Wednesday, August 29, 2012

ăn với uống

Nui...xào dzới lại thịt bò dzới lại bông cải xanh híhíh


Ở nhà nấu ăn mà muốn điên quá, mình nấu ăn không ngày nào trùng ngày nào mà con nhỏ người làm nhà mình nó làm như nó bà chủ, có bữa còn ỏng a ỏng ẹo lẹt quẹt vài muỗng rồi mặt dài ra, thấy ghét. Hôm qua nói với nó sẽ ăn khoai tây nghiền với cá hồi đút lò thì nó la toáng lên ''khôngg khônggg'', thế là chiều mình xào nui thì nó la toáng lên ''khoai tây nghiền khoai tây nghiền''. À, mày muốn ăn đòn trước khi ăn cơm, được thôi, bẹp vài phát vô đít thế là hết sạch dĩa nui xào..hờ hờ...
Giờ cơm mà mình chưa kịp dọn là nghe luôn miệng câu ''thư đói bụng'', mà dọn cơm một cái thì thành ''thư mệt''. Trời ơi, tăng song máu á.
Giờ tới lượt thằng người làm, nó đã ăn dặm rồi, mình cả ngày quắn đít nấu ăn cho hai đứa nó, rồi chiều đến nấu cho hai vợ chồng. Cả ngày toàn tính chuyện ăn uống, tối đi ngủ nằm mơ sáng nấu món gì ặk ặk. May là mỗi ngày ăn có một cữ thôi á, không thì lăn rất tiện.

11 comments:

phuongmy78 said...

xanh xanh đỏ đỏ vầy thì nhỏ cũng ăn hết dĩa rồi. Ai nói nấu ăn khỏe đâu, suy nghĩ ngày mai ăn gì là điên cả đầu í chứ. Thôi ráng hén:)

WenWen said...

2 nhỏ người làm hư wá hả? Chỉ có anh chủ nhà là dễ tính, dễ nuôi, dễ dạy fải không? :) Mèn, không biết khi dân số được nâng cấp lên đúng chỉ tiêu thì nàng Tr. có bỏ blog không nữa?!?! :)

Mrs. Truong said...

my: ở bển sướng hơn, nghĩ ko ra thì chạy ra chợ ăn lun heheheh

wenwen: blog chắc ko bỏ, chỉ để đó thoai híhíh. Sao biết anh chủ nhà dễ tính dễ dạy dễ nuôi hay dzậy chời? ặkặk

Ava said...


ui ui .. sao hôm nay Mẹ chằn thế kìa :)
Gặp Ava toàn là năn nỉ hong à, còn hong thì mình nhờ Ba tụi nó đét chớ mình hong dámmmm hehehe

Polka Dots said...

ăn có một cữ sao sống sót qua ngày hở nường?

PhungPat said...

Thư đói bụng, Thư mệt. Kết quả là Thư ăn đòn. Thương Thư đứt ruột.

lou said...

tội nghiệp chị của em quá à sao có sức sãn xuất thêm mấy đứa nữa đây thương chị quá à :) em cũng giống chị gặp chuyện gì điên đầu là em nổi quạu liền à nhưng mà nhìn thấy mấy em ăn ngon là chị vui rồi đúng không

Thanh Nguyễn said...

Nuôi con thấy mệt, càm ràm, vậy mà muốn tăng dân số.. Vậy là sao? Ăk ăk..
Chắc là ai cũng đoán ra. Đừng thanh minh thanh nga. Hahaha..

Anonymous said...

chời ăn ngày có 1 cử dzậy sao có sức, mà ăn hiếp người làm quá nha, người ta thích ăn lúc đó nhưng sau vài tiếng đổi ý thì sao?? :)Q

Mrs. Truong said...

chị Polka, bạn Q: ăn ngày 1 bữa đàng hoàng, còn những cữ khác hoặc left over hoặc bánh mì, mình nói giảm nói tránh mà cứ muốn mình huỵt tẹt ra, mất hình tượng quá hahahah

chị Ava: nhà em có good cop bad cop đó, em dĩ nhiên là bad cop rồi chứ ko thì làm sao deal nổi với nó cả ngày hahahah

Phụng: xớ, dễ đứt ruột dzậy?! Có một đứa đi biết đá biết vàng nha nha. Nó diễn cho bà đứt hết sạch ruột lun ặkặk

Lou: chị gặp chuyện ko điên đầu cũng nổi quạu á, đó gọi là bị điên á Lou hahah.

anh Gác: gì kì dzạ, ko cho thanh minh thanh nga luôn mới ghê

Anonymous said...

Mrs Trương làm tui cười muốn chết từ nảy giờ vì mấy câu trả lời còm của bà, tui khoái nhất câu trả lời cho bạn Phụng á :)Q