Tuesday, March 5, 2013

cá nục kho thơm

cá này là mackerel, chắc đâu phải cá nục hở mọi người?!?


Tự nhiên là thèm món này ghê gớm nha mà mình là chúa ghét ăn đồ ăn mà có xen trái cây vô kiểu này á, vậy mà thèm, thèm ơi là thèm. Bắt đầu từ nhà ba Đậu có món cá nục kho cà hay sao, sau đó tới bà Quỳ có món cá kho thơm. Giận quá, hứa là kho ăn liền vậy mà phải mấy tuần mới hết giận được ặkặk

Kho một nồi bự mà ăn chả thấm, mình đâu có biết là chồng thích món này lắm đâu trời. Mà khổ, ông đó  món nào cũng thích hết ráo ặkặk. Rồi con gái con trai, đứa nào cũng lùa cơm rào rào nên cuối cùng kho nồi bự mà chẳng có tí left over nào

13 comments:

Thanh Nguyễn said...

Thiếu trái ớt xanh đỏ(?) Cắn trái ớt kho rồi hít hà cơm nóng. Ôi, chẹp!

Mrs. Truong said...

hehhehe, đúng rồi anh Gác, nhưng mừ hai đứa nhỏ ăn chung nên hai vợ chồng đành tự cầm ớt cắn thôi chớ hong bỏ dzô kho được hehehhe

David said...

Chúa ghét đồ ăn có trái cây trong đó mà tự nhiên thích, có mong đợi gì không đó?

Ava said...

Lại là món này ...ehehe ... Ava cũng vừa kho 1 nồi bự nè nhỏ, thích nhất cái nước nó ngọt ngọt chua chua mặn mặn :)

Mrs. Truong said...

anh david: ko mong đợi gì nhưng ông Tào vẫn đến ặkặk

chị Ava: yeahhh, cái nước dừa ngọt ngọt quyện với thơm chua chua nước mắm mặn mặn, thiệt là bá cháy heheheh

lou said...

chi yeu , dung hang nha anh bm kia :)

bạn mình said...

Ăn nữa hong anh fedex qua cho:)

Dã Quỳ said...

Há há há ...đúng là dịch "cá nục kho thơm" thiệt rồi bà con ui .....he he he ...Dzui quá mợi!!!

Polka Dots said...

ờ, nói giống Quỳ là dịch cá nục kho thơm. Nhà chị đang có một nồi trên bếp đây. Mà chồng nhỏ Trương dạo này thích cá rồi hả.

Mrs. Truong said...

lou: đụng đâu mà đụng, bên đó có cà chị đâu có, chỉ có thơm hehehehhe

anh BM: thôi, cám ơn cám ơn ặkặk

chị Quỳ: có gì dzui à, bà lây chứ ai ở đó cười nữa

chị Polka: em ko nhớ chồng em có ko thích cá bao giờ hong, em chỉ nhớ là món nào người cũng thích hết ráo hahahah

David said...

Không thích cũng phải thích cho em vui. Giả bộ thích năm này qua năm khác thành thích thiệt.

LyNn said...

Ngon quá! Làm em cũng phải lao ra bếp làm ngay một nồi luôn :))

cong ty bao ve said...

Ôi ngon thế, đang đói bụng nhìn muốn chết luôn :(