Tuesday, March 19, 2013

cháo hải sản

còn gọi là cháo hằm bà lằng nhưng mà ăn ngon lắm hí hí


Món này nấu rất tình cờ, là do một tối không biết nấu cơm gì mà cơm nguội thì còn một chút và mình thì làm biếng phải nấu cơm rồi phải nghĩ nấu món ăn rồi món canh. Trời ơi, mệt óc lắm. Thế là bỏ cơm nguội vô nồi nấu thành cháo chung với vài con tôm khô và hai con khô mực nướng. Trời trời trời, vừa thơm vừa ngọt nước nhaaaaa
Cháo nấu xong để đó, chừng chồng đi làm về tới thì mình xào một mớ tôm mực sò điệp với nấm đông cô rồi đổ ào vô nồi cháo khà khà khà. Ngon bá chấy con bọ chét ặkặk. Đặc biệt là nhớ gọi điện thoại cho chồng nhờ ghé siêu thị mua dùm ít giá đặng độn vào cháo mà ăn cho có chất xơ hahahah

16 comments:

Diên Hoàng said...

nuôi chồng, nuôi con chớ có phải nuôi heo đâu mà hầm bà lằng dzị!!! Nghĩ mà tội chàng Trương!

Anonymous said...

Ăn cháo buổi dinner sao ngủ được:)Q

David said...

Tớ bầu chọn mợ T làm iron chef. Thật ra, nấu ăn, cũng như nghệ thuật, không cần phải gò bó theo công thức. Cứ phăng đại nếu ngon thì giữ, còn dở thì quên đi.

Mưa và Sương Mù said...

dzậy chắc thơm lắm há, nhìn hấp dẩn ghê nơi :-)

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: tội thì đi mà nấu cho chàng há há

Q: trời ơi, người ấy đang muốn giảm cân á, bởi mới nói, mình nấu ít lại thì khi dinner xong người ấy lại lọ mọ lạp xạp cái miệng, giảm gì nổi mà giảm hahahahah

anh david: thiệt đúng ý em nha, cứ modify mà thấy ngon thì cứ làm tới à hehehehe

chị bee: ngon thiệt á chị mà lại còn healthy à nghen

Polka Dots said...

Nghe tả thấy đơn giản mà ngon, cái vụ tôm mực sò xào đổ ụp vô, nghe ưng quá, tưởng tượng đã thấy rất ngon rồi.

Anonymous said...

haha cho người ấy qua ở với người này của tui đi, đòi giảm cân ăn dinner ít, xong đến tối đói quá lục đồ ăn vặt:) diet cái nổi gì hổng biết.

Dã Quỳ said...

món này họi là "cháo đại gia" phải hông? Chớ nhà người ta chỉ có cháo trắng hột vịt muối thôi - dzậy mà nhà này nấu cháo có đủ loại đồ biển trong trỏng thì ......ngọt lịm, ngon lành là đúng gồi ......hờ hờ hờ ...

CapriR said...

Cái này mà có thêm dầu cháo quẩy cắt nhỏ nhỏ bỏ vô nữa là chết nửa đời nhau chứ chẳng chơi hen ;-)

Mrs. Truong said...

chị Polka: yeah, em hong ngờ nó ngon dữ vậy á hahahah, mà nấu lại vô cùng thảnh thơi hihhih

chị Quỳ: thôi, đại gia mất công bị ganh ghét, cứ hằm bà lằng là được òi hahahahha

chị Cap: trời trời, sao hay dữ ta. May sao bữa nấu cháo thì trong tủ đá còn hai cái quảy, thế là chết chết chết rồi

Mrs. Truong said...

Q: ừ, chả hiểu giảm chi cho mất công, người nhịn lúc này ăn lại lúc khác còn quá mạng ặkặk

Diên Hoàng said...

kỳ chị D mang bầu bé Xí, cả nhà anh đi FL tắm biển, 2 vợ chồng đi máy bay về sau nên ở lại thêm 1 ngày, 2 đứa đi ăn Rúths steakhouse. Vào đó, chị D bảo anh order, anh kêu 1 tô gumbo cho chỉ ăn thử. Ăn xong, anh bảo món này là món đặc biệt của miền Louisiana, gọi là cháo heo LOL bả nhéo anh quá trời hehehe

Mrs. Truong said...

hahahah nhéo là đáng, cho ngta ăn xong kiu là cháo heo hahahah

imagine said...

haizz. em hông thích cháo mấy mà tại chị nha! để đó, bữa nào nấu nồi cháo kiểu của em khè lại mới được! hix, ăn tối hồi 5h30, giờ 10h thôi mà đã đói. tại chị nha! >,<

Mrs. Truong said...

trời, cái gì vậy imagine, bên đây ăn cháo 7g tối mà đến 10g đã đói rồi nè, chứ còn ăn 5g30 thì 7g chắc phải ăn cữ tối nữa quá hahahaahh

David said...

Nhà này có tô cháo ăn tới hôm nay chưa thấy đói sao? Cho món khác đi :P