Monday, October 22, 2012

ốc xào tomyum

Dĩa bự của ba


Dĩa nhỏ của con, mà thực tế là làm cảnh cho mẹ chụp hình thoai hahahah

Món này ngon bá cháy nha dù mình xào không cay mấy, để con người làm nó còn ăn ké được đó mà.  Thật ra cũng định hỏi ''kiếm đâu ra ốc?'' như lời bác david offer nhưng may sao đi chợ trời và thấy ốc nên dzớt dzìa nhà thử luôn, đỡ phải hỏi ặkặk. Món này nhờ ông H truyền recipe cho anh BM và mình thì vô tình lụm được bí kíp. Mình làm y chang lời ổng chỉ anh BM luôn, và chồng khen nức nở hahahah

Mình phi tỏi sả ớt cho nức mũi xong quăng mớ ốc đã luộc sơ cắt nhỏ vào, xào chút tí xong quăng gói tomyum vào, xào chút tí xong quăng mớ củ hành vào, lại xào chút tí xong nếm thấy ngon quá nên khỏi xào nữa mà đem xuống lủm luôn hờ hờ. À, quan trọng là lúc sắp lủm thì nhớ vắt tí chanh vào cho nó thơm thơm chua chua nữa, công nhận..chẹp chẹp..ngonnnn. Trời ơi, nhìn hình mà nước miếng dào dạt hahahah

15 comments:

phuongmy78 said...

Tui ướt bàn phím rồi nàng ui :)

Mrs. Truong said...

ừ, tui nhớ lại mà cũng thèm quá trời nè. Chắc phải xào lại trong tuần này quá, ngon chết được heheheh

ChịBaĐậu said...

Thiếu hình chai bia.

Trời ơi giết tui đi.

Mrs. Truong said...

chị Ba: thiệt lòng em hong mún giết chị, em chỉ mún để chị ngáp ngáp chảy nước miếng thoai hahhaah. And, nhà hết bia roài :(

Ava said...


Có óc ăn ngon quá lành quá rùi! Sao đì nhỏ ng` làm quá, cái đĩa có tí hong đủ ng` ta nhét kẻ răng nữa à :)

CapriR said...

Trời, trình bày giống mấy món Tây ghê. Cái đĩa to đùng, đồ ăn có tí xíu. Hửi một cái cũng hết rồi.

WenWen said...

món này khai vị đã miệng lắm đó nàng Tr. :) Em nhớ cho thêm tí rượu nghen :)

Mrs. Truong said...

chị Ava: có tí dzậy chớ nó ngồi nhai cả buổi chiều á hahahaha

chị Cap hửi ghê quá, chứ con người làm nhà em vừa hửi vừa hít vừa nhai cả buổi chiều đóa hahah

anh H: ủa, rượu khúc nào dzị, sao em hong thấy? Anyway, thanks alot hí hí

David said...

Cái đĩa có design màu xanh giống hình dưới kia. Coi bộ bà chủ nhà này thích màu xanh :)

bạn mình said...

Wow! Hấp dẫn quá! Chắc thiếu ly rụ kế bên cái dĩa lớn:) Cám ơn mẹ Trương nha.

Mrs. Truong said...

bác David: rồi, nói đâu đúng đó rồi đó

anh BM: heheheh tới lượt anh rồi đó

lou said...

cho gói mì vô xào thành mì gói ốc xào tomyum hen chị:)

imagine said...

hình này xài ké được nè! đẹp vại mà cất riêng phí gì đâu luôn! ;) tại chị mà bữa nay em ăn khuya đó nha! mai phải tập bù. huhu.

Mrs. Truong said...

Lou: đúng ý quá ta ơi, chị cũng làm rứa á heheheh

imagine: người có chút chéo mà ăn thêm dzô lại phải tập thể dục bù nữa á ặkặk. Kinh nghiệm ăn chưa mập của chị là ăn thoải mái nguyên ngày nhưng sau 7g tối là hong ăn gì nữa hết, mà CHƯA mập thôi nha chứ hong bảo đảm hong mập hheheheh

Giaochi said...

:)))))))))