Thursday, June 14, 2012

yêu? đau?

Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, cho dù có thương đau ặkặk
2-1. Đau không? Không, không đau vì quá đau.


19 comments:

Diên Hoàng said...

nói cho biết, hôm wa tui bận áo màu CAM đi làm đó nghen :)
xin ngã mũ chia buồn :)

Mrs. Truong said...

thôi đừng giả bộ, mặc áo màu hồng thì nhận đi, lập lờ thành cammmmmm hahahah

CapriR said...

Trời, ba cái mặt chăm chú coi đá banh thấy thương chưa kìa.

Ava said...

Đau quá hong còn cảm giác đau luôn :)
Lần sau gỡ cũng chưa muộn!

Diên Hoàng said...

mèn, nhờ nàng Tr nói mới thấy chàng bận áo hồng lạt :)
sao chàng điệu thế? :)))

Polka Dots said...

Hình 3 cha con nó dễ thương quá :)

Serene's Mummy said...

ba người một khuôn mặt hehehe

Mưa và Sương Mù said...

chi thich con nit dau khong toc nho Tr. oi. Thuong het suc thuong!

BeBo said...

Ba nó mắt mở hết lên rùi kìa...

Mrs. Truong said...

chị Cap: căng thẳng lém á híhíh

chị Ava: còn lần sau gì nữa chị ơi, lứa này năm sau chắc về hưu hết rồi ặkặk

anh Hoàng: ngta chẻ ngta điệu dzậy đóa hahahah

chị Polka: hihih thanks chị

vivian: một khuôn đúc ra mà hahahah

chị Bumble: là sao chị? thằng này 3 tháng mà chưa có tóc mới gì ráo, tóc baby còn đang rụng nữa mà

chị Bebo: buồn cụp mắt luôn đó chị heheheh

Dã Quỳ said...

quá đau cũng đúng mà. Tại hổng thấy màu cam nào trong hình ráo trọi ???

Chèng ui, chàng người làm sắp lớn bằng nhỏ ng` làm rùi nha. Thui yêu chụt chụt 2 người làm này trước đã.

Lần sau nớ nhắc mặc áo cam nhen. Kỳ này cơn lốc màu da cam đã biến thành ......gió mùa thu hiu hắt rùi ..:) :)

Mưa và Sương Mù said...

chi thich cai dau troc loc cua con nit do ma. Khong co tu nao dien ta duoc cai de thuong do :-)

Thanh Nguyễn said...

Hâyzà... "Cơn lốc màu o rên năm xưa, giết chết đời tôi trong một trận cầu.." :(

Anonymous said...

Hai đứa người làm của Mrs Trương đẹp quá. Quỳnh

Mrs. Truong said...

chị DQ: mặc áo cam mà thua còn thảm hơn đó chứ

chị bumble: à à heheheh

anh Gác: thua nhiu dzị anh? tội nghịp hongggg hahahah

Quỳnh: nghe khen thấy sướng sướng nhaaa

Anonymous said...

2 chị em nhỏ người làm mặc đồ ton sur ton quá nhen :)

Siu nhưn Cha mặc áo màu pink vẩn manly như thường :)

lou said...

hai đứa nhóc nhìn dễ thương nghê luôn còn daddy nhìn thảm quá :)

bạn mình said...

cũng tại "đèn đỏ" nên mới thua thê thảm dzậy đó.

Ngày xưa anh cũng mặc cái aó giống y chang như siu nhưn cha vậy đó. Không những pink mà còn có áo màu "o rên" nữa kià. Màu gì cũng đẹp hết nếu "đờn gớ" không chê là được rồi.

Mrs. Truong said...

Hai: thì bởi, đã men thì pink vẫn men Hai ha hhehehe

Lou: cũng thường thôi chứ ko đến nỗi thảm mấy ặkặk

anh BM: trời, đã là ngày xưa rồi đó hả anh. Mà đồ toàn đờn gái mua ko à, sao chê được hahahha