Monday, July 23, 2012

xôi cuối tuần

xôi thập cẩm chẹp chẹp

Cuối tuần ăn phở nhưng dặm thêm xôi cho chắc bụng, với phần mình rảnh quá hong biết làm gì nên nấu xôi hahahah. Thiệt ra định làm bánh bò nhưng lục lọi đồ đạc thì không có bột, chuyển qua màn rủ con gái làm kem thì lại phát hiện quên mua yogurt. Nói chung thiếu thốn đủ thứ đồ chơi nên hứa hẹn trong tuần này mà mua đầy đủ đồ thì cuối tuần tới sẽ bày ra chơi hehehehh

Vì rảnh quá nên hai vợ chồng đi shopping tiệm đồ...cũ híhíh, chồng kêu mua mấy cái dĩa này đi để em chụp hình đồ ăn khoe lên blog nó mới nổi ặkặk, vợ ngoan nên chồng nói sao làm theo dzậy hahahahah, và đúng là nổi thiệt
À, xin lỗi em Lou nha vì không ăn thì không biết làm gì 

10 comments:

Polka Dots said...

yeah, dĩa màu sắc vui mắt :D Ngoài ra ở mấy tiệm đó có đồ gì đẹp nữa không?

Mrs. Truong said...

Tất tật cái gì cũng có hết chị. Nhưng em thích chén dĩa ly tách nhất vì nó luôn luôn mới tinh, chỉ ko được đủ bộ thôi. Vì mấy bạn tây mà, ăn toàn bộ bộ nên bể 1 cái là mấy bạn đem cho tiệm đồ cũ liền, mình thì ko cần bộ nên mới đẹp là mua, đặc biệt toàn là hàng ko phải made in china mới đã chớ.
Bữa kia em còn dzớt được cho con gái cái quần short zara made in spain còn nguyên mác lun, có đồng bạc, lại thân thiện với môi trường vì tính chất recycle hahahah

Diên Hoàng said...

nổi wá nổi luôn :)
anh ghét nhất ăn xôi mà có tôm khô trong đó :(

CapriR said...

Gần đủ màu cầu vồng rồi ;-)
Dĩa xôi đó của ai vậy ?

Thanh Nguyễn said...

Ui chao cái cọng rau thơm! Thiệt là Nghệ- Thực. (nghệ thuật ẩm thực) :)

Mưa và Sương Mù said...

ui chao, dĩa đẹp, xôi ngon...còn gì bằng :-)

Anonymous said...

xôi ngon, hấp dẩn hình đẹp !!

lou said...

cái dĩa đẹp thiệt xôi nhìn thì chắc cũng ngon hahahaa.... nhưng xôi này ăn với rau thơm ha chị :) đăng hình đồ ăn hoài à ghét ghê ghê ghê luôn (hận suốt đời) hahahhah :):):)

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: yeah, ghen tị cái bàn đen lắm phải hong hahahha

chị Cap: dĩa của ba con chí mén đó chị, nó có 1 dĩa nhỏ hơn, còn của em thì bự hơn dĩa này nữa. Ý chị Cap hỏi có phải dĩa của em hong mà chút chéo chứ gì heheheheh

anh Gác: cọng rau ăn phở tiện tay lụm quăng qua chụp hình á, nghệ gì mà nghệ chớ ặkặk

Mrs. Truong said...

chị Bee: xôi nhìn đẹp nhưng ngon hay ko cũng hên xui à híhíh

gái Hai: thanks heheheheh

Lou: ko, rau để chụp hình minh wạ à. Trời ơi Lou, tui chứ có phải anh nào đâu mà hận suốt đời hahahahah