ đá gì thì cũng bèo nhèo hết cả. Cái xứ này thiệt là giống y chang cái tên blog của anh BM, bằng phẳng quá nên gió ghê gớm luôn. Mấy bữa trước gió làm đổ nát đồ đạc trong vườn tán loạn, cái vườn nhà mình nó xơ xác thấy gớm luôn.


Khoe cái xe đạp second hand mới mua được với cái bông tự trồng ặkặk. Bông này chả hiểu ăn phải đũa ai mà nó làm dáng kinh dị mỹ luôn 


Mới mua được cái nhà để ngoài vườn cho chị gái nên ngày nào cũng vậy, dù mưa gió bão bùng gì thì chị cũng muốn ''về nhà'' của chị à ahahhahah


Bên này có site cho mọi người buôn bán đồ cũ với nhau, có phải là giống craiglist bên mỹ hông?? Phải nói là rất thích cái site này. Đồ đạc xài xong không biết quăng làm sao, cất thì choáng chổ trong khi có người cần nó mà không có tiền mua vì mua mới nhiều khi cũng quá mắc, tiện lợi đôi đường mà tốt cho môi trường nữa chớ. Thí dụ như cái nhà đồ chơi này nè, gì mà gần hai trăm bạc mà biết chơi được mấy ngày, chừng tuần là nó chán rồi bỏ mặc với mưa nắng. Thế là mình mò lên site đó rồi lụm được cái nhà với giá vài chục mà hí hửng hahahhaha
Thôi, đi nấu cơm heheheh

16 comments:

bạn mình said...

Hahaha...quảng cáo dùm blog có tính tiền hong đây??
Em này cụp với chị Tư nhà anh thì tha hồ điệu đàng.

Mrs. Truong said...

yeah anh BM, chả hiểu làm sao mà nó điệu quá xá là điệu à

bạn mình said...

Hôm nay nấu món gì đây? Tôm khô kho quẹt đi:)

Mikki said...

á, mụ này treo tựa hoa mộc lan mà "bán" hình con gái nha. Gian thí ớn... heehe..... ờ cái nhà đó mắc ớn. tui được tặng nên đỡ đau bụng.

Em kia xinh. :)

Mrs. Truong said...

anh BM ko chơi quê nữa nghen heheheh, nhưng hnay cũng nấu canh bằng tôm khô, xác tôm khô đem xào đậu que hahahhahahha

Hến: trời, tui chưa tự giới thịu seo, dzị nhìn mẹt phải biết gian chớ hahahhah. Ờ, mà mần răng nó mắc gớm à, có bốn miếng nhựa trung quốc chứ gì đâu à

ChịBaĐậu said...

Haha, ta nói treo đầu heo bán thịt chó. Nhưng mà nói thiệt, bà này khiêm tốn, chớ hoa bả chưng đẹp hơn hoa mộc lan nhìu.

Mrs. Truong said...

đọc còm của chị Ba sướng tê người híhíh

David said...

Còn muốn tê hơn nữa là: cái gái giống mẹ quá.

Dã Quỳ said...

Ủa hoa Mộc Lan đâu? Là hoa Cho Mủ mà! :) :)

Mrs. Truong said...

Còn đọc còm của anh david thì cười bể bụng hahahah

chị DQ: tên hoa nghe hơi bị hay nha hahahah

Anonymous said...

Có xe đạp mới rồi coi chừng kỷ nha:) hoa mộc lan sao đẹp bằng hoa của bà, con tôm khô vô tay của bà nó phải chết thêm 2 lần nửa haha Q

Mưa và Sương Mù said...

nhỏ này xinh ghê há Tr., dể thương hết sưc :-)

Mrs. Truong said...

Q: chời, người làm mình thấy mình ác nhơn quớ hahahha, tôm đã khô rồi nấu nước cho mềm rồi lại xào lên cho khô lại hahahhah

chị Bee: hihihih chị khen con em mà em hỏi làm em khó chả lời quá à hihihi

Anonymous said...

Phải nói là bầm dập luôn đó haha, 2 đứa người làm nhà bà mà ở gần tui là tui bắt cóc đó. Q

Anonymous said...

em mới mua thì ngày nào cũng fải về coi nhà ..... chứ chừng vài bữa thôi là chị chán cái nhà "của chị" ....có năn nĩ or bồng kéo chị cũng không muốn ra chơi với cái nhà ....con nít bên này mau chán mí cái đồ chơi lắm ....

Serene's Mummy said...

Em chan dai nay xinh nhi :))