Monday, July 16, 2012

cuối tuần...

...hấp được một tô bự chảng đầy xíu mại, theo công thức của đồng chí này ặkặk


Đây, dĩa xíu mại mình serve chồng heheheh. Chồng hỏi ''món này mới hả?'', vầng món mới hahhaha


Cuối tuần hai vợ chồng dẫn con đi dạo bộ gần 3 tiếng đồng hồ, về nhà có sẵn xíu mại và bún bò, hết sức là lý tưởng. Chụp quá trời hình nhỏ người làm tung ta tung tăng, hết đạp xe đạp đến chạy nhảy. Về nhà nó mệt phờ mà ba má nó cũng phờ. Đi bộ đến được mấy nông trại gần nhà, mua cả ký cherry rồi đi bộ về tới nhà thì cũng kịp hết ặkặk
Trời chỉ là khô ráo thôi chứ không phải lý tưởng để đi dạo nhưng mà vẫn dẫn con đi dạo cho có không khí bên ngoài. Vậy mà xui xẻo, gặp một thằng điên bị nó chọc ghẹo chửi bới. May sao không đánh lộn, chứ hai vợ chồng mình có hai đứa nhỏ mà chả có gì trong tay ngoài một ký cherry (ăn sắp hết), nếu đánh lộn thiệt chắc mình cho nó cái canon của mình rồi (cho là cho vô đầu nó á). Mất hứng nên hai vợ chồng đi thẳng dzìa nhà hừmmm


đầm tung tăng đâyyyy

15 comments:

Diên Hoàng said...

trời, tháng 7 mà mặc áo giáp! tôi wá, thấy mà thương :)

phuongmy78 said...

Xíu mại ăn bánh mì đê:))
Đầm tím, dép tím, nhỏ đẹp ta ui.
Đi 4 người mà thằng đó còn dám kiếm chuyện ta?

Mrs. Truong said...

anh hoàng: bởi dzị mới than, chứ ai hơi đâu mà thannnn khi khổng khi không

my: heehhe tui ăn dzới cơm đó nàng.

Dã Quỳ said...

nếu hổng nói rõ, còn tưởng nhà này đang đi dạo phố mùa đông của năm nào nữa chớ.

Chèng đéc, tháng 7 mà còn lạnh hả nàng ??

Ủa, sao trọng nữ khinh nam dzạ ? Hình người làm này, còn người làm kia đâu ??? Đừng nói là mang "cho thằng điên" rồi nha ...

he he he

dzọt

Thanh Nguyễn said...

Xíu mại cô gái Hòa Lan thấy có vẻ ngon hơn xíu mại của uncle Sam nghe. Trò hơn thầy là nhờ trò tìm đúng thầy giỏi. Hèhè..

Mrs. Truong said...

chị DQ: heheh thằng đó ngủ suốt từ lúc ra khỏi nhà đến lúc về tới nhà, chụp hình làm sao đây?!? Khổ lắm, tuần này cũng lại lành lạnh tiếp nè :(

anh Gác: gan ta ơi, tưởng khen mình mà ai ngờ đạp mình xuống khen uncle Sam ta ơi ặkặk

ChịBaĐậu said...

Mrs Trương:
Bởi vậy mới nói, đừng tưởng bở..

Mà công nhận cái dĩa xíu mại chụp hình nhìn hấp dẫn nhất.. chắc nhờ cọng hành.. hehe.

Dã Quỳ said...

chị Ba này thiệt tình à, dĩa xíu mại có cọng ngò mà nói cọng hành là sao ?? ..:) :) ha ha ha

dzọt

Quành lại khều mẹ siu nhưn cái nè: gửi cho ít lạnh bên đó đi nàng ui. :) :)

ChịBaĐậu said...

Trời, thiệt tình là mình già lẩm cẩm. Thề luôn là trong đầu nghĩ cộng ngò, mà sao type thành cộng hành, tới khi em Quỳ nói mới biết đó. Thiệt tình!

bạn mình said...

Mấy ngày nay pageview bên anh lên quá chừng luôn á.

Ẻm nó đang dung dăng dung dẽ kìa, thương ghê. Thích ẻm trong tấm hình này với hình trong cái post trước.

Sao mẹ Trương ăn giống chị hai nhà anh quá, thích ăn xíu mại với cơm.

GX bắn 1 phát trúng 2 chim.

Mrs. Truong said...

chị Ba: xíu mại của ngta ngon thiệt mà kiu nhờ cọng ngò hix hix

chị DQ: khiếp, ba con giáp rồi mà vẫn giỡn hớt quậy như...QUỶ ặkặk, chọc ghẹo ngta miếtttt

anh BM: haahahh lên quá chừng tại anh nhiều đồ ăn quá chừng mừ. Em có thích ăn xíu mại với cơm đâu, mua 1 ổ bánh mì bự tổ chảng rồi mà cha con nó ngồi tì tì hết sạch, mình đành ăn cơm chớ saoooo

vivian said...

cô nàng nhí nhảnh thấy thương chưa kìa, nàng nhà tui cũng có đôi giày màu tím y chang hihihi

lou said...

trời ơi đừng có đăng hình đồ ăn để em ăn kiêng lấy chồng chứ chị này ác quá :)

Anonymous said...

thằng người làm đâu??? nhỏ người làm xinh quá tung tăng vui vẽ :) Q

imagine said...

dì thiệt tình rất tiếc là không gặp con hồi con về VN nha Thư!!! <3 <3 <3