Friday, August 24, 2012

tháng tám

Bông gỉ gì đâyyy


Tháng tám qua nhanh như ăn cướp hahah, mình có một cái draft tháng tám hồi đầu tháng, định viết gì quên rồi nhưng giờ lôi ra viết thì mới thấy là đã cuối tháng ặkặk. Mình chưa enjoy mùa hè gì ráo thì sắp hết hè, quay qua quay lại thì đã phải lụ khụ một đống áo dày trên người. Trời ơi ''thở dài một cái'', sắp tới mùa đông rồi, nghĩ tới trời lạnh mà ngán quá vì giờ một nách phải tha hai đứa lận, hết sức oải.


Bông gỉ gì nữa đâyyy


Đang mùa hè, mùa du lịch nên cứ nghĩ là tình hình xóm blog sẽ xôm tụ các điểm ăn chơi. Ai dè đâu cả xóm hơi bị im ắng bất thường. Đúng là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, lên tới đỉnh thì phải tuột dốc thoai heheheh. Nếu mọi người bỏ viết blog thì mình đọc gì giờ taaa. À, mình tự đọc blog mình đi ặkặk

Hình: hai cái bông trong vườn, chụp vào những buổi sáng nắng rực rỡ

12 comments:

ChịBaĐậu said...

Không biết bông gì luôn. Chờ Quỳ hay Cap vô trả lời nhen.

Cuộc vui nào cũng tàn. Nếu biết thế xin em đừng buồn. :(

Nhắc mùa đông chi cho rùng mình, nhất là mùa đông bên ấy.

Anonymous said...

viết đi, cho tui đọc chung :)

Mrs. Truong said...

chị Ba cũng nhanh như ăn cướp. Ý em là nhanh như tháng tám hahahaha

Tui: tui là ai mà đòi đọc chung blog đóa híhíh

Thanh Nguyễn said...

Đọc cái chú thích cuối thấy quá sức là lịch sự luôn nghe. Hihihi..

CapriR said...

Dòm cái bông trong hình #2 giống bông rau quế quá.
Bên này đang chuẩn bị có bão nè. Đổi bão lấy lạnh hông?

Mía said...

bông dại :)). đổi một chút nắng nóng bên đây cho mùa đông nà, mùa nào cũng than như bị cướp, hứ hứ

Mrs. Truong said...

anh Gác: hồi nào tới giờ lần đầu tiên được khen lịch sự á ặkặk

chị CaP: ''chiên da'' có khác ta ơi. Em hong đổi gì hết ráo trọi à nghen

Mía: dại đâu mà dại, ngta trồng đàng hoàng à nha. Ừ, làm như nhà bán than hay sao á mà than miết ta, tui cũng tự thấy dzị lun á hahaha

Mưa và Sương Mù said...

nhỏ Tr. càng ngày càng chụp hình đẹp ghê nha :-)

Dã Quỳ said...

#1: bông kinh giới hay bông húng giũi dzậy ta ?? :) :)
#2: chị Cap noái rầu.

Mờ thời gian trôi vèo nhanh thiệt á, mới đó mà gần hết tháng 8 rùi mợi. Bên đó chuẩn bị ngắm lá vàng rồi há!

Thui, tui hổng thèm đổi lạnh gì hết đâu, để ấm áp bên này dành đó, đặng còn dụ khị gia đình siu nhưn qua đây làm hàng xóm chớ ...há há há

phuongmy78 said...

Thôi ráng đi, qua mùa đông sẽ thấy xuân thôi nàng. Ừ thì mỗi ngày nàng chụp hình đồ ăn pót lên cho tui nghía ké, chứ bên này vẫn "phình phường" quá ko biết viết gì, hihhi

Mrs. Truong said...

chị Bee: hên xui à chị ơi hahahah

chị DQ: trời ơi, đúng là ''chiên da'' thứ thiệt rồi ặkặk

my: ủa, dzậy chứ bển hong ăn sao hheheheh

Mikki said...

ừ đúng là tháng 8 nhanh thật! Bên mình bây giờ trời bắt đầu mát mát, tắt máy lạnh rồi nha. :)