Tuesday, October 23, 2012

bò bía hí hí

Đừng hỏi tại sao cái hình nó ''lạ'' dzậy nghen, ''nghệ thực'' nó dzị đóa


Biết sao mình cười hí hí khi nói chữ bò bía hem? Tại dzì mình không bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày mình (phải) làm tất tật những muốn mình muốn ăn, những món chồng muốn ăn hahahhaha. Cái này không thể gọi là giấc mơ thành sự thật, bị dzì mình không bao giờ mơ đến chuyện này, đúng ra là không thèm mơ không muốn mơ (nỗi khổ đàn bà hahahah).

Nhưng cũng có một nỗi khổ khác, đó là nỗi khổ ăn uống. Món này bị inspired từ nhà bà Quỳ chứ đâu, muốn ăn lâu rồi mà hong biết làm sao vì bên này không có củ sắn, chưa từng thấy củ sắn bên này luôn đó. Nhưng cuối cùng, trong cái khó mới thấy cái ngu ặkặk, Cần quái gì củ sắn, củ nào giông giống cũng được mà. Thế nên là thay bằng củ này nè heheheh, hong biết củ gì nhưng ngon giòn ngọt thơm không thua gì củ sắn, lại còn mắc tiền hụ hụ. Thôi sao cũng được, vấn đề là lâu lâu lâu lắmmmmmmmmmmmm rồi mới lại được ăn món bò bía nên mình thấy ngon kinh khủng khiếp. Lần này theo lời anh BM cho chàng đỡ tội nghiệp, mình ngồi cuốn còn chàng ngồi ăn. Vậy là mình tội nghiệp ặk ặk

Vì mình cuốn nên mình không chụp hình được, mấy chục tấm roommate chụp crop được tấm này mà xài thôi đó hahahhahah (đây là chiêu đạp chồng xuống nâng mình lên) héhéh

16 comments:

WenWen said...

keep going :) có thực mới vực được đạo, mới dễ tăng nhân số :)

David said...

Củ đó VN mình gọi là x(s)u hào, phải không? Mợ thái chỉ ra ăn sống luôn hả, hay phải xào sơ qua?

Tưởng tượng cái texture của củ này ăn chắc ngon ngang ngửa, có thể ngon hơn củ sắn đấy. Very creative mợ.

Mrs. Truong said...

wenwen: từ từ ông, cái gì mà suốt ngày dzí dân số nhà ngta

david: yeah anh, giống của su su su hào gì á nhưng em chưa từng thấy ở vn heheh. Phải xào chớ, ngon lắm lắm à

CapriR said...

Củ này là củ su hào. VN mình có nhiều mà nhỏ Trương. Không có củ sắn, su hào thì mình xài susu cũng được á.
À, cái chiêu đạp chồng coi bộ phản tác dụng ;-)

Mưa và Sương Mù said...

củ su hào đó nhỏ Tr., củ này ở VN có mà. Củ này nấu canh hay xào ngon lắm á. Đại Hàn cũng ăn củ này nhiều lắm nha :-)

David said...

Mợ Trương chưa thấy su hào ở VN, chứng tỏ mợ ta là con nhà tiểu thư đài các rồi. Lấy chồng mới giỏi ra, biết thêm nhiều thứ. Mà người ta hay nói "biết nhiều, khổ nhiều" :P

Mrs. Truong said...

Thôi chết, ở vietnam có nhìu hả anh chị ặkặk, dù hong phải tiểu thư đài các nhưng em vẫn chưa từng thấy nó ở vn heheh.

chị Cap: ủa, phản tác dụng là răng?

chị Bee: bên em ít người hàn hay sao á mà nhà hàng thì toàn nhà hàng tàu, được 1 2 cái nhật còn hàn thì em ko hề thấy luôn

anh david: phải công nhận là lấy chồng giỏi bếp núc ra thiệt, nhưng trước đó thì giỏi lãnh dzực khác hahahah. Gọi là hoàn cảnh đẩy đưa đó

lou said...

hâm mộ chị quá chiêu đạp chồng xuo61g thiệt là cao tay

imagine said...

nói chung là phụ nữ có chồng giỏi kiểu khác, không chồng giỏi khác kiểu. :))

Mrs. Truong said...

lou: cảm ơn đã quá khen hí hí há há

imagine: đúng roài đúng roài hahahah

tramkochen said...

Em cung muon lam bo bia ma o Duc cu san mac qua hom bua di cho Dong Xuan o Leipzig thay co ma hoi den 4,50 euro /2 cu chut xiu ah nen danh ngam ngui bo xuong huhuhu mac wa thui khoi an luon lan nay thay c lam bo bia bang Kohrabi vay la phai du theo thoi

Mrs. Truong said...

Củ này tui thấy ngon lắm á Trâm, bên Đức mắc hong dzậy. Nếu mà mắc ngang củ sắn thì hong biết nói sao hhehehhe

Ava said...


Củ su hào này bào ra làm gỏi cũng ngon lắm nhỏ Tr ui!
Thông minh sáng tạo ghê hén ... vậy mí có món ngon mờ ăn chớ nè hihihi

Dã Quỳ said...

Dzậy là phải dụ khị nàng này ghé "nhà" mình nhiều nhiều hơn để nàng dzô bếp, làm thêm nhiều món khác nữa chớ há!

Đã quá, lâu nay bị hắt xì liên tục, hổng biết chiện chi, giờ bò dzô được đây dzới bít nà.

Thui, mua su hào mần bò bía cho cho lủng túi dzạ ? Mua đỡ vài quả su su dzìa mần bò bía cũng đặng mờ ...khì khì khì

Còn su hào hôn? Cho xin vài củ dzìa làm gỏi ăn coai, chớ bên ni, mí hôm rày, đi chợ thấy họ bán mà sao bé tí tẹo, ghét quá hông mua rùi á ....khì khì khì

Rùi, hết hắt xì, nhảy mũi rùi .....bò đi qua nhà khác đây :) :) (trước khi đi, quành lại xin 5 xu hình người làm (chai, gứa gì cũng đặng)

Anonymous said...

Kohrabi ở Đức rẻ lắm Mrs Trương, bán đầy có quanh năm chừng 40-60 cent thuo chị, xã nhà em hay mua ăn sống mang đi làm cùng các loại trái cây

Nguyen Thi Quynh Tram said...

Kohrabi ở Đức rẻ lắm Mrs Trương, bán đầy có quanh năm chừng 40-60 cent thuo chị, xã nhà em hay mua ăn sống mang đi làm cùng các loại trái cây