Friday, August 3, 2012

london 2012

Đu theo cái olympic vì ngày nào chồng cũng coi, nhất là mấy màn bơi lội. Mình coi thì coi chứ không mặn mà lắm, nhưng được cái là biết hết, biết anh nào manly anh nào sweet anh nào six pack heheheh. Hôm nay thì chịu hết nổi phải mang lên blog luôn, vì có một bé đội Đức mới đoạt huy chương bạc á.
Chẹp chẹp yum yum, Marcel Nguyen gì đó, mần răng cute dữ rứa hè ặkặk. Bạn MD hình như ở Đức phải hong ta? Bé Marcel này thì ở Munich, bạn MD có biết hong? Mặt thì cute body thì hot, giờ dán thêm cái silver medal nữa chắc gái trai gì nó cũng xin chết cả làng ta ơiii

Còn tối qua thì một cô người HL đoạt huy chương vàng, mình có để ý đâu nhưng biết được là do định hỏi chồng cái gì đó mà ông đâu có thèm nhìn mình, đã vậy còn suỵt mình im lặng nữa, rồi cuối cùng ông rú lên. Hóa ra là cái huy chương vàng bơi lội, mà thấy công nương và thái tử HL còn rú nữa mà. Chắc cái vàng đầu tiên?! Xứ này mà không có cái huy chương nào cho môn bơi lội thì chắc cũng hơi xấu hổ. Ngay cả con nít 5 6 tuổi thôi nó đã bơi lặn như cá rồi còn gì. Cô này tên đọc méo miệng luôn, cổ nói đoạt vàng thì đã đoạt rồi nhưng về thời gian thì cổ không có hài lòng, chắc cổ hy vọng làm world record hay saoooo.

9 comments:

Diên Hoàng said...

có cô người Hòa Lan đoạt huy chương vàng road rage cycling sao không nhắc? Đua thuyền được huy chương bạc nữa kìa :)

bạn mình said...

vì lo để ý đến "six pack" không hà nên đâu có thấy cô HL nào thắng hay thua đâu (Chạy chứ không bị chữi).

Mrs. Truong said...

Đúng dzậy, em ko coi sport híhíh, coi cái em muốn coi thoai híhíh

Mưa và Sương Mù said...

ngày nào đi làm về v/c nhà này cũng vác tô vừa ăn vừa coi và bàn tán...thiệt sáng dậy đi làm mệt :-)

lou said...

giờ mới biết bà chị mình thích "six pack" nha:) marcel nhìn thì cute thiệt nhưng gu của em là khoái mấy anh manly như mấy anh người Ý vậy ( hahhaaahh)mắt đẹp mũi cao (akaaka) :)

Thanh Nguyễn said...

Tất nhiên là mình mê đội bơi nữ của Hoa Kỳ. Nhưng mình rất thích cái cô VĐV bơi của Hòa Lan à nghe. Đẹp và cười hiền chi lạ. :)

Mrs. Truong said...

chị Bee: nhà em cũng rứa, cũng sáng dậy là lờ đờ vì thức khuya coi nè heheheh

Lou: trời, marcel cũng manly mà, mắt cũng đẹp mũi cũng cao mà hahahah

anh Gác: yeah, cô đó cười hiền ghê hén. Mới thêm cái vàng cho 50m mà phỏng vấn cứ cười bẽn lẽn hihihi

MD said...

Dạ, em ở Đức nhưng ở Hamburg chị à. Bé Marcel này em cũng mới coi qua Olympia này à chị. Công nhận Marcel đẹp thiệt đó chị ha :)

Unknown said...

post gi cung được hả .
Chấn Thái Sơn sản xuất sản phẩm Inox gia dụng
http://xedayinoxcts.blogspot.com/

http://ghedauinox.blogspot.com/

http://vongxepinox.blogspot.com/

http://kyracinox.blogspot.com/

http://Chanthaison.com