Friday, March 29, 2013

cho no bụng

Than ăn cháo không no bụng nên giờ mình cho no cành hông luôn nè. Nhưng phải nói thật lòng là mình cũng hựn người nào đó đã sáng chế ra cái món kho quẹt quá trời ơi, ăn ngon chịu không nổi, ăn xong cũng đi không nổi.


Ba rọi kho quẹt. Mỗi lần quẹt chút chéo vậy mà cũng hết hai nồi cơm á, hai nồi là vì cái đám kho quẹt left over nó còn ngon dã man hơn khi mới quẹt xong nên mới phải tốn thêm nồi thứ hai. Dzậy mới khổ cái bụng mình chứ ặkặk


Sau khi ăn kho quẹt vừa cay vừa mặn, mình có chút canh ngót cho nó cân bằng cái lưỡi hahahah. Canh này mình kêu canh ngót cho có tên chứ mình cũng chả hiểu là canh gì hahahah. Mình nấu tí nước với tôm khô rồi bỏ cục flavor tom yum dzô (là lẩu thái phải hong ta?!). Rồi canh ngót có gì mình quăng dzô nấy nhưng mình có hơn nên lại quăng hơn ặkặk. Tức là trong nồi có tí cần tí ngò tí hành lá tí cà, rồi mình quậy thêm cái trứng vô. Chưa hết, mình quăng thêm tí miến nữa, rồi xịt một mớ nước cốt chanh vào. Nói chung cũng lạ miệng, lạ miệng mình thôi hàh hàh


Xong bữa tối là hai vợ chồng ôm hai cái bụng căng như cái trống, nằm thở trên sofa coi tivi hahahahah
À, quên kể là còn chấm hết hai trái zucchini hấp nữa chứ, không thì mọi người hiểu lầm mình là người gì mà toàn ăn cơm không là cơm ặkặk

14 comments:

ChịBaĐậu said...

Chị cũng xin chết theo nồi kho quẹt của em. quá hấp dẫn luôn.

bạn mình said...

Trời ơi là trời. Món quẹt giết người không gươm dao. Dường như là mấy năm rồi anh không nấu món này á.

Polka Dots said...

Thịt ba rọi nhiều mỡ quá cha :))))

Hai người bụng cành ôm nhao trên sô pha có ngày sập sô pha nhen.

Anonymous said...

kho quet cay nhu dzay thi lam sao 2 dua nho no an duoc ha troi

Mrs. Truong said...

chị Ba: heheheh em chết lên chết xuống hai lần hai nồi cơm heheh

anh BM: kị mỡ phải hong? Em cũng phải lựa thịt dữ lắm á mới làm món này

chị Polka: đỡ cái là bên này có nhiều loại thịt nha chị, thịt thường, thịt ít mỡ, thịt extra ít mỡ hahaha. Trời, làm như nhà ngta xài sopha dỏm hong bằng hahahah

Ano: nồ, tụi nhỏ ăn sớm lắm, còn chồng thì về trễ, thành ra chỉ có cuối tuần tụi nhỏ mới ăn cơm chung thôi.

Mikki said...

í chà, ngó thit kho quet cũng thèm, mà hổng biết nấu. :D Hên, khỏi sợ bụng bự. :D

Anonymous said...

Mrs Trương làm cho tui thèm chảy nước miếng nè, chiều nay sẻ làm món này, sẻ chịu chơi mua ba rọi lun, và sẻ nấu extra cơm:) ông chồng tui thế nào cũng than phiền là tui làm cho ổng mập haha Q

LyNn said...

Ủa kho quẹt với kho bình thường khác gì nhau? Cái món này nguy hiểm quá, chắc ko dám nấu đâu. Nấu xong ăn hết 2 nồi cơm chắc ra ngoài ng ta tưởng có bầu nữa quá há há

Mrs. Truong said...

Q: rồi, hát bài ''lại một người nữa giống như tui'' ha hehehe

Hến và Lé: tốt nhứt cũng ko nên làm cái món này, ăn mắc ghiền thì toi hahahah

À Lé, kho quẹt thì nó chỉ kho bằng đường và nước mắm thôi á, nên khi kho xong nó keo đặc lại mặn mặn ngọt ngọt, rồi chấm chung với các loại rau luộc hấp này nọ thì trời ơi luôn

Anonymous said...

Tui hát tiếp nè" tương lai sẻ là mập hết nói" haha hôm làm món này ăn xong đi hết nổi, mẹ ơi nó lợi hại thiệt, thằng cháu con bà chị mình ghé chơi thấy nói là nhìn ghê quá, (vì nó sanh ra bên này nên không biết kho quẹt, thiệt là sai lầmm to) lúc dọn cơm ăn nó chỉ chú ý vô mấy món khác, xong ông chồng mình dụ khị thằng nhỏ ăn thử, cha mẹ ơi nó thử 1 miếng xong nó nói "OMG nhìn ghê mà ngon ghê luôn" haha cuối cùng ông con xơi cở 4 chén cơm. Bây giờ nó biết món này lợi hại rồi, bà chị tui nói không làm món này vì bả sợ bả đi không lọt cửa:)Q

CapriR said...

Khoái cái vụ thằng cháu nghen.
Làm nhớ tới vụ nhóc An nhà chị . Nó chỉ lon nước ngọt rồi hỏi ba nó cái gì? Ba nó nói là nước ẹt (eww). Nó nhìn lon nước suy nghĩ một hồi rồi nói với ba nó "Ẹt ẹt nhưng mà bé muốn uống ẹt"

Dã Quỳ said...

Kho quẹt ơi kho quẹt à
ai mà cho miếng thì hùn thêm nồi cơm á :) :)

David said...

No bụng tới hôm nay chắc là phải đói rồi ha. Món khác đi bà con ơi.

Anonymous said...

@chị Capri dzui quá chyện đứa cháu của chị, em có nhỏ cháu cũng 4 tuổi gì đó, nó không chịu uống nước, chỉ thích nước ngọt, hôm đó nó nói nó khát nước xong em lấy cho nó nước lạnh, nó nhìn cái ly nước nói là " con khát nước nhưng mà là khát nước ngọt nước lemonade chứ không có khát nước này" haha. Q
Mrs Trương đi đâu mất rồi cho món khác đê...