Tuesday, September 11, 2012

kỳ kỳ


Sáng nay chơi soang, uống một ly latte mới mua hôm qua ặkặk. Đùa chứ, ánh sáng văn hóa của hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã về tới làng mình tuần trước, trong siêu thị quảng cáo hàng này quá trời, cho uống thử rồi bán giảm giá những ngày đầu tiên. Thế là mình tha về hai hộp để đó chứ thiệt ra hàng starbucks hong hợp khẩu vị của nhà này. 

Nhớ mấy lần uống ở Sing (hồi đó vietnam chưa có), chúa ơi sao cà phê gì mà nhạt như nước ốc (bắc kỳ), lạt như nước lã (nam kỳ). Nói chung, thử đi thử lại mấy lần đều...kỳ heheheh. Sáng nay nói chồng là trong tủ lạnh có starbucks thì chồng phán luôn ''ừ em uống đi'' ặk ặk. Thế là sáng nay mình đã uống một ly latte, và vẫn thấy...kỳ kỳ ặkặk

Còn có một lần đang lang thang ngoài downtown thì gặp một nhóm các em gái xinh tươi dân du lịch, mấy em chặn mình lại nhờ chỉ dùm quán starbucks, mình nói ở đây đâu có starbucks. Trời ơi, mấy em nó mặt mày tái mét rú lên thê thảm OMG OMG, thấy vậy mình mới an ủi ''bù lại, đằng này có quán weed rất phong phú các mặt hàng nè'' hahahaah


Người làm ngồi như tượng, mải mê liếm cây mini magnum. Ba người làm nói ''dạo này upgrade quá, ăn qua tới junk food rồi kìa''. Nhờ nó mải mê với cây kem mà mình chụp từ chân dung đến toàn thân, rồi chụp chân, chụp tay, chụp tá lả mà hong hề mỏi miệng quát tháo hahahahah


Cuối tuần rồi có lẽ là những ngày nắng đẹp cuối cùng của mùa hè. Nghe cái ông gì hay đứng trong cái ti qui đồn là từ tuần này nhiệt độ bắt đầu tụt như...quần roài ặkặk. Thôi rồi thu tới chứ sao. Có một an ủi là mình có thể chưng diện bốt cao cổ rồi thấp cổ, áo khoác mỏng rồi áo khoác dày, và cuối cùng là đạt đến cảnh giới một cục dày cui cú rũ chống chọi với những ngày minus degree grrr grrr

16 comments:

WenWen said...

Ôi vời ơi, thế thì nàm thao mà đằng ấy đi Mỹ mua giày cho con? Đằng ấy ráng mà uống nhé :)))

Cái áo nhỏ người làm sương wá, sương giùm cái.

ChịBaĐậu said...

Ôi, cái ngón chân cái của người làm, sao mà giống ngón chân cái em Bí nhà này quá. :)

Mrs. Truong said...

Wenwen à, vuột mất chuyến đi mua giày roài :((

chị Ba: giống có ngón chân cái thôi à :))

Ava said...

Đúng thiệt là kỳ kỳ, cà phê Starbuck rất đậm mà. Thui để khi qua Mỹ hãy uống Starbuck chánh gốc nha nhỏ :)
Ava thì mê cà phề này lắm (my #2 choice), vẫn mê nhất là cà phê pin!!!
Khoe chân hay khoe áo đầm đẹp dzị cà ... cả hai mình đều mê :) :)

Mưa và Sương Mù said...

oh cái áo đầm màu đẹp quá há.
mình mê cà phê này lắm nha :-)

Mrs. Truong said...

chị Ava & chị Bee: kì há, em uống mấy lần, uống đậm tới triple luôn đó mà nó vẫn lạt nhách kì cục lắm. Em nghĩ tại mình ko hợp khẩu vị thôi chứ đâu có chê cà phê dở à heheheh

bạn mình said...

Sao giống anh quá dzậy, cũng không ưng Starbuck cho lắm. Nếu dân Mẽo ai cũng giống anh thì nó đóng cửa từ lâu rồi. Đúng là café nó nhạt như nước ốc đông lạnh:)

Thanh Nguyễn said...

Beer chụp rồi, Cửa hàng toys cũng post lên rồi, Cafe cũng có hình rồi. Bữa nào trình làng vài cái hình weed nữa là đủ 4 món tứ đổ tường nha. Hahaha
Please..

phuongmy78 said...

Cái đầm của người làm đẹp à nha:)

BeBo said...

Hình này mang tính khoe áo đầm (bắt chước nhà PD) nhưng mờ đẹp thiệt, giống hoa mọc trên cỏ.
Anh B cũng hổng thích Starbuck.

lou said...

chị Trương này cũng kỳ được mua cà phê giảm giá mà chê :) áo đầm đẹp nha chắc ba mua cho người làm ha chị :)

Mrs. Truong said...

anh BM: yeahhh, nước ốc đông lạnh mới đúng hehehhe

anh Gác: please cái gì mà please, xúi ẩu hong à, mình đang cho con bú nên hong có high được, còn chồng thì giờ chỉ có low thoai, mà 1 cái muffin hết gần chục bạc chớ ít ỏi zềeee

My: ừ đầm đẹp lắm nàng mà rẻ nữa nên mình chộp liền á hahahah

chị Bebo: sao chị thấy giống em vậy, em cũng thấy vậy nên mới chụp ra cái hình này á hiiihh. Dzậy chị có uống cafe này hong chị?

lou: kì cái zè, ngta mua ngta có quyền chê chớ hahahha

Sông said...

kỳ k? có gì đâu mà kỳ, uống nhiều lần quen chắc hết kỳ :D

LyNn said...

Uống latte thì lạt nhách đúng rùi bà. Coi nó pha thấy bỏ toàn sữa ko :)) Em hay mua cafe đen (espresso) thui, tầm 6 shots, rùi tự bỏ thêm kem, đường, đá. Nhưng trung nguyên pha ở nhà là ngon bổ rẻ nhất hihi

Mrs. Truong said...

Lé cưng, sao roài, kể hoặc đưa link hình cho tui chiêm ngưỡng cái coai hihihi

LyNn said...

Kể lể link liếc gì hết! Facebook choành oành kìa, lên mà coi :))