Friday, April 19, 2013

ăn gì hôm nay


Gà ram mặn và đậu que xào tôm khô


Anh BM ghẹo, kêu mình làm món tôm khô kho quẹt hôm nay đi heheheh. Nhưng cũng gần giống vậy á, nghĩa là cũng lấy tôm khô nấu nước làm canh rồi vớt xác ra xào với đậu que ặkặk
Ăn cơm tối xong là viết blog báo cáo luôn đó hahahah. Mình phải tự khen mình mới được, hôm nay làm món gà ram ngon quá trời quá đất luôn híhíh


17 comments:

David said...

Phải gọi là "đậu que xào xác tôm khô" chứ :P

Anonymous said...

2 món này tui khoái nha, chỉ cách làm gà ram mặn đi, nhà tui ít ai ăn canh nên chỉ làm 2 món là xong, 1 tuần chỉ nấu canh 1,2 lần chứ không nấu canh hàng ngày khỏe ghê hehe, chứ không là phải theo kiểu người vn mình là "món canh,món mặn,món xào" tui thuộc hàng thích "nhanh,gọn tiện" :)Q

Mưa và Sương Mù said...

hấp dẩn á nhỏ Tr. Nhỏ này nấu món gì cũng hấp dẩn ghê :-)

Dã Quỳ said...

Ủa, nhỏ này hái trộm đậu nhà mình hay sao dzậy ta ?? ...ha ha ha ...

CapriR said...

Món xào nên gọi là đậu que xào tôm recycle ;-)

Anonymous said...

Bà này lặn đâu mất rồi, bộ ăn món này xong nhịn luôn nguyên tuần hả:)Q

Anonymous said...

Bà này lặn đâu mất rồi, bộ ăn món này xong nhịn luôn nguyên tuần hả:)Q

Anonymous said...

Bà này lặn đâu mất rồi, bộ ăn món này xong nhịn luôn nguyên tuần hả:)Q

Anonymous said...

Má ơi sao còm có 1 phát mà ra tới 3 lần vậy, sorry Mrs Trương làm ơn xóa dùm moa nha. Have a nice weekend. Q

Anonymous said...

chang nhung hai trom dau ma con bat trom ga nha ba Da Quy de ram an do nghen!!!

David said...

Đổi món khác đi bà chủ ơi.

lou said...

hi chi em da tro lai

Dã Quỳ said...

ăn gì mà cả tháng sau mất tích lun dzậy chời ??? Hổng lẽ nhà này bay dzìa VN hóng gió rồi sao ??

Anonymous said...

mụ Trương đâu mất tiêu rồi, bửa nay không thèm kêu Mrs nửa vì lặn mất nên kêu mụ coi mụ có xuất hiện không. Q

Mrs. Truong said...

à, mụ Q này hnay chọc ghẹo mình, gan nhểy

Anonymous said...

haha chịu lên tiếng rồi há, nhờ kêu mụ nên lên tiếng:) cho vài tấm hình người làm lên đi cho thiên hạ ngắm, nhât là tui nè. Q

Anonymous said...

mon ga nhin hap dan, chi cach nau di em.