Wednesday, July 4, 2012

from sony with love

Hôm qua trời ráo mà không có nắng nên cho hai đứa người làm ra sân sau nhà chơi. Cầm cái canon mà mới bấm hai ba cái nó kêu hết pin, thủng thỉnh vô nhà thay cục pin khác thì mới hỡi ôi là cục pin backup cũng cạn queo mà chưa sạc. Giận ghê, nhưng nhớ ra bữa kia kiếm được cái sony cũ đặng chụp cái f 1.5 cho ông Hoàng lên máu và nó cũng đã được sạc pin rồi nên mới được người làm nó tha cho, chứ ra vườn chơi mà không chụp hình cho nó thì có mà biết tay nó ặkặk


Đây, mặt nó hầm hầm khinh khỉnh như này khi thấy cái sony cỏn con đó hahah


Mắc cười dzụ bé Xí con anh Hoàng đi chơi cầm theo cái nikon bự, rồi nó nói ông nào đó không biết xài máy chụp hình vì cứ đứng đưa cái nikon của nó ra xa rồi nhìn dzô màn hình mà canh hahah. Mình cũng rứa nhưng ngược lại, hôm qua cầm cái sony bé tí mà đưa lên nhắm mắt trái mắt phải thấy ớn lắm, sau rồi nhớ ra là không cần nhắm mắt cũng chụp được hahahah. Đã vậy còn lay hoay với macro nữa chớ, may mà ra được cái hình nhìn như background của window đó nha hehehheh



Tui mà nhận là chảnh nhì thì không có ai dám xưng chảnh nhứt đâu nghen ặkặk

11 comments:

Diên Hoàng said...

công nhận, mặt thằng Ku chảnh thiệt :) nhìn như là phớt tỉnh ăng lê :)

cái em áo hồng càng lúc càng giống mẹ y chang! Muốn nói thương lắm nhưng sợ mẹ nó hiểu lầm là thương mẹ nó, mẹ nó làm mặt chảnh :)

Mrs. Truong said...

Xời tưởng gì, thương đứa nào tui cũng làm mặt chảnh hết á háháh

Anonymous said...

ui trời 2 đứa người làm chảnh quá, ừ mà nhỏ người làm càng ngày càng giống mẹ nha, mà mẹ nó có chảnh hông dzậy ?? sao thằng người làm mang găng tay mà hông mang dzớ kìa :) nhìn 2 đứa của Mrs Trương tui đang ghen tỵ nè :)Q

Mrs. Truong said...

Quỳnh: dĩ nhiên giống tui òi, giống tui mới dễ thương chớ háháh. Thằng kia thì nó đeo găng đặc biệt á, đeo găng thường thì nó gỡ ra được xong cào rách mặt mày đầu cổ luôn, cắt móng tay cho thì khó khăn, cắt được xong thì bén, dũa thì ko được vì nhột hay sao mà nó giật tới lui. Khổ lắm cái dzụ móng tay của nó á, nên đeo cái găng cho chặt luôn cho xong.

Anonymous said...

haha cái này phải hỏi lại nha, ừ mấy đứa cháu nhà tui cũng móng tay ra dài nhanh lắm, tụi baby là vậy không dủa được đâu vì nó mềm lắm, đành cho mang găng tay vậy,hay phải cắt hàng ngày, nghe bà ngoại tui nói đừng cắt bằng đồ cắt móng tay mà mình cắn cho nó thì sẽ không bén, đâu Mrs Trương thử chiêu này coi nha.

Unknown said...

ôi, Mrs. Trương ơi, sao hai nhóc người làm xinh và dễ thương thế....thèm quá....

mà vụ cắn móng tay cho con thì nó đỡ bén hơn mình cũng đã thử rồi nhé, rất hiệu nghiệm. Mrs. Trương thử đi:)

Dã Quỳ said...

Em kênh mặt nhìn đời dzậy đó hả em ?? Mới bi nhiêu mà đòi đeo găng đấu boxing hả ?? ...he he he

Chị Hai cũng kênh mặt lun.

Chắc phải đổi tựa "kênh mặt" quá mợi ....hí hí hí

Ava said...

Em boy bảnh quá :) Còn nhỏ ng` làm thì khỏi nói rùi, cái mẹt nhăn nhó thế mà vẫn cute như thường à!

Mưa và Sương Mù said...

hihihi...nho nguoi lam mat dep ghe. con thang nguoi lam nhin ngau de so, dang kenh ai dzay?

lou said...

cute quá nha

BeBo said...

Chị hổng có cắn mà cắt bằng kéo đó nhỏ.
Hổng khen đứa nào hết từ lớn đến nhỏ, cho hết chảnh lun.
Hừm, thấy ghét quá xá.