Monday, January 14, 2013

ăn gì hổm rày

Hổm rày ăn cũng nhiều chứ, nhưng hứng thú khoe khoang nó trốn mất tiêu nên cũng hong thèm chụp hình lẫn viết blog kể lể gì ráooo. Nhưng có cái món này nè, thấy ngoài chợ nó bán nên mình mua ăn cho dzui, ai dè cả nhà đều thấy ngon miệng, cả nhà đều ưng thế cho nên là ''ngọ'' phải mua về mần thoaiiii


Nà món lày, mussel lăn bột chiên dòn chấm sauce tùy hỉ ặkặk


Món này khoe chơi chứ có làm mà hong có ăn. Làm xong rồi nhiều món khác nó lấn lướt nên quên mất món này, rồi cuối cùng là ''mo'' lun nên hong biết có ngon hong nữa, nhưng tôm thì hơi bự nên thiệt ra hấp bia hay hấp nước dừa cũng đủ bá cháy chứ cũng không cần màu mè gì cho mất công



8 comments:

David said...

Bên xứ tớ thì có fried oyster, nhưng chưa lấy fried mussel kiểu này. Bữa nào tớ thử cái coi có ngon không.

Tôm to thì cỡ nào cũng ngon, luộc xuông cũng ngon á. Thật ra, tôm to hay lobster này nọ, đừng nên màu mè quá làm mất mùi vị của nó.

WenWen said...

làm thêm vài chai bia nữa thì còn đâu vòng eo LOL :)

Mrs. Truong said...

anh david: em chưa từng ăn oyster, có lẽ chiên lên sẽ thử một lần cho biết nhưng dù chưa ăn bao giờ mà em thấy ớn món đó lắm ặkặk

wenwen: mấy món này đâu phải lo eo ọt chi, làm vài chai mới phải lo á

lou said...

chị ui món cam cam là gì vậy chị nhìn ngon ghê sắp tết trời sg lạnh lạnh ,ai cũng bệnh hết có em là ăn ngũ đều mà sợ nói trước bước không qua gần tết mà bệnh là khổ , chị ơi gần tết thấy cái gì cũng nhanh hồi nãy tự chụp tấm hình chu môi cho nó xì tin bị nhỏ bạn kêu là xã xệ buồn ghê , mới 27t còn trẻ lắm mà chị :) bên đó chắc lạnh chị ráng ăn nhiều cho có sức bye bye bữa nào gởi hình chợ tết cho chị coi :) hy vọng là đi được

Mrs. Truong said...

chem chép lăn bột chiên giòn đó Lou. Hhahahah 27 là xã xệ đúng òi lêu lêu

Dã Quỳ said...

Hổm rày mà có 2 món thui ờ ?? ... Hổng dzui gì hớt ...xí ....

le te đi ra (trước khi đi còn quành lại nựng 2 đứa người làm cái đã ....chụt chụt)

Anonymous said...

Bao nhiêu ngày mà bà khoe có 2 món vậy, bộ lạnh quá rồi úm không ra khỏi giường à:) Q

Mrs. Truong said...

sao bà khó dzị bà quỷ già, có nhiu coi đỡ nhiu điii

Q: ừ đúng òi, úm ko ra khỏi giường á hahahahahah